Hải Hà – “Chân dài tài năng” trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

11/08/2008 10:03 GMT+7 | Người đẹp

Là 1 trong 15 người đẹp miền Bắc lọt vào chung kết HHVN 2008, Hải Hà gây ấn tượng về một “chân dài tài năng”. Hà có kết quả xuất sắc trong 6 năm học ở Australia, đuợc mời về làm tại Hilton Việt Nam ngay khi tốt nghiệp...


Tập uống rượu… để đi thi

Năm lớp 10, Hải Hà bắt đầu đi du học ở Australia, tại trường Gelnunga (trường quốc tế tại Australia). Lớp 10 đạt giải nhất toàn bang Nam Australia. Lớp 10 -12 đều được hiệu trưởng trường tặng bằng khen học sinh xuất sắc. Đội trưởng đội học sinh quốc tế 3 năm liền. Đội phó đội từ thiện của trường.

Cô bạn trở thành SV trẻ nhất từng theo học ở trường International Collge of Hotel Management (Trường đại học quốc tế về quản lí khách sạn). Hà nhập học lúc 17 tuổi rưỡi, bố mẹ phải viết thư sang xin cho cô bạn đi học sớm vì luật của trường là 18 tuổi mới được vào học. Hà đã hoàn thành 5 năm đại học chỉ trong 3,5 năm (để nhanh được ra trường đi làm). Suốt thời gian học, Hà luôn có mặt trong top 5 của trường.
 

Hà "tự thú" là rất yêu trẻ con!
20 tuổi, Hà trở thành học sinh Việt Nam và châu Á duy nhất đạt HCV của Hiệp hội Khách sạn Thuỵ Sĩ năm 2007. Đó là nhờ suốt 6 tháng, cô nàng chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thời gian 16 tiếng còn lại mỗi ngày, Hà dành để nấu ăn, học pha rượu – cocktail bằng tiếng Pháp (với toàn các bạn biết tiếng Pháp, trong khi cô bạn mù tịt ngôn ngữ này).

“Tớ không biết uống rượu nên cứ uống vào là mắt đỏ, nhức đầu, vậy mà vẫn phải cố vì có cả môn thi thẩm định rượu”. Cuối tuần nào, Hà cũng dậy sớm đi chợ, nhắm mắt để tập ngửi củ quả, rèn luyện khứu giác. Sáng nào cũng uống trà lạnh để cứng lưỡi, khiến cho vị giác cực nhạy. Những điều này đã giúp cô nàng test rượu cực chuẩn và khi học rượu, đã đạt luôn giải nhất thẩm định đánh giá rượu với số điểm tối đa 100/100.

“Cần cù bù thông minh”và nỗ lực không ngừng trong mọi việc, coi hôm nay là cơ hội cuối cùng để mình hoàn thành công việc, đó chính là “kim chỉ nam” Hà tự đặt ra cho chính mình khi bắt đầu bất cứ một việc gì để hoàn thành mục tiêu mình đề ra.

6 năm học tại Úc, Hà mang về nhà một tấm bằng đại học loại ưu, tiếng Anh và tiếng Trung thông thạo. Và một điều rất quan trọng nữa, khả năng sống và hoạt động độc lập.
 

Không có thời gian để “khớp” sau khi về Việt Nam

Cuối năm 2007, TGĐ tập đoàn Hilton Thái Bình Dương có đề nghị với thầy hiệu trưởng trường ĐH của Hà (thầy là TGĐ cũ) để tìm một bạn làm PR tại Hilton Việt Nam. Và ngay lập tức, thầy đã giới thiệu Hà vào vị trí này, khi cô còn chưa kết thúc thời gian học tại trường.

Ngày 21/12/2007, Hà về nước sau khi tốt nghiệp ĐH. 3 ngày sau đó, đúng lễ Noel, cô nàng đã đến nhận công việc tại Hilton Việt Nam. Bố mẹ kêu quá trời vì vừa về, chưa kịp nghỉ ngơi đã lao đầu vào làm.

“Các công việc thú vị cứ thế cuốn mình đi. Khi sang công ty mới (Hà làm ở vị trí phó trưởng dự án Channelvn của công ty truyền thông Việt Nam), công việc thậm chí còn bận rộn hơn. Thoắt cái mình đã về nước được gần 8 tháng rồi, và mình hiện thấy rất yêu nơi làm việc của mình.”

Bận rộn với công việc rồi tranh thủ học tiếng Tây Ban Nha, bây giờ là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nên hầu như Hà không còn thời gian trống và cảm thấy cực kì thích cuộc sống ở nhà: “Thường một số bạn trong thời gian đầu khi trở về nhà cảm thấy “khớp”, chưa quen vì chưa kịp thích nghi với cuộc sống ở nhà. Nhưng mình thì hoà nhập rất nhanh và có quá nhiều kế hoạch, hoạt động thú vị để tham gia”.

Làm ở vị trí quản lí khi mới chỉ 21 tuổi, cách để Hà tạo sự tin tưởng ở những đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình là học hỏi tất cả những gì có thể học ở mọi người. “Chúng ta có thể trẻ tuổi nhưng chúng ta có thể chứng minh cho mọi người chúng ta không “non” trong cách hành xử, cách làm việc cũng như trong suy nghĩ.”


Tự tin trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Thực ra khi còn ở Úc, cô bạn đã bị rủ rê đi thi hoa hậu người Việt tại Úc rồi. Nhưng khi đó đang bận học nên từ chối. Từ khi về nước, thấy có nhiều cuộc thi rồi nhưng vẫn chỉ muốn tham gia Hoa hậu Việt Nam vì “cảm thấy đó là cuộc thi uy tín nhất. Tham gia cuộc thi sẽ là cơ hội thực sự để mình cọ xát và trưởng thành hơn. “Mình muốn hiểu nhiều hơn về văn hoá Việt Nam vì thú thực là những kiến thức xã hội Việt Nam của mình không được rành lắm”.

Không bao giờ quá kì vọng vào mình, nhưng lại đủ tự tin để hi vọng dựa trên chính nền tảng mình có, nên Hà cảm thấy tự tin khi tham gia cuộc thi này.

Trước câu hỏi “Tự tin, giỏi và xinh, có đi kèm với sự “chảnh” mà mọi người thường gán cho”, Hà cười tươi: “Thực tế, có những người giỏi, xinh và mang vẻ đẹp lạnh. Họ dễ bị có những nhận xét ban đầu là chảnh, khó gần. Nhưng phải tiếp xúc mới biết họ rất dễ chịu và thân thiện.”
 

“Thế Hà có phải là người đẹp mặt lạnh”? “Một số người cũng có nhận xét đó, nhưng sau khi nói chuyện với mình, thì mới biết mình là người cực kì thân thiện. Cũng nhiều người nói là, nụ cười tươi với cái lúm đồng tiền của mình xua tan đi cảm giác lạnh và chảnh".

Hà nói chuyện và lại khoe nụ cười rạng rỡ và lúm đồng tiên xinh xắn của mình. Chúc cô bạn 21 tuổi này sẽ thành công trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sắp tới.
 
(Theo Kênh14)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm