(TT&VH) - Hôm qua, đã có hàng nghìn CĐV Hải Phòng theo chân XM.HP tới Nam Định để cổ vũ cho đội nhà, và họ được BTC sân Thiên Trường bố trí vào khu vực A2 của khán đài A. Đây là “nơi định cư” của tay trống nổi tiếng thành Nam Nguyễn Văn Thuyết, nên sau khi số lượng CĐV Hải Phòng ở cửa A2 trở nên đông đảo, BTC sân Thiên Trường đã yêu cầu ông Thuyết chuyển sang hoạt động ở cửa A3.
Để bảo đảm không có sự cố đáng tiếc xảy ra, hôm qua BTC sân Thiên Trường đã huy động lực lượng an ninh cực kỳ đông đảo, gấp nhiều lần so với ngày thường, đặc biệt là khu vực cửa A2 có rất nhiều cảnh sát cơ động được bố trí trấn giữ để giám sát CĐV Hải Phòng. Nhìn chung, ngoại trừ một vài tình huống ném túi nước hoặc túi hoa quả, các CĐV Hải Phòng đã tuân thủ khá tốt quy định trên sân.
Cũng có vài lần CĐV Hải Phòng đồng thanh hô vang “Nam Định xuống hạng”, nhưng thực ra khán giả Nam Định mới là những người khơi mào, và họ thậm chí còn dùng những lời lẽ khiếm nhã hơn để “đón khách”, khiến BTC sân Thiên Trường phải dùng loa nhắc nhở. Tuy thế, cũng đã có một CĐV từ khu vực của CĐV Hải Phòng bị 2 cảnh sát cơ động áp tải ra khỏi khán đài ngay từ trước khi trận đấu diễn ra.
Trong lúc diễn ra trận đấu, cũng có thời điểm khán giả Nam Định và Hải Phòng trực tiếp đấu khẩu với nhau ở cự ly gần, nhưng do lực lượng an ninh được bố trí dày đặc nên đã không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Ngay sau trận đấu, khán giả Hải Phòng đã nhanh chóng rời sân để ra về, trong khi một bộ phận không nhỏ CĐV Nam Định đã nán lại ở khu vực A3 của sân Thiên Trường để mạt sát trọng tài Hoàng Anh Tuấn.
Tuy mức độ cuồng nộ của khán giả Nam Định không quá nghiêm trọng và không kéo dài, nhưng do có một đám đông dù hết trận đã lâu nhưng vẫn đứng vây quanh cửa A1, nên BTC sân đã đóng cửa này và mời tổ trọng tài rời sân theo lối khác nhằm bảo đảm an toàn. Trong những phút bù giờ, khán giả Nam Định ở khán đài B đã nổi lửa bằng giấy báo mang vào sân, nhưng lực lượng an ninh đã nhanh chóng dập tắt.
Để bảo đảm không có sự cố đáng tiếc xảy ra, hôm qua BTC sân Thiên Trường đã huy động lực lượng an ninh cực kỳ đông đảo, gấp nhiều lần so với ngày thường, đặc biệt là khu vực cửa A2 có rất nhiều cảnh sát cơ động được bố trí trấn giữ để giám sát CĐV Hải Phòng. Nhìn chung, ngoại trừ một vài tình huống ném túi nước hoặc túi hoa quả, các CĐV Hải Phòng đã tuân thủ khá tốt quy định trên sân.
Cũng có vài lần CĐV Hải Phòng đồng thanh hô vang “Nam Định xuống hạng”, nhưng thực ra khán giả Nam Định mới là những người khơi mào, và họ thậm chí còn dùng những lời lẽ khiếm nhã hơn để “đón khách”, khiến BTC sân Thiên Trường phải dùng loa nhắc nhở. Tuy thế, cũng đã có một CĐV từ khu vực của CĐV Hải Phòng bị 2 cảnh sát cơ động áp tải ra khỏi khán đài ngay từ trước khi trận đấu diễn ra.
Trong lúc diễn ra trận đấu, cũng có thời điểm khán giả Nam Định và Hải Phòng trực tiếp đấu khẩu với nhau ở cự ly gần, nhưng do lực lượng an ninh được bố trí dày đặc nên đã không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Ngay sau trận đấu, khán giả Hải Phòng đã nhanh chóng rời sân để ra về, trong khi một bộ phận không nhỏ CĐV Nam Định đã nán lại ở khu vực A3 của sân Thiên Trường để mạt sát trọng tài Hoàng Anh Tuấn.
Tuy mức độ cuồng nộ của khán giả Nam Định không quá nghiêm trọng và không kéo dài, nhưng do có một đám đông dù hết trận đã lâu nhưng vẫn đứng vây quanh cửa A1, nên BTC sân đã đóng cửa này và mời tổ trọng tài rời sân theo lối khác nhằm bảo đảm an toàn. Trong những phút bù giờ, khán giả Nam Định ở khán đài B đã nổi lửa bằng giấy báo mang vào sân, nhưng lực lượng an ninh đã nhanh chóng dập tắt.
G.Huy