![]() HHTG Ksenia Sukhinova |
Năm 2007 cô từ chối một hợp đồng lớn ở Pari để theo đuổi cuộc thi Hoa hậu nước Nga và đã lên ngôi Hoa hậu nước Nga 2007. Cũng từ đây cô được rèn luyện, đào tạo tiếp để trở thành đại diện nước Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2008.
Sáng 19/1 Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2008 người Nga Ksenia Sukhinova đã cùng ông Hoàng Kiều, Chủ tịch HĐQT Công RAAS Việt Nam và bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức HHTG đến UBND Q.8 TPHCM để trao tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo ăn Tết. Sau đó đoàn đã đến phường 7 Q.8 khánh thành 3 trong số 30 ngôi nhà tình nghĩa do Công ty RAAS trao tặng cho đồng bào địa phương. Mỗi ngôi nhà trị giá 30 triệu đồng.
Sau đó HHTG Ksenia Sukhinova đã đến chùa Kỳ Quang ở quận Gò Vấp trao tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo ở địa phương này. Trưa cùng ngày đoàn đã đến thăm và trao 30 phần quà cho trẻ em nhiễm HIV đang được nuôi dưỡng ở một mái ấm tại quận Phú Nhuận. Tham gia cuộc hành trình, PV chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng hoa hậu Ksenia Sukhinova.
* Đã ở Việt Nam hơn 10 ngày, và đi một loạt các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc làm từ thiện, chị có cảm nhận gì về đất nước và con người Việt Nam?
Đây là chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của tôi với tư cách là HHTG 2008, nên tôi rất hồi hộp. Nhưng khi đến Việt Nam tôi thấy người Việt Nam rất thân thiện, rất mến khách. Ở đâu tôi cũng được chào đón nhiệt tình từ người lớn đến trẻ nhỏ. Đất nước Việt Nam rất đẹp và rất lạ đối với tôi. Tôi đã đi nhiều nơi, tôi đặc biệt có ấn tượng với Hà Nội, Vịnh Hạ Long, TP.HCM và nhiều làng quê ở Việt Nam.
![]() Ksenia Sukhinova quảng bá cho Vịnh Hạ Long |
* Xin chị hãy kể một chút về gia đình và bản thân?
Ba mẹ tôi đều là kỹ sư, đang công tác tại thành phố Niznevartovrxco. Tôi là con một. Vẻ ngoài tôi được thừa kế từ ba mẹ. Hiện tôi là sinh viên năm thứ tư khoa Điều khiển học và công nghệ thông tin trường Tổng hợp Dầu khí Tiumen vùng Siberi. Nghề này có vẻ dành cho nam giới, vì ở khóa của tôi có 130 sinh viên, nhưng chỉ có 10 nữ. Tôi còn phải học một năm, trong đó có chương trình thực tập 3 tháng và làm luận án tốt nghiệp.
Ông Hoàng Kiều cho biết, trong những ngày tiếp theo, chương trình của đoàn còn đi tiếp tới các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, quận 9 TP.HCM. Ngày 22/1/2009, HHTG Ksenia Sukhinova tới tỉnh Tiền Giang trao tặng 1.000 phần quà và tham dự chương trình ca nhạc đặc biệt. Tối giao thừa đón Xuân Kỷ Sửu (ngày 25/1/2008) HHTG Ksenia Sukhinova sẽ tham dự chương trình đón Tết đặc biệt tổ chức ở Công viên 23/9 TP.HCM và sẽ trao tặng trẻ em nghèo các quận, huyện 1.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. HHTG 2008 Ksenia Sukhinova sẽ rời Việt Nam vào tối mùng một Tết, tức ngày 26/1/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Nhưng hiện tại thì xin khất nợ. Thành phố Tiumen của tôi nằm ở phía Bắc Siberi, là thành phố khai thác đầu mỏ, có khoảng hơn 1 triệu dân. Từ hồi học phổ thông, tôi đã được tặng rất nhiều bằng khen, huy chương về các bộ môn bơi, trượt tuyết bắn súng, thể dục nghệ thuật, chạy. Riêng môn trượt tuyết bắn súng tôi đã đạt chứng chỉ quốc gia, và đã từng mơ ước trở thành nhà vô địch quốc gia về bộ môn này. Ngoài ra tôi còn học múa ba lê, khiêu vũ nghệ thuật.
* Chị có số đo rất chuẩn: 90-60-90, cao 1,78m. Vậy chị làm sao để giữ được vóc dáng đó. Chị có ăn kiêng gì không?
Hiện nay thì chưa. Chắc là tới lúc ấy mới tính tiếp. Xin cám ơn chị!
Minh Hạnh

