Đức - Bỉ: Nỗi đau thêm dài

11/10/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bỉ đã vắng mặt trong cả hai kỳ EURO gần đây và nhiều khả năng, đội bóng này sẽ tiếp tục lỡ hẹn ở giải vô địch châu Âu năm tới bởi thầy trò HLV Georges Leekens sẽ chỉ chắc chắn giành vé nếu đánh bại Đức, một nhiệm vụ bất khả thi lúc này.

Thường xuyên giành vé tham dự các kỳ World Cup (11/19 lần) nhưng với đội tuyển Bỉ, EURO lại là một đấu trường đầy đau thương. Trong tổng cộng 13 kỳ EURO từ năm 1960 đến nay, Bỉ mới chỉ có vỏn vẹn 4 lần góp mặt. Từ EURO 1988 đến nay, đội tuyển này mới chỉ một lần tham dự vào năm 2000. Nhưng giải đấu được tổ chức trên sân nhà này lại là một nỗi nhục khó quên với “Quỷ đỏ” khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Tại kỳ EURO lần này, nhiều khả năng Bỉ sẽ lại phải làm khán giả. Bởi lẽ, Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm lợi thế khi chỉ phải gặp Azerbaijan. Nếu muốn chắc chắn giành suất đá play-off, đội bóng của ông Georges Leekens chỉ còn cách đánh bại Đức ngay trên sân khách.

Không thể cản "xe tăng"? - Ảnh Getty

Trong thời điểm này, đây là một nhiệm vụ dường như quá sức với Bỉ. Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, trong 20 năm qua, Bỉ đã để thua cả 7 trận; trong 57 năm qua, Bỉ chưa hề chiến thắng trong một trận đấu chính thức, và trong 101 năm qua, Bỉ chưa từng đánh bại Đức trên sân khách. Xét về lực lượng hay phong độ, đoàn quân của ông Leekens rõ ràng không thể sánh được với đối thủ. Về tinh thần thi đấu, chưa chắc Bỉ đã nhỉnh hơn những cầu thủ trẻ đang ngùn ngụt quyết tâm của Đức. Màn trình diễn đầy máu lửa của “Die Mannschaft” ngay tại chảo lửa Turk Telekom (sân của Galatasaray) của Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 3 hôm đã nói lên điều đó.

Cơ sở hiếm hoi thầy trò HLV Leekens có thể bấu víu là “Die Mannschaft” đang phòng ngự khá lỏng lẻo (từ đầu năm 2011 đến nay mới chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận). Lúc này, HLV Loew vẫn đang dồn tâm sức cho tuyến trên (trận đấu với Bỉ sẽ chơi với sơ đồ 4-1-4-1), chưa hề có những động thái gia cố cho tuyến dưới. Với bộ tứ Dembele, Witsel, Eden Hazard và De Camargo (chưa kể Romelu Lukaku đá dự bị), Bỉ sẽ có nhiều cơ hội chọc thủng lưới tuyển Đức, chứ không phải chịu cảnh bế tắc như trận lượt đi hồi tháng 9/2010.

Hàng công hủy diệt của người Đức

Nhưng chọc thủng lưới Manuel Neuer mới chỉ là điều kiện cần, hàng thủ Bỉ phải giữ sạch lưới hoặc để thủng lưới ít hơn số bàn thắng mới là điều kiện đủ. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng trong thời điểm này. Thứ nhất, hàng công của Đức đang chơi với một phong độ hủy diệt khi không ngừng khai hỏa trong 10 trận gần đây, dù đối thủ là những đội có hàng thủ xuất sắc như Italia, Uruguay hay Brazil. Thứ hai, ở trận đấu tối nay, HLV Leekens sẽ không có sự phục vụ của hai trung vệ thép Thomas Vermaelen và Daniel van Buyten, những người đã giúp Bỉ chỉ phải nhận một bàn thua ở lượt đi.

Đã vậy, với áp lực phải dâng cao kiếm tìm bàn thắng, Bỉ có thể sẽ bị dính đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Đức đã trình diễn những bài phản công siêu hạng với sự tham gia của chỉ ba cầu thủ. Ở trận đấu diễn ra đêm nay, những đợt lên bóng của “Die Mannschaft” hứa hẹn sẽ còn chóng mặt hơn gấp bội khi hai “tên lửa” Mesut Oezil và Andre Schuerrle sẽ ra sân ngay từ đầu.

Tóm lại, cửa thắng của Bỉ ở trận đấu này là vô cùng nhỏ và báo chí nước này cũng thừa nhận chỉ có một phép màu mới giúp họ giành vé tới EURO 2012. Liệu đêm nay, Hazard hay Lukaku có thể làm nên những điều kỳ diệu hay đành buông xuôi để mặc người Đức khiến những nỗi đau thêm dài?

Dự đoán: 3-1

Cục diện bảng A

Bỉ đang xếp thứ 2 với 1 điểm hơn Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đội bóng của HLV Guus Hiddink mới là đội có nhiều lợi thế hơn. Ở vòng này, TNK chỉ phải gặp Azerbaijan, lại được thi đấu trên sân nhà nên nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp này, Bỉ buộc phải đánh bại Đức nếu muốn giành được suất đá play-off. Nếu Azerbaijan cầm chân được TNK, Bỉ cũng buộc phải cầm hòa được Đức bởi đang gặp bất lợi khi xét về kết quả đối đầu với TNK. Nếu Azerbaijan đánh bại được TNK, Bỉ đương nhiên sẽ giành vé play-off.

Lực lượng

Đức: vắng Goetze, Kroos, Guendogan trở lại.

Bỉ: vắng Van Buyten.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer - Boateng, Mertesacker, Hummels, Lahm - Khedira - T. Mueller, Oezil, Kroos, Schuerrle - Gomez.

Bỉ: Mignolet - Ciman, Kompany, Vertonghen, Lombaerts - Simons, Fellaini - Dembelé, Witsel, Hazard - de Camargo.

0 Trong 57 năm qua, Bỉ chưa hề chiến thắng Đức trong một trận đấu chính thức, và trong 101 năm qua, Bỉ cũng chưa từng đánh bại Đức trên sân khách.

2 Do Daniel van Buyten dính chấn thương nên ở trận này, Bỉ sẽ chỉ có 2 “gián điệp” đang thi đấu tại Đức là tiền vệ Timmy Simons (Nuremberg) và tiền đạo De Camargo (Gladbach).

4 Bỉ mới tham dự 4/13 kỳ EURO nhưng đã được xếp hạng Ba năm 1972 và á quân năm 1980. Đội đánh bại Bỉ trong trận chung kết EURO 1980 chẳng phải ai khác ngoài Đức.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm