(TT&VH) - Simao nói rằng World Cup sẽ không còn là World Cup nếu vắng người Bồ. Có lẽ, FIFA cũng mong Bồ Đào Nha đoạt vé, không phải vì họ là "đội bóng lớn" mà vì ở nước chủ nhà Nam Phi có đến 400 nghìn người Bồ di cư sang, và vì họ đang sở hữu Quả bóng vàng 2008 Cristiano Ronaldo. Ronaldo sẽ có mặt ở Nam Phi, dù anh chẳng có đóng góp gì cho người Bồ trong những trận quyết định cuối cùng.
Lời tán dương và cũng là lời đúc kết từ cây bình luận Manuel Casaca của tờ nhật báo thể thao O Jogo: "Đội Bồ Đào Nha này thực sự đã trưởng thành. Trong một trận đấu căng thắng và khốc liệt, dưới bầu không khí sôi sục, trên một mặt sân tồi tệ, họ đã thể hiện được bản lĩnh của mình".
Cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng trước Bosnia, qua đó cầm vé tới Nam Phi
Với người Bồ, bản lĩnh là điều rất cao quý. Bóng đá Bồ không thiếu ngôi sao, nhưng thiếu yếu tố này để trở thành một đội bóng lớn thực sự. Tại World Cup 2002, với Quả bóng vàng Figo, người Bồ thậm chí không thể vượt qua vòng bảng. Bây giờ họ có Ronaldo mà một thế hệ mà chỉ mới năm ngoái, người ta ca tụng là "Thế hệ vàng". Nhưng cách đây hơn 1 tháng, thế hệ của Ronaldo đứng trước nguy cơ làm khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Khi bị dồn vào chân tường, người Bồ đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của mình. 3 trận cuối cùng của vòng bảng, với 2 cuộc đối đầu với đối thủ trực tiếp Hungary, họ buộc phải thắng và đã thắng. Ở vòng play-off, trước một Bosnia được xem là hiện tượng của vòng loại, họ đã thắng ở sân nhà lẫn sân khách. Bồ Đào Nha là đội duy nhất thẳng cả lượt đi lẫn lượt về play-off.
Điều đáng ngạc nhiên là người Bồ đã thể hiện bản lĩnh của mình trong bối cảnh thiếu vắng Ronaldo. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 chỉ đá 27 phút trận lượt về với Hungary, và kể từ sau đó ngồi ngoài vì chấn thương. Người Bồ đã trải qua 12 trận đấu mới giành vé đến Nam Phi và Ronaldo không góp bất kỳ bàn thắng nào.
Không thể kết luận khi vắng Ronaldo, người Bồ đá tốt hơn. Nhưng sự thực là khi thiếu thủ quân và linh hồn của đội bóng, các cầu thủ còn lại của ĐT Bồ đã chơi hay hơn hẳn. Ở hàng thủ, cặp trung vệ Carvalho - Bruno Alves đã thi đấu chắc chắn, góp công lớn giúp thủ thành Eduardo lập thành tích giữ sạch lưới suốt 498 phút gần nhất. Ở hàng tiền vệ chẳng hạn, Raul Meireles thi đấu ổn định trong thầm lặng (cầu thủ duy nhất có mặt cả 12 trận) và tỏa sáng ở thời điểm quan trọng nhất, với pha làm bàn "bằng vàng" ở Bosnia rạng sáng qua. Trên hàng công, Simao và Liedson thay nhau ghi những bàn quan trọng ở những trận cuối cùng của vòng bảng trong khi Nani lột xác đến ngạc nhiên.
Nani đã đóng vai trò kiến thiết cho 2 bàn ở lượt đi lẫn lượt về. Ở lượt đi, anh đã thực hiện quả tạt bóng chính xác để Bruno Alves đánh đầu ghi bàn. Ở lượt về, anh đã có pha đi bóng tốc độ, kỹ thuật và tung đường chuyền hợp lý, sắc sảo (điều hiếm thấy khi đá cho M.U) để Meireles hạ gục thủ môn Bosnia trong tình huống đối mặt. Nani chính là người đá thay vị trí của Ronaldo. Nani có lẽ không bao giờ trở thành Ronaldo thứ hai. Nhưng ở những trận đấu vừa qua của ĐT Bồ, nếu không dính chấn thương, chưa chắc Ronaldo làm tốt như Nani đã làm.
Chúc mừng Bồ Đào Nha đã giành vé, một cách xứng đáng, dù không phủ nhận họ đã gặp may ở trận lượt đi với Bosnia. Chúc mừng FIFA khi Ronaldo sẽ có mặt ở Nam Phi. Và một lời chúc mừng dành cho Carlos Queiroz. Gần 2 thập kỷ về trước, ông đã không thể đưa người Bồ đến với EURO 1992 và World Cup 1994. Bây giờ, cuối cùng ông đã thành công, trong tư cách một HLV trưởng, và xóa tan những lời chỉ trích trong thời gian đầu của vòng loại.
Một thập kỷ "vàng"
Người Bồ thích gắn mọi thứ với từ "vàng". Và họ đã nhìn lại thập kỷ vừa qua là "thập kỷ vàng". Đơn giản vì từ năm 2000, người Bồ luôn có mặt ở các giải đấu lớn (như Pháp, Italia, Đức và Tây Ban Nha), gồm các kỳ EURO 2000, 2004 (chủ nhà) và 2008. Sang năm, họ sẽ dự kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp, sau năm 2002 và 2006. Trong một thập kỷ qua, thành tích nổi bật nhất của người Bồ là Á quân EURO 2004 và lọt vào bán kết World Cup 2006. Dù sao, xuyên suốt lịch sử, người Bồ chưa từng trải qua một thập kỷ vinh quang và giàu thành tích như thế.
0 Ở vòng loại EURO 2008, Ronaldo là chân sút số 1 của ĐT Bồ với 8 bàn. Nhưng suốt vòng loại World Cup 2010, anh thậm chí không ghi nổi 1 bàn.
|
Đ.LỘC