Bóng đá Tây Ban Nha

La Liga vòng 6: Tamudo gặp lại Espanyol

02/10/2010 11:10 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Ở Liga trong vòng hai thập kỷ trở lại đây có hai huyền thoại mang tên Raul. Một người là Raul Gonzalez của Real Madrid. Người kia là Raul Tamudo của Espanyol. Điểm chung giữa hai người này, ngoài cái tên và tuổi tác (cùng sinh năm 1977), còn là sự gắn bó lâu dài với đội bóng (cũ) của họ.

Raul Gonzalez đến Real Madrid từ năm 1994. Raul Tamudo thậm chí còn đến Espanyol sớm hơn, từ năm 1992. Cả hai đều là sở hữu hầu hết những kỷ lục của CLB. Cả hai đều muốn được treo giày trong màu áo mà họ đã bảo vệ trong gần như suốt cả sự nghiệp. Nhưng cả hai đều không được toại nguyện. Raul Gonzalez "đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn" với Real Madrid. Còn Raul Tamudo, phũ phàng hơn, không được Espanyol gia hạn hợp đồng.

Ngày ra đi, Raul Gonzalez nói rằng anh không thể khoác áo bất kỳ một đội bóng nào khác ở Liga để rồi hàng tuần lại phải chống lại đội bóng cũ. Và anh quyết định tới Đức theo
Raul Tamudo- Ảnh AP
sự mời gọi của Schalke 04. Raul Tamudo chắc cũng không bao giờ muốn chống lại Espanyol dưới cờ một đội bóng Liga khác, song anh không có nhiều sự lựa chọn như anh bạn đồng niên. Thực tế, Tamudo đã để ngỏ khả năng ra đi từ mùa Đông năm ngoái, khi tân HLV Pochettino khẳng định không cần anh còn BLĐ thì khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng với anh, nhưng sau rốt, những đội bóng tỏ ra quan tâm, đa phần là từ Anh, đều lục tục quay về. Vì thế, khi tân binh Sociedad ngỏ lời, đó cũng là lựa chọn duy nhất mà Tamudo có.

Để rồi đêm nay, Tamudo sẽ phải làm một việc mà trước đây anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm: Tìm mọi cách để chọc thủng lưới Espanyol và khiến họ thua trận. "Đúng là một cảm giác kỳ lạ", Tamudo nói, "chỉ cách đây 5 tháng, tôi còn tập luyện cùng Espanyol". Nếu ghi bàn thắng, Tamudo có ăn mừng? "Còn tùy. Tôi luôn tôn trọng Espanyol, nhưng chưa chắc tôi đã có thể kiểm soát được cảm xúc trên sân của mình". Với các CĐV của Sociedad, chuyện Tamudo có ăn mừng khi ghi bàn hay không không quan trọng. Quan trọng là anh phải ghi bàn và giúp Sociedad chiến thắng. Tamudo đã làm rất tốt nhiệm vụ của cá nhân anh khi ghi 3 bàn trong 4 trận cho đội bóng mới, nhưng vấn đề là Sociedad chỉ kiếm được 1 điểm trong 4 trận ấy.

Giờ là lúc Tamudo phải kết hợp được 2 nhiệm vụ: ghi bàn và giúp đội nhà giành thắng lợi. Trước Espanyol. Như ngày anh còn ở Espanyol.

Lam Giang

Tamudo & Espanyol

- Gia nhập đội trẻ vào năm 1992
- Chơi cho Espanyol B từ 1996 đến 1998
- Bắt đầu khoác áo đội A từ 1998
- Ra sân tổng cộng 340 trận ở Liga (kỷ lục CLB)
- Ghi được 129 bàn ở Liga (kỷ lục CLB) - Đoạt 2 Cúp Nhà Vua (là cá nhân có nhiều danh hiệu nhất) - Chia tay Hè 2010

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm