MPK “khóc” cho cây thông

05/03/2011 10:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mỗi lần nhiếp ảnh gia MPK (tên thân mật là Phước “khùng”) có triển lãm là lại gây bất ngờ cho độc giả bởi sự biến hóa tài tình qua ống kính của anh. Lần này, bộ sưu tập Mủ ngo MPK lại gây ấn tượng mạnh cho người xem bởi sự tinh tế và ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ những giọt nhựa thông (mủ ngo). Dự kiến Mủ ngo sẽ được trình làng trong thời gian sớm nhất.

Nhựa cây thông qua ống kính của MPK

Sau triển lãm Khát năm 2010 tại khu biệt thự cổ Cadasa, Đà Lạt, tình cờ ngồi ngắm ảnh treo trên các gốc thông, anh nhìn thấy những giọt nhựa thông đẹp lung linh dưới ánh nắng chiều. Thế rồi ý tưởng làm một bộ sưu tập từ mủ ngo ra đời.

Sau một năm mải miết đi tìm những góc nhìn mới lạ cho chủ đề này, MPK đã lang thang khắp đồi thông này đến đồi thông khác để khám phá và thể hiện cảm xúc của mình qua ống kính. Càng đi, anh càng thấy thú vị bởi sự biến thiên đa dạng của những giọt mủ ngo. Cây thông từ mầm phát triển thành cây, rồi lớn lên ra bông, kết trái đều rất đẹp. Tuy nhiên, khi cây thông bị chặt phá, nó sẽ tứa ra những giọt mủ giống như một lời kêu cứu, rất đáng thương.

Dưới góc nhìn của “phù thủy” nhiếp ảnh MPK, những giọt mủ ngo ấy biến thành những hạt ngọc đẹp lung linh, hoặc có thể lại là những giọt nước mắt ly tan, hay thậm chí là những giọt máu làm đau thắt lòng người. MPK nói: Những giọt mủ ngo không hề biết nói nhưng nó lại nói lên tất cả. Đà Lạt nếu thiếu ngo sẽ không còn là Đà Lạt nữa. Thông điệp mình muốn gửi đến người xem qua bộ sưu tập này là: “Hãy bảo vệ thiên nhiên như bảo vệ chính mình vậy!”.

Được biết, suốt hơn một năm qua, MPK đã dành khoảng 70 cuốn phim cho bộ sưu tập này. Anh đang trong quá trình lựa chọn, cân nhắc để trình làng khoảng trên 90 bức ảnh về mủ ngo. Tuy nhiên, hiện nay anh đang còn gặp khó khăn về kinh phí.

Hà Tin

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm