Trận derby Manchester đã để lộ thêm một sự thật phũ phàng: MU không những chưa thoát khỏi hỗn loạn mà còn ngày càng tồi tệ hơn. Trước một Manchester City chưa đạt phong độ cao nhất, "Quỷ đỏ" vẫn bị áp đảo hoàn toàn và rời sân Etihad với thất bại nặng nề 0-3.
Nhiều người từng tin rằng Ruben Amorim sẽ là lời giải cho MU, nhưng sau trận derby này, hy vọng ấy gần như tiêu tan. Amorim trông như một HLV bất lực, còn tập thể MU thì thiếu định hướng, thiếu gắn kết, thiếu cả niềm tin lẫn khát vọng.
Man Cty quá mạnh so với MU
Chiến thắng 3-0 giúp City lấy lại sự tự tin sau hai trận thua liên tiếp tại Premier League. Dù chưa chắc có thể đua tranh ngôi vô địch – vốn đang nghiêng về Arsenal và Liverpool – họ vẫn cho thấy mình là tập thể ở đẳng cấp khác.
MU thì ngược lại. Thất bại tại Etihad chỉ là thêm một minh chứng cho sự rối loạn đang bao trùm. Thậm chí, chính sách chuyển nhượng của họ cũng phơi bày sự lạc lối. Hè qua, MU chi gần 20 triệu bảng để mua thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp, nhưng rồi để anh ngồi dự bị ở trận derby. Kết quả, MU giờ có đến 3 "thủ môn số hai" mà chẳng có nổi một "số một" thực sự.
Trong khi đó, City khác hẳn. Khi Ederson chấn thương, Pep Guardiola lập tức đưa về Gianluigi Donnarumma – thủ môn xuất sắc bậc nhất thế giới – và cho anh bắt chính ngay trong trận derby. Donnarumma đã chứng minh giá trị với một pha cứu thua xuất thần từ cú vô-lê cận thành của Bryan Mbeumo, cứu nguy cho City khi tỉ số mới là 2-0 và dập tắt hy vọng le lói của MU.
Bruno vẫn là nỗi thất vọng lớn
Trái ngược với màn trình diễn đẳng cấp của Donnarumma, Altay Bayindir bên phía MU trở thành thảm họa. Anh liên tục xử lý vụng về, có pha bóng suýt biếu không cơ hội cho Haaland và phối hợp rối rắm với đồng đội. Nhiều tình huống phòng ngự của MU bị ví như một cảnh phim hài không lời của Charlie Chaplin: hỗn loạn, ngớ ngẩn và bất lực.
City vượt trội toàn diện. Jeremy Doku hành hạ cánh trái của MU, Phil Foden chơi tinh quái, còn Haaland lập cú đúp và lẽ ra phải ghi nhiều hơn thế. Chỉ sau 18 giây trận đấu bắt đầu, City đã suýt mở tỷ số khi Doku kiến tạo cho Haaland dứt điểm chệch cột. Sau đó, Donnarumma liên tục trổ tài, trong khi hàng thủ MU sụp đổ trước những đợt lên bóng của đối phương.
Sự bất lực của Amorim
Bàn mở tỷ số đến sau một pha phối hợp của Doku và Foden. Sang hiệp hai, Haaland dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 sau khi vượt qua Luke Shaw – người bị Roy Keane chỉ trích là "bỏ cuộc". Rồi đến khi Bayindir và hàng thủ tiếp tục mắc lỗi, Haaland hoàn tất cú đúp, đưa City dẫn 3-0. Các khán đài Etihad nổ tung, CĐV City hát vang điệu "Poznan" và châm chọc Amorim: "Cậu sẽ bị sa thải vào sáng mai."
Điều đáng lo nhất với MU là họ gần như không tạo ra chút hy vọng nào. Ngoại trừ pha đi bóng lắt léo của Kobbie Mainoo hay cú sút bị Donnarumma cản phá của Mbeumo, đội bóng áo đỏ hoàn toàn lép vế. Họ mất bóng dễ dàng, pressing rời rạc, không có ý tưởng chiến thuật rõ ràng.
Roy Keane chỉ trích tập thể thiếu chất lượng và tinh thần bạc nhược. Còn các CĐV thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn với Amorim. Ông được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến, nhưng sau 4 trận đầu tiên, MU chỉ có bốn điểm và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng – đúng bằng hình ảnh mờ nhạt họ để lại mùa trước, khi kết thúc ở vị trí 15.
MU đang không có lối thoát
Sự thật là MU hiện tại không có người dẫn dắt thực sự, không có định hướng phát triển, và Amorim – với khởi đầu tệ hại – đang dần giống như một "chú vịt què" ngồi chờ bị loại bỏ.
Mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng với MU, nó đã mang dáng dấp của một mùa giải lãng phí: thêm hàng trăm triệu bảng bị ném đi vô ích, thêm một huấn luyện viên bất lực trên ghế nóng và thêm một tập thể đang trượt dài vào vòng xoáy của sự tầm thường.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất