EURO 2008

Nhìn lại trận Đức-Thổ Nhĩ Kỳ: May hơn khôn

27/06/2008 10:42 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)-Gary Lineker từng có một câu nói nổi tiếng, đại ý: “Bóng đá là trò chơi gồm 22 cầu thủ, 1 quả bóng và người chiến thắng luôn là người Đức”. Có lẽ, huyền thoại của bóng đá Anh nói đúng. Ngay cả khi chơi thiếu thuyết phục và mắc vô số sai lầm như trong trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ, người Đức vẫn thắng, nhờ bàn tay của thần May mắn.

* Trận tệ nhất từ đầu giải

Năm nay đã bước sang tuổi 48, Lineker từng là một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Anh những năm 80 của thế kỷ trước, từng ghi 48 bàn trong 80 lần khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển “Tam sư”. Con người sinh ra ở thành phố Leicester ấy giờ đang là một cây bình luận có tiếng của đài BBC, đã thốt ra câu nói bất hủ từ tận đáy lòng, sau những thất bại cay đắng của đội tuyển Anh trước kình địch Đức. Trước đây, người Đức đánh bại đối thủ bằng tinh thần, bản lĩnh và cả đẳng cấp. Giờ đây, người Đức còn có thêm một thứ vũ khí vô hình nữa, ấy là sự may mắn.

Không thể phủ nhận sự vượt trội của dàn cầu thủ Đức so với Thổ Nhĩ Kỳ, xét trên các yếu tố tài năng, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh, những cũng không thể nói rằng những thứ ấy đã đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của “Mannschaft” trước các hậu duệ của đội quân Ottoman hùng mạnh ngày nào. Có thể nói, Đức đã chơi một trận đấu tệ nhất từ đầu giải, tệ hơn cả trận thua Croatia 1-2 tại vòng bảng. Chưa bao giờ mà Đức lại bị lép vế như thế, vất vả chống đỡ những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt hiệp một cũng như một phần thời gian của hiệp hai. May mắn từng cứu họ những bàn thua trông thấy, trong số đó có cú sút đập xà ngang của Kazim Kazim ở phút 13 và nhiều tình huống thót tim khác. Với những CĐV Đức yếu tim, trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ là một màn tra tấn vượt quá sức chịu đựng.

* Nhờ thần may mắn

Giữ nguyên đội hình xuất phát trong trận thắng Bồ Đào Nha 3-2 ở tứ kết, người Đức hy vọng vận may sẽ tiếp tục mỉm cười với họ. Quả thực, thần May mắn đã cười rất tươi và không ít lần ra tay cứu lấy tính mạng của “Mannschaft”. Cặp tiền vệ phòng ngự Rolfes – Hitzlsperger từng bắt chết “ngòi nổ” Deco của Bồ Đào Nha ở trận trước đã bất lực trong việc ngăn cản người Thổ đánh thẳng vào trung lộ bằng những pha đan bóng, bật tường một chạm rất nhuần nhuyễn. Nếu không vì chấn thương sau pha va chạm với Ayhan Akman khiến máu chảy ra từ vết rách ở đuôi mắt trái (cầu thủ người Thổ cũng bị chảy máu trên đỉnh đầu) thì Rolfes cũng sẽ được thay bằng Torsten Frings, người đã bình phục chấn thương ở xương sườn nhưng ngồi dự bị vì lý do chuyên môn.
 
Các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng

Bộ đôi hậu vệ cánh, Arne Friedrich bên phải và Philipp Lahm bên trái, từng ngăn cản những tiền vệ giỏi kỹ thuật, mạnh tốc độ như Ronaldo hay Simao, liên tục bị dồn ép và đã không ít lần phạm sai lầm, tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ khoét sâu vào 2 cánh trước khi căng ngang vào vòng cấm khiến thủ môn Lehmann lắm phen hoảng hồn. Lahm có lỗi nặng trong bàn gỡ 2-2 mà Semih Senturk là tác giả. Cũng may, cầu thủ này đã biết sửa sai bằng bàn ấn định tỷ số 3-2 vào phút 90, chính thức đưa Đức đến với trận chung kết ở Vienna. Trước đó, anh cũng là tác giả của cú tạt bóng giúp Klose nâng tỷ số lên 2-1.

Trên hàng tấn công, bộ tứ Schweinsteiger – Ballack – Podolski – Klose cũng không còn bùng nổ như ở trận gặp Bồ Đào Nha, dù người đầu tiên và người cuối cùng đã ghi được bàn thắng còn người thứ ba vẫn tung ra đường chuyền quyết định. Với cú chuyền bóng đẹp mắt cho Schweinsteiger quân bình tỷ số 1-1, diễn lại kịch bản trong bàn mở tỷ số ở trận gặp Bồ Đào Nha, Podolski đã trở thành cầu thủ hiệu quả bậc nhất tại EURO 2008 với 3 bàn thắng cùng 3 đường chuyền quyết định. Trong khi đó, cá nhân Schweinsteiger cũng làm phong phú hóa “bộ sưu tập” đặc biệt của mình với 2 bàn thắng, 2 đường chuyền quyết định, 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp.

Đức chỉ hơn Thụy Sĩ, Czech hay Croatia – những nạn nhân trong phút bù giờ của Thổ Nhĩ Kỳ trước đây, ở chỗ có khả năng chế ngự sự bùng nổ của đối phương trong thời khắc quyết định. Kể từ bàn quân bình tỷ số của Senturk, Thổ Nhĩ Kỳ còn đúng 9 phút để kết liễu đối phương, bằng đúng tổng thời gian mà họ cần để mang lại cái chết đau đớn cho Thụy Sĩ, Czech cũng như Croatia.

Nhưng trước người Đức, với tinh thần thép, với bản lĩnh của một đội bóng từng chinh chiến khắp nơi, đội quân của Fatih Terim đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Trái lại, người Thổ còn “chết” vì chính thứ vũ khí mà họ đã từng dùng để kết liễu đối phương. Người Đức tung ra cú đấm quyết định quá lạnh lùng, nguy hiểm và rất đúng lúc, khiến Thỗ Nhì Kỳ không còn đường sống. Dù vậy, 5 phút bù giờ mà người Đức đã trải qua, với không ít người, quảng thời gian ấy cũng trở nên dài đằng đẵng.

Đã hoàn thành phần lớn chặng đường trên hành trình chinh phục đỉnh cao của EURO 2008, người Đức chỉ còn một trận đấu phía trước ở Vienna để lần thứ tư mang về chiếc Cúp Henri Delaunay danh giá, biểu tượng quyền lực của bóng đá châu Âu cấp độ đội tuyển quốc gia. Wir fahren nach Wien (Chúng ta cùng tới Vienna nào)!

Đông Hà
 

Philipp Lahm trở thành cầu thủ thứ 8 ghi bàn quyết định chiến thắng ở phút 90 hay các phút bù giờ trong lịch sử các vòng chung kết EURO. Nếu chỉ tính riêng ở EURO 2008, anh là người thứ 3 làm được điều đó, sau hai cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ là Arda Turan (trong trận thắng Thụy Sĩ 2-1) và Nihat Kahveci (trận thắng Czech 3-2).

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm