Bóng đá Italy

Chàng, nàng và “papa”

22/07/2011 14:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Câu chuyện tình của Pato và Barbara Berlusconi (“Barbara B.”) đến giờ cả thế giới đều biết. Kể từ khi họ công khai mối tình của mình vào tháng 3/2011 với việc chính thức đi bên nhau (mà không ngượng ngùng), thế giới đã luôn dõi theo mọi bước chân của họ và đưa ra đủ lời dự đoán về tương lai của mối tình. Người Ý bây giờ đã có một trò cá cược mới: liệu mối tình ấy sẽ kéo dài được hết mùa tới không.

“Nàng là một người đẹp, hay một con thú”. Không ai biết liệu Pato có nghĩ đến lời bài hát “She” (Nàng) của Charles Aznavour khi chàng ngước lên khán đài và giơ tay báo hiệu chàng đã tặng bàn thắng cho nàng, Barbara B, lúc ấy nở nụ cười trong trẻo và đẹp mê hồn làm sáng cả một góc khán đài. Nàng, người mà chàng đã luôn cảm thấy yêu và gắn bó ngày càng nhiều hơn khi họ đã bên nhau không chỉ một cách ngượng ngập trước ống kính ở các quán ăn, mà đã tới tận sân tập Milanello, bãi biển Ipanema (trong những tấm ảnh ở nơi họ cùng đi nghỉ mát hồi tháng 6 vừa qua, họ cùng nhìn về phía những tay paparazzi và nở những nụ cười đáng yêu nhất có thể, cứ như là tất cả đã được sắp đặt sẵn cho báo chí vậy).

Barbara - Ảnh Getty

Barbara B-Pato. Nàng, một trong những người thừa kế của “papa”, ngài Silvio Berlusconi đáng kính, cha nàng, ông chủ của Milan và cũng là ông chủ Italia. Chàng, chân sút của Milan, người được coi là một siêu sao, một thần tượng mới người Brazil của Milan sau khi Kaka dứt áo ra đi. Nàng đã rời bỏ người hiện là cha của 2 con nàng, cái anh chàng đẹp trai hoạt động trong lĩnh vực tài chính (và đi lên bằng 2 chân mình mà không cần nhờ sự nâng đỡ của cha nàng). Chàng lấy vợ từ khi còn rất trẻ và chấm dứt cuộc sống gia đình thậm chí còn trước cả nàng, người sống chung với gã tài phiệt không môn đăng hộ đối kia mà không có hôn thú. Chàng và nàng đã gặp nhau ở đâu, như thế nào và khi nào, không ai biết, bởi sự khác biệt lớn lao giữa chàng, một cầu thủ quần đùi áo số, với nàng, người con gái kiêu kì của một vị thủ tướng quyền thế, người là chủ của chàng và nàng luôn sống trong sự bảo vệ của một đội cận vệ riêng. Chàng vẫn một anh nông dân thứ thiệt dù đã mấy năm sống ở thành phố đô hội nhất Italia, và thực sự là phiên bản trong vóc dáng đàn ông của nàng Lọ Lem. Nàng giàu có, xinh đẹp, thông minh (dù có mái tóc vàng hoe), có lẽ là nữ sinh viên triết học nổi tiếng nhất Italia, khi buổi lễ tốt nghiệp của nàng được tất cả các báo lớn nhất Italia đề cập đến.

Họ cùng cho hiện dần ra ánh sáng mối tình của mình như hình ảnh dần dần lộ ra nhờ thuốc tráng. Những tin đồn đầu tiên xuất hiện vào mùa đông trước. Những cuộc đi ăn ở các restaurant quen thuộc với giới VIP và showbiz. Những nụ hôn vội vã dưới ánh đèn flash của đám paparazzi trực sẵn ở những nơi họ sắp bước ra. Những pha ăn mừng và tặng bàn thắng của chàng dưới mắt nàng (chỉ là những động tác biểu cảm, vì môi chàng không hề đọc tên nàng). Những lời thừa nhận để rồi sau đó vội vã phủ nhận trên các tạp chí. Thế rồi những lần đi cùng nhau đến các nơi có đông người, nhà hát La Scala (cho vở Turandot. Ở đó, người ta bắt gặp chàng chăm chú đọc cuốn sách nhỏ tóm tắt vở opera của Puccini này. Có lẽ trước đây trong đời, chàng chưa bao giờ nghe thấy từ “Turandot”). Những buổi đi dạo bên nhau ở Roma. Những bức ảnh tay trong tay trên bãi biển Ipanema ở Rio de Janeiro cũng những nụ cười hết sức tự tin trước các ống kính của cánh săn ảnh vốn chưa bao giờ thấy họ thoải mái đến thế. Nhưng trước tất cả bàn dân thiên hạ, họ vẫn chưa dám nói đến từ “yêu”, mà chỉ là “tình bạn”. Các nhà phân tích chính trị, vốn luôn nhìn thấy ở cha nàng đủ mọi vấn đề, toan tính, âm mưu... phán rằng, với chữ “tình cảm”, Barbara B và Pato muốn giữ cho mình và cha hình ảnh đẹp nhất có thể. Sự chia tay của họ (điều hoàn toàn có thể xảy ra) thậm chí có thể làm tụt giá trị cổ phiếu của Fininvest, tập đoàn thuộc sở hữu của cha nàng!

Tình bạn hay không, thì mối quan hệ ấy và những gì xung quanh đó luôn được xử lí một cách rất thông minh. “Papa” nàng, Silvio Berlusconi, bình luận về cuộc tình của họ theo kiểu bọn trẻ biết phải yêu thế nào: “Tôi không bao giờ phải bảo các con tôi phải làm gì. Chúng đều giỏi giang và hiểu là phải cư xử thế nào”. Galliani, cánh tay phải của Berlusconi ở Milan, chọn cách im lặng. Chỉ HLV Allegri tuyên bố một câu đầy ý nghĩa: “Pato đang trải qua một thời kì vô cùng thanh thản”. Đấy là điều các milanista và cả các nhà bình luận chính trị rỗi hơi muốn nghe. Thanh thản là tốt. Liệu pháp “tình bạn” của Barbara B đã phát huy như nó phải vậy. Aznavour hát: “Nàng có thể biến một ngày thành thiên đường hoặc địa ngục”. Với Pato, Milan và cha nàng, giờ là thiên đường. Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ và không ai rõ cuộc tình này sẽ còn tiếp tục thế nào, và ảnh hưởng ra sao đến Milan cũng như hình ảnh của cha nàng. Mùa bóng đã qua của Milan, mùa bóng đoạt Scudetto đầu tiên sau 7 năm chờ đợi, nhưng cũng là thời điểm họ trình diễn một lối đá thực dụng và quá cơ bắp, thì câu chuyện Barbara B-Pato đã thêm chút lãng mạn và hoa tình cho phần còn thiếu ấy của Milan ở giai đoạn cuối mùa.

Bây giờ, họ vẫn bên nhau. Nhưng những đổi thay có thể xảy ra. Pato đã chín chắn nhiều hơn và đã ngưng nói bóng gió về tương lai, nhưng không ai biết được anh sẽ ở lại Milan đến bao giờ, chừng nào anh còn cảm thấy “thanh thản” và có hy vọng đoạt Champions League. Barbara B đã chính thức bước chân vào HĐQT Milan và trong vài năm tới sẽ ngồi lên chiếc ghế của cha anh. Cả hai đều tận dụng một cách tuyệt hảo hình ảnh mà cuộc tình đem lại vì mục đích của riêng mình. Với Pato, “nàng có thể là tấm gương của những giấc mơ tôi” (lời bài She). Với Barbara B và cha nàng, là chính trị. Rồi sớm muộn họ cũng sẽ chia tay. Như tất cả những mối tình đã bị chính trị hóa khác. Chỉ còn lại Milan xù xì của Allegri, người có lẽ sẽ lại cần mối tình của một học trò nổi tiếng nào đó của ông để bù vào chất quyến rũ có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện...

Anh Ngọc

Tại sao Silvio chọn Barbara?

Liệu có phải người cha đã chọn người con gái yêu của mình là Barbara làm người chủ tương lai của Milan? Không hẳn là ông đã quyết định như thế. Barbara từ lâu đã xung khắc với cha, đã nhiều lần công kích cha mình vì thói trăng hoa và luôn đứng ra bảo vệ mẹ mình, cựu minh tinh Veronica Lario, người mà nàng nói là đã bị Silvio đáng kính phản bội nhiều lần. Silvio Berlusconi chắc chắn đưa Barbara lên bệ phóng chủ tịch Milan trong một tương lai không xa vì việc này liên quan đến cuộc phân chia tài sản thừa kế của gia đình ông. Họ đã họp vào cuối năm ngoái, sau khi cuộc chia tay của Silvio với bà Lario, vợ hai của ông và cũng là mẹ của Barbara, dẫn đến những câu hỏi về việc tài sản của Berlusconi sẽ được chia thế nào giữa 5 người con mà 2 bà vợ đã sinh cho ông.

Marina, con gái cả của ông, con của bà vợ đầu, hiện là chủ tịch tập đoàn Fininvest, đế chế truyền thông và xuất bản của ông và nhà xuất bản Mondadori. Piersilvio, em cùng mẹ với Marina, dẫn dắt tập đoàn Mediaset. Như vậy, hai người con cả của Berlusconi đã nắm quyền quản lí các tập đoàn lớn nhất cùa cha mình (nhưng cổ phần lớn nhất thuộc về Silvio). Barbara, con đầu của bà vợ hai, sau khi tốt nghiệp triết học, chưa nắm bất cứ một chức vụ hay công ti nào trong gia đình Berlusconi và mẹ nàng đòi Silvio cho nàng nắm giữ Milan, tên tuổi lớn thứ ba trong dải Ngân hà Berlusconi. Dĩ nhiên, Silvio chấp nhận điều này. Có lẽ ông thấy rằng, việc Barbara bước chân vào HĐQT Milan là cách tốt nhất để cô không va chạm với 2 anh chị trên mình, những người đã từng khuyên cha bán Milan, khi coi đội bóng này như một thứ tội nợ vì chuyên đem đến những khoản thâm hụt lớn, buộc Fininvest hầu như năm nào cũng phải bù các thiếu hụt tài chính cho nó. Marina, nổi tiếng là một người cứng rắn, đã từng tuyên bố, Milan cần phải nhanh chóng cân bằng thu chi để giảm gánh nặng tài chính cho Fininvest. Cô chính là người thúc cha bán đi Kaka khi anh này đang được giá.

Barbara B đã chính thức bước chân vào HĐQT Milan từ ngày 20/4 vừa qua, theo kế hoạch mà cha nàng và các anh chị nàng đã vạch ra. Hiện tại, nàng đang học cách quản lí và cũng đang thực hiện những điều quan trọng mà cha nàng muốn: bắt đầu phát biểu về Milan như một bà chủ. Còn chuyện yêu đương với Pato? Nó cũng giống như lớp kem trên chiếc bánh gateau thôi mà.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm