Hy Lạp giành vé : “King Otto” cao tay!

20/11/2009 12:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Chỉ một là đủ. Một bàn thắng không chỉ đủ giúp Slovenia lội ngược dòng trước Nga để giành vé dự World Cup 2010, mà còn giúp Hy Lạp đánh bại Ukraina ở chốt chặn cuối cùng dẫn đến Nam Phi. Không thể nói rằng Hy Lạp đã gặp may, bởi chiến thắng của đội bóng đến từ xứ sở các vị thần mang đậm dấu ấn từ những toan tính của Otto Rehhagel.

Chiến lược gia 71 tuổi đến từ Đức, được người Hy Lạp phong là “King Otto” sau chiến tích giúp bóng đá nước này giành chức vô địch châu Âu tại EURO 2004 diễn ra trên đất Bồ Đào Nha, xứng đáng được ngợi ca thêm một lần nữa sau khi đội quân của ông giành vé đến Nam Phi dự World Cup 2010. Đó là lần thứ hai mà đội tuyển xứ sở các vị thần được tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới, sau lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1994 (thua cả 3 trận ở vòng bảng trước Nigeria, Bulgaria và Argentina). Nếu xem chức vô địch EURO 2004 là chiến công thứ nhất thì việc đoạt một suốt dự World Cup 2010 chính là chiến công thứ hai của “King Otto” cho bóng đá Hy Lạp.

Một lần nữa, Otto Rehhagel là người hùng của Hy Lạp

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, lại dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp suốt 8 năm qua, Rehhagel thừa hiểu các học trò cũng như sức mạnh thực sự của đội quân mà ông đang cầm đầu. Từ đó, “King Otto” đã quán triệt một chiến lược hết sức rõ ràng trong 2 lượt trận play-off với Ukraina: Không để thủng lưới trên sân nhà ở lượt đi và giải quyết dứt điểm trên sân khách trong trận lượt về. Bản thân Rehhagel từng thừa nhận rằng một khi không thể ghi bàn thì việc ông ưu tiên hàng đầu là không bị đối phương chọc thủng lưới trên sân nhà. Chính vì thế, thật dễ hiểu khi Hy Lạp chơi co cụm trên sân vận động Olympic tại Athens ở trận lượt đi, với các đích ngắm là tỷ số 0-0 trước Ukraina.

Chính tỷ số đó đã mang lại lợi thế tâm lý khá lớn cho Hy Lạp ở trận lượt về tại Donbass Arena thuộc thành phố Donetsk của Ukraina. Đội quân của Rehhagel có khá nhiều lựa chọn, hoặc tiếp tục phòng thủ để chờ thời cơ, hoặc tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Trên thực tế thì Hy Lạp đã chơi bớt tiêu cực hơn so với trận lượt đi. Mặc dù vẫn tổ chức phòng ngự kín kẽ bên phần sân nhà nhưng Hy Lạp đã chịu khó dâng cao tấn công mỗi khi có cơ hội. Chính sự lên xuống khá nhịp nhàng của đội khách khiến Ukraina lúng túng và trong một tình huống hãm thành ở giữa hiệp một, Dimitris Salpigidis đã ghi một bàn thắng “quý hơn vàng”.

Sau pha lập công của tiền đạo 28 tuổi đang đá cho Panathinaikos, bàn thắng thứ 3 anh ghi được cho đội tuyển Hy Lạp qua 33 lần ra sân, Ukraina chỉ có thể đi tiếp nếu có được 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Alexandros Tzorvas. Đó là nhiệm vụ “bất khả thi” với Andriy Shevchenko cũng như các đồng đội, khi mà “King Otto” đã tổ chức một thế trận phòng ngự quá chặt chẽ, bít hết mọi ngả đường dẫn vào khung thành, chặn đứng mọi đợt lên bóng và đập tan âm mưu tập kích bằng đường không của đội chủ nhà ngay từ trong trứng nước. Ukraina càng đá càng nản và khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, tất cả đã đổ sụp xuống mặt cỏ Donbass Arena.

Với Shevchenko, World Cup 2010 gần như là giải đấu lớn cuối cùng mà anh có thể góp mặt. Nhưng việc bị Hy Lạp chặn lại ở vòng play-off đã khiến giấc mơ của Sheva, cũng như của hàng triệu người dân Ukraina, tan vỡ. Buồn cho Ukraina vì họ đã thua Hy Lạp ngay trên sân nhà, nhưng cũng phải ngả mũ khâm phục trước khả năng tính toán và lựa chọn đấu pháp của “King Otto”.

Các giải đấu lớn của Hy Lạp

World Cup 2010 tại Nam Phi là giải đấu lớn thứ hai ở cấp độ thế giới mà đội tuyển Hy Lạp được tham dự, sau World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ. Khi đó, Hy Lạp đã ra về với 2 bàn tay trắng, thua Nigeria, Bulgaria và Argentina, thủng lưới 10 lần và không ghi được bàn nào.

Phải đợi đến 10 năm sau, bóng đá Hy Lạp mới xuất hiện trở lại tại một sân chơi lớn, lần này ở cấp độ châu lục. EURO 2004 tại Bồ Đào Nha là lần thứ 2 trong lịch sử Hy Lạp góp mặt ở giải vô địch châu Âu, sau lần đầu tiên vào năm 1980 tại Italia. Trên đất Bồ Đào Nha, Hy Lạp đã viết nên một câu chuyện thần thoại khi lần lượt Pháp, Czech và chủ nhà để bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu. 4 năm sau, Hy Lạp đến Áo và Thụy Sĩ dự EURO 2008 với tư cách là đương kim vô địch nhưng họ đã sớm bị loại từ vòng bảng.

Nói chung, ngoài chiến công vô địch EURO 2004, bóng đá Hy Lạp chẳng để lại nhiều ấn tượng trong những lần tham dự khác, từ cấp độ vô địch châu Âu (EURO) cho đến vô địch thế giới (World Cup). Thế hệ vàng từng đăng quang ở Bồ Đào Nha nay đã mai một nhiều, liệu “King Otto” có giúp bóng đá Hy Lạp làm nên điều kỳ diệu nữa ở Nam Phi? Hãy dành câu trả lời cho mùa Hè sang năm, còn bây giờ, cứ chia vui với người dân Hy Lạp cái đã!

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm