(TT&VH) - V-League, giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu VN, sẽ vẫn ra đời, bất chấp việc có hay không có sự xuất hiện của các ngoại binh chất lượng. Nhưng, V-League sẽ không thể được nâng tầm như hiện tại, nếu không có người nước ngoài giỏi đến đây làm việc. Trong cabin BHL là HLV, còn trên sân, phải là cầu thủ số má.
TT&VH tạm lược tên những cầu thủ nước ngoài đáng xem nhất, trong lịch sử V-League tuổi lên 11, thông qua những tham khảo từ các chuyên gia bóng đá, HLV và các cầu thủ người bản địa. Phần đông họ đều là vũ khí chiến thắng của các đội bóng, là tác nhân quyết định sự thành bại, tất nhiên, họ không thể thiếu trong chiến lược phát triển của cả một nền bóng đá.
Bộ ba “xe-pháo-mã” người Thái
Dusit, Tawan và Kiatisuk, những ngoại binh người Thái đầu tiên đến VN, vẫn được ví như cỗ máy chiến thắng của HA.GL từ cách đây hơn nửa thập niên. Dusit đá trung vệ và thi thoáng chơi tiền vệ phòng ngự, Tawan là một nhạc trưởng tài hoa, trong khi Kiatisuk đã là tiền đạo hay nhất Đông Nam Á, vào thời điểm anh cập bến Hàm Rồng (năm 2001). Họ góp công lớn vào chiến tích lên hạng chuyên nghiệp, cũng như cú đúp danh hiệu vô địch V-League, các năm 2003 và 2004.

Denilson (99) là ngôi sao Samba nổi nhất từng cập bến V-League, nhưng ngoại binh Brazil hay nhất V-League tính tới thời điểm này phải là Leandro (18)
Đến sau này, những người Thái đầu tiên ấy còn được xem là đầu kéo để đưa bao đồng nghiệp cùng xứ sở đến với dải đất hình chữ S. Thonglao, một cầu thủ rất đáng xem, là một gương mặt tiêu biểu cho thế hệ của anh. Tiếc rằng, nhạc trưởng ĐT Thái Lan đã không mấy thành công trong 3 năm khoác áo HA.GL.
Người Nigeria và phần còn lại của lục địa đen
Ban đầu là Achilefu, kế đến Amaobi, rồi rất nhiều những cái tên khác…, nhưng số này đã là dĩ vãng. Đại diện tiêu biểu cho quê hương của Kanu, Okocha…, đang thành danh trên dải đất hình chữ S phải là Samson Kayode và Timothy Anjembe. Đây là mẫu những tiền đạo lực lưỡng, giỏi tì đè và có tốc độ bứt phá – ra chân, nhanh như chớp. Một người Nigeria khác cũng rất đáng xem, đó là Ekpe Aniekan Okon, tiền vệ của V.HP.
Con số thống kê có thể chưa chính thức, nhưng lục địa đen chính là vùng đất cung cấp nhiều những cái tên ngoại binh nhất cho 2 giải đấu VN: V-League và giải hạng Nhất. Hay có, dở cũng nhiều. Nếu như cựu tuyển thủ U20 Nam Phi, Philani, đã xây dựng được một hình ảnh rất đẹp về bóng đá Phi châu, cả về tài năng lẫn đức độ, thì một số đáng kể gần như chỉ đem đến phiền toái.
Brazil và Nam Mỹ
XM.HP từng kéo về cả nhà vô địch thế giới vốn đã hết thời, Denilson. Sự thật là cầu thủ Brazil hay nhất mà họ từng sở hữu, phải là cái tên Leandro. Với Leandro Da Luz, trước đó là Phan Văn Santos, anh em nhà Antonio và Carlos Rodriguez, trung vệ HN T&T, Cristiano Roland, Elenildo De Jesus, Almeida…, giúp bóng đá xứ Samba bảo lưu được những giá trị và sự khác biệt, so với phần còn lại. Chất lượng cầu thủ đến từ Brazil vẫn được xem là uy tín nhất trong lịch sử 10 năm V-League.
Có vài những cái tên còn lại (chủ yếu đến từ Argentina), như Mauricio Luis (cựu cầu thủ và giờ là đương kim HLV HN.ACB), Gaston Merlo, Hernadez…, giúp bóng đá Nam Mỹ tạo được thương hiệu khá tách biệt.
TÙY PHONG
|
Có một sự tiến bộ rất đáng ghi nhận của các cấp độ ĐTQG, khi chúng ta không còn cảm giác nhỏ bé hay sợ sệt, trước những đối thủ mạnh nữa. Đó là nhờ được tôi luyện, mài giũa và thi đấu cọ xát nhiều. Phần đông các cầu thủ VN đều thừa nhận, họ đã học hỏi và tiến bộ từng ngày, khi được chơi cạnh những đồng nghiệp giỏi người nước ngoài. Đây là một biểu hiện tích cực của V-League, cũng như hạng Nhất. Một cách tỉ mỉ, V-League vào thời điểm hiện tại, có không ít gương mặt đang là đương kim tuyển thủ các ĐTQG châu Phi. Leandro thậm chí từng chơi trong màu áo U23 Brazil, Lee Nguyễn đã thuộc biên chế ĐT Mỹ, còn Philani là cựu tuyển thủ U20 Nam Phi. |