(TT&VH Online) - Chẳng bao lâu nữa sẽ có đại bác laser và loại súng phi thường này sẽ sớm được triển khai trên chiến trường Iraq và Afghanistan, đó lời quảng cáo của các hãng sản xuất vũ khí. Nhưng đó là một lời hứa hẹn đáng ngờ.
Từ nhiều thập niên nay, sau khi phát hiện ra loại năng lượng được nén trong chùm tia laser, giới quân sự vẫn luôn nằm mơ đến loại vũ khí sạch sẽ mà công hiệu bậc nhất này. Súng laser sẽ bắn hạ máy bay, kích nổ tên lửa và đạn đang bay, hạ các mục tiêu từ xa – nhanh gọn, chính xác và tin cậy.

đã bị khóa sổ 2005.
Nhưng lịch sử của công nghệ vũ khí laser cho đến nay vẫn chỉ toàn ghi lại các thử nghiệm thất bại. Sự kiện gần đây nhất là súng laser chiến thuật năng lượng cao (THEL), một cỗ máy khổng lồ, cồng kềnh như 6 chiếc xe buýt xếp cạnh nhau. Cuối 2005 chính phủ Mỹ quyết định khóa sổ 10 năm nghiên cứu, 300 triệu USD kinh phí thế là đổ xuống sông xuống biển. Tuy vậy đó chưa phải là quyết định tối hậu cho súng laser. Gần đây lại có tin Mỹ chuyển sang loại súng laser phòng ngự nhỏ hơn, đơn giản hơn và nếu đúng như lời hứa hẹn của hãng vũ khí Raytheon, thì loại vũ khi này rất có thể sẽ được sử dụng vào năm tới ở Iraq và Afghanistan.
Raytheon, trực thuộc chính phủ Mỹ, quả quyết đã thử kết hợp thành công tia laser được tạo bởi chất rắn (YAG-Neodym, hồng ngọc) với hệ thống Phalanx, một loại súng máy 20 mm cực nhanh vốn được chế tạo cho tàu chiến, để bắn máy bay và tên lửa. Sau lần bắn thử năm ngoái, hãng này cho biết tia laser của Raytheon đã kích nổ một số đạn súng cối 60 mm ở độ xa 500 m. Khi ấy Mike Booen, một giám đốc của Raytheon, huyênh hoang: Thành công này “đã chứng tỏ không cần phải từ 3 đến 5 năm nữa mới có thể đưa được vũ khí laser chất rắn ra chiến trường”.
Thế nhưng theo tin nội bộ, công suất của tia laser trong lần bắn thử nói trên mới chỉ đạt 20 kW, trong khi muốn bắn được tên lửa hoặc đạn đang bay thì tối thiểu cần đến 100 kW. Cũng không ngạc nhiên khi Booen ỉm đi chi tiết là viên đạn súng cối trong thử nghiệm trên không bay mà nằm dưới đất, và cũng không ai biết tia laser chiếu vào đạn bao lâu thì kích nổ.
Giờ đây một năm sau, vẫn chưa thấy Raytheon đưa tin gì mới ngoài tuyên bố cuối năm nay sẽ tiến hành một thử nghiệm mới.
Theo tờ Daily Telegraph, thử nghiệm mới sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Nhưng quảng cáo của Raytheon khiến người ta tin là sắp có súng laser tới nơi. “Hiệu quả của hệ thống Phalanx được thổi phồng quá mức”, một chuyên gia vũ khí nhận xét. “Nếu người ta bắn Photon (lượng tử ánh sáng) thay vì bắn đạn thì có thể coi như băng đạn không bao giờ cạn, chừng nào còn nguồn năng lượng. Nhưng nguồn ấy ở đâu?”.

Súng laser di động hạ máy bay và tên lửa của đối phương
- Dự án Skyguard (của Northrop Grumman)
Đây chính là điểm yếu của súng laser chất rắn. Nó nhỏ hơn, dễ di động và không độc bằng laser hóa chất, nhưng đơn giản là quá yếu để kích nổ tên lửa trên đạn đạo. Người ta cần một thời gian nhất định để dùng laser hun nóng mục tiêu trước khi nó chạm đích, nghĩa là cần một lượng năng lượng khổng lồ trong vòng mấy giây. THEL có thể đạt tiêu chí ấy, nhưng mỗi lần bắn là một lần tiêu hao một lượng lớn hóa chất độc hại. Thời gian chuẩn bị cho lần bắn tiếp theo rất dài, và rất có thể lúc đó THEL lại là mồi ngon của đối phương.
Laser chất rắn cho đến nay còn xa tiêu chí 100 kW. Không chỉ Raytheon lẹt đẹt với tiến độ, các lực lượng cạnh tranh cũng chẳng nhanh hơn. Công ty Northrop Grumman năm ngoái đã đặt bản doanh ở gần Los Angeles để chế tạo súng laser chất rắn có công suất 100 kW bằng cách đấu nối tiếp nhiều nguồn laser 15 kW. Kết quả còn phải chờ đến cuối năm nay.
Trái với Northrop Grumman, Boeing không hề được chính phủ Mỹ hỗ trợ tài chính, song vẫn góp một tay và thậm chí còn tuyên bố kết quả khả quan hơn: cách đây 6 tuần, hệ thống Thin-Disk Laser System của họ đã được đem thử và cho kết quả tốt hơn mọi súng laser chất rắn hiện thời về công suất, chất lượng laser và tuổi thọ. “Laser chất rắn sẽ biến đổi hoàn toàn bộ mặt chiến trường”, Scott Fancher, sếp bộ phận chống tên lửa của Boeing nói. “Người lính sẽ có trong tay một công cụ vô cùng chính xác, hạn chế tối đa sức phá hủy ngoài mục tiêu”.

(ý tưởng của công ty Northrop Grumman)
Tuy nhiên, còn chờ xem!