HLV Phan Thanh Hùng và các học trò đã quyết định ở lại Bình Dương tập luyện (sẽ chỉ trở ra Nghệ An vào hôm nay, 30/7), sau trận thắng 2 - 0 cuối tuần trước, để tránh những nhiễu nhương về tư tưởng cầu thủ. Đó là sự chuẩn bị cần thiết cho trận cầu nhạy cảm, mà giới thạo tin vẫn chắc nịch rằng: HN.T&T sẽ thắng.
1. SLNA đã tự bẻ đi ngón cái của bàn tay phải, sau vụ đội trưởng Huy Hoàng nhận thẻ đỏ trực tiếp (sẽ phải nghỉ 2 trận kế tiếp), ở trận đấu với TĐCS.ĐT (SLNA thắng 2 - 0). Người ta đồ rằng, Hoàng đã biết thoái lui rất đúng lúc, để mặc những lời đàm tiếu (nếu có) cho phần còn lại. Với những diễn biến ở thành Vinh thời gian gần đây, SLNA đang trở lại hình ảnh một đội quân chuyên “làm ăn xa”, như cách đây non nửa chục năm về trước. Không còn là một Sông Lam thiện chiến, cống hiến nữa. Và thành Vinh sẽ có “biến” vào Chủ nhật này.

SLNA có “nằm” trong trận gặp HN.T&T? Ảnh: Khang Huy
Về lý thuyết, Xuân Thắng (hoặc Đình Đồng) hoàn toàn có thể khỏa lấp vị trí của Huy Hoàng để lại, khi chơi cặp cùng Thiery hay Nguyễn Hoàng Helio ở trung tâm hàng hậu vệ. Nhưng Xuân Thắng ở mùa này thỉnh thoảng vẫn ngồi dự bị hoặc không được chơi đúng sở trường, mà lý do không hẳn là chuyên môn thuần túy. Nếu hậu vệ có cái đầu trọc và luôn chơi bóng như một cảm tử quân, Cao Xuân Thắng, tiếp tục không được trọng dụng ở một trận đấu với đối thủ mạnh (hệt như chuyến làm khách ở Bình Dương, vòng 19), cũng sẽ không làm ai bất ngờ.
2. Về mặt lý tính, SLNA sẽ không được phép thua, vì cả tình yêu - sự kỳ vọng của người xứ Nghệ, lẫn hoàn cảnh hiện tại vẫn chưa thực an toàn. Xét yếu tố con người, chiến thuật, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò càng không có lý do, bởi SLNA chẳng thua kém HN.T&T của đồng nghiệp Phan Thanh Hùng là mấy. Đội chủ sân Vinh thậm chí còn sở hữu những quân bài hay hơn đối phương, ở một vài vị trí. Trọng Hoàng, Vidovic hay Dalibor thuộc về số đó. Nhưng, cửa hòa và thua lại vẫn nghiêng về đội chủ nhà.
Khi SLNA bất ngờ giành chiến thắng 3 - 2 ở Chi Lăng (vòng 20), người ta đã nghĩ ngay đến viễn cảnh: Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ “nằm” để HN.T&T (đội bóng có mối quan hệ hữu cơ với SHB.ĐN) bước qua. Đó phải là “gói kích cầu” lý tưởng, để đội bóng vẫn được ví là máu của bầu Hiển (chủ tịch Đỗ Quang Hiển) thẳng tiến tới chức vô địch. Trong bóng đá, nó được xem là bài đánh tam giác, khi SLNA chỉ là trạm trung chuyển và người ghi bàn là HN.T&T, sau khi nhận đường chuyền dọn cỗ của SHB.ĐN. Bật tường kiểu 1 - 2 giờ xưa rồi!
Lộ trình là thế, nhưng HN.T&T hẳn cũng đã có những chuẩn bị cho riêng mình. Khi cần phải chứng minh, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng sẽ chứng minh và trận thắng B.BD (vòng 21) là một minh chứng. Đại diện thủ đô có lực thực sự, với lối chơi có chủ ý và có cá tính, chứ không chỉ nhận quà bố thí hay những can thiệp hậu trường. 90 phút ở Vinh sẽ là lời giải sát sườn nhất, thay cho những lời đồn thổi. Và thầy trò ông Hùng sẽ trở ra Hà Nội trong thế ngẩng cao đâu, với chức vô địch chỉ còn cách họ nửa bước chân.
|
Lịch thi đấu vòng 22 | ||
|
Chủ Nhật (1/8) | ||
|
17h00 |
Long An |
ĐT.LA - SHB.ĐN |
|
17h00 |
Bình Dương |
B.BD - Navibank.SG |
|
17h00 |
Thanh Hóa |
LS Thanh Hóa - V.NB |
|
17h00 |
Vinh |
SLNA - HN.T&T |
|
17h00 |
Lạch Tray |
XM.HP - K.KH |
|
16h30 |
Hàng Đẫy |
HP.HN - M.Nam Định |
|
16h00 |
Pleiku |
HA.GL - TĐCS.ĐT |
|
Bảng xếp hạng sau vòng 21 | ||||
|
TT |
Đội |
Trận |
HS |
Điểm |
|
1 |
HN.T&T |
21 |
12 |
40 |
|
2 |
TĐCS.ĐT |
21 |
12 |
35 |
|
3 |
B.BD |
21 |
15 |
35 |
|
4 |
K.KH |
21 |
-6 |
33 |
|
5 |
XM.HP |
21 |
2 |
33 |
|
6 |
SHB.ĐN |
21 |
-4 |
32 |
|
7 |
HP.HN |
21 |
0 |
31 |
|
8 |
V.NB |
21 |
1 |
30 |
|
9 |
SLNA |
21 |
5 |
29 |
|
10 |
HA.GL |
21 |
4 |
29 |
|
11 |
ĐT.LA |
21 |
-3 |
28 |
|
12 |
LS Thanh Hóa |
21 |
-6 |
27 |
|
13 |
Navibank.SG |
21 |
-14 |
18 |
|
14 |
M.Nam Định |
21 |
-18 |
12 |