Mr Đàm bán tiết mục với giá 220 triệu đồng

19/04/2010 10:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã rao bán một tiết mục đặc biệt: tiết mục biểu diễn của anh với nhạc công là các em học sinh khiếm thị ở mái ấm Thiên Ân (quận Phú Nhuận) gồm liên khúc Chén đắng, Xin lỗi tình yêu, Nước mắt đàn ông, Thương hoài ngàn năm để gây quỹ.

Đàm Vĩnh Hưng chính là đại sứ của chương trình nghệ thuật Cuộc sống vẫn tươi đẹp, nằm trong chiến dịch truyền thông nhân đạo gây quỹ giúp đỡ người khuyết tật Việt Nam do VTV khởi xướng từ tháng 12/2009, diễn ra vào ngày 17/4 tại Trung tâm hội nghị White Palace (TP.HCM).

Người trả giá cao nhất còn được Mr Đàm “khuyến mãi” thêm một bài hát theo yêu cầu cùng một món quà anh đã thức đến 2h sáng để lôi ra được từ nhà kho (nơi chứa “hàng độc” mà Đàm Vĩnh Hưng sưu tầm), đó là chiếc túi hiệu Gucci mà theo Đàm Vĩnh Hưng “dù có tiền tỷ cũng không mua được” vì đã không còn được sản xuất nữa.

Bà Võ Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ Dương Minh đã thắng cuộc đấu giá này với số tiền 220 triệu đồng.

Ngoài ra, nghệ sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sau 15 năm rời xa sân khấu cũng đã góp mặt trong chương trình và thay mặt gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng Cuộc sống vẫn tươi đẹp 50 triệu đồng.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm