Cha của Michael Jackson buộc tội vợ trong cái chết của con trai

14/06/2010 15:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Đó là ngày 25/6/2009 định mệnh. Cả thế giới sững sờ trước thông tin Michael Jackson, ông hoàng nhạc Pop, đã trút hơi thở cuối cùng.

Không lâu trước ngày giỗ đầu của Michael Jackson, người cha mà anh từng tuyên bố ghét cay ghét đắng, ông Joe (80 tuổi), đưa ra lời buộc tội vợ là bà Katherine (80 tuổi), người mẹ mà Michael vô cùng yêu quý.


Ông Joe (Ảnh: AP)
Ông Joe cho rằng, bà Katherine đáng ra phải ngăn cản việc Jackson lạm dụng thuốc men, nguyên nhân khiến anh phải lìa đời. “Tôi đã nói với bà ấy rằng: Nếu bà nghe tôi thì giờ đây Michael vẫn còn sống mạnh khỏe bên chúng ta”, ông Joe phát biểu trên tờ News of the World. Joe Jackson cho biết, ông từng năn nỉ vợ hàng tháng trời để bà khuyên Michael đi cai chứng nghiện thuốc giảm đau. “Tôi không thể tự mình làm việc đó. Michael là người con chỉ biết đến mẹ. Michael không bao giờ chịu nghe lời tôi”, ông Joe cho biết.

“Tôi chỉ gặp Michael có vài lần trong những tháng cuối cùng. Nó trông rất gầy gò và xanh xao". Ông Joe cho rằng nam ca sĩ không hề ý thức được rằng anh đã bị nghiện thuốc giảm đau: “Đáng ra tôi phải cố gắng hơn để có thể giúp đỡ được Michael.”

Ông Joe cũng tiết lộ Michael Jackson bị mắc chứng hoang tưởng: “Michael luôn than rằng sợ sẽ bị bắn chết khi đang trình diễn trên sân khấu". Nỗi lo lắng của ông Joe về sức khỏe của Michael Jackson tăng thêm khi hồi tháng 12 năm 2008 nam ca sĩ đã kí kết hợp đồng thực hiện hàng loạt buổi biểu diễn dự kiến được tổ chức ở London. “Tôi đã cảnh báo Michael sẽ không đủ sức để làm việc đó. Nhưng Michael và mẹ nó chỉ cười. Sau đó tôi đã đi ra khỏi phòng. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Michael. Tôi đã mong rằng tôi có thể thuyết phục Michael không thực hiện show diễn này. Tôi biết rằng sức khỏe của Michael không được tốt, song tôi không bao giờ ngờ được Michael sẽ mất mạng".

Joe Jackson cho biết, bà Katherine vẫn luôn đau khổ và mất tinh thần kể từ sau cái chết của con trai: “Bà ấy bị chứng đau đầu, mất ngủ và chẳng giải quyết được vấn đề gì". Ba người con của Michael là Prince (13 tuổi), Paris (12 tuổi) và Blanket (8 tuổi) thì vượt qua nỗi đau khá nhanh: “Bọn trẻ rất nhớ bố. Những tháng đầu tiên sau khi Jackson qua đời thật khó khăn với lũ trẻ. Nhưng bây giờ lũ trẻ đã khá hơn nhiều và bắt đầu có cuộc sống mới".

“Paris là đứa già dặn nhất. Con bé lớn rất nhanh. Như các thành viên trong gia đình Jackson, Paris rất có năng khiếu về ca hát”. Về hai đứa cháu trai, ông nhận xét: “Prince hơi trầm tính, cháu biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Blanket thì trông giống cha nhất. Trong tương lai, nếu bọn trẻ chọn con đường âm nhạc để theo đuổi thì chắc hẳn Michael sẽ rất tự hào”.

Kim Thoa (Theo Bild)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm