02h45 ngày 9/12, Zurich – Milan (lượt đi 1-0): Khiêu vũ cùng Leo

08/12/2009 12:26 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Hơn 2 tháng trước, mỗi khi bước vào các trận đấu, Milan luôn bị ám ảnh bởi thất bại và trong đầu tồn tại câu hỏi: "Làm thế nào để không thua?". Nhưng lúc này, bất kỳ các đối thủ nào khi đối đầu với Milan cũng ít nhiều lo lắng, và cố gắng đi tìm đáp án cho câu hỏi "ngăn chặn đội quân của Leonardo bằng cách nào?".

Các tifosi Milan chắc chắn chưa thể quên hình ảnh anh chàng vô danh Tihinen bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm như một bóng ma, trước khi đánh gót tuyệt đẹp buộc Marco Storari phải vào lưới nhặt bóng. Milan có hơn 80 phút để lật ngược tình thế sau bàn thắng mà hậu vệ người Phần Lan ghi cho Zurich, hoặc ít nhất gỡ gạc bằng một điểm, nhưng bất thành. Ngày hôm sau, những cuộc tiếp xúc bí mật của Adriano Galliani với một vài "đối tác" đang thất nghiệp (đặc biệt là van Basten và Walter Mazzarri) đã dấy lên tin đồn sự nghiệp của Leonardo sẽ chấm dứt cùng Milan chỉ sau thời gian ngắn.

Leonardo mãn nguyện với thứ bóng đá mà Milan đang trình diễn

Thế nhưng, điều đó đã không diễn ra. Van Basten trở lại Hà Lan sau khi tham dự một trận… golf ở Bergamo; Mazzarri nhận lời mời đến Napoli để trở thành HLV nhận lương cao thứ 4 tại Serie A (1,5 triệu euro); và các quan chức Milan tiếp tục đặt niềm tin vào một Leonardo mà không ít tifosi đã "tự ý sa thải". Cũng chính từ lúc này, Leonardo và Milan từng bước khoác lên mình bộ mặt hoàn toàn khác: mạnh mẽ, hưng phấn, lối chơi có độ kết dính hơn, và quan trọng nhất là các "ông lão" trong đội hình đã tìm lại động lực thi đấu.

Nỗi thất vọng từ thất bại trước Zurich từng bước được gạt sang một bên bằng trận hòa trên của Atalanta, trong trận đấu mà Milan bị dẫn trước và Ronaldinho có khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi. Từ Atleti Azzurri của Atalanta đến San Siro và Bernabeu, Milan liên tiếp lội ngược dòng để giành chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước hai đối thủ đáng gờm Roma và Real Madrid. Có thể nói, Zurich đã đẩy Milan vào nỗi xấu hổ cùng cực, để rồi Atalanta trở thành bước ngoặt cho một sự thay đổi về lối chơi, trước khi thăng hoa bằng hai trận then chốt, quyết định đến cả mùa giải với Roma và Real.

Chiến thắng "đẻ" ra chiến thắng, niềm vui tiếp nối niềm vui, một Milan khủng hoảng nặng nề và rệu rã nhanh chóng hồi sinh một cách đáng kinh ngạc. Kể từ lần Storari phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm của Tihinen, Milan trải qua hơn 2 tháng liền bất bại. Trong khoảng thời gian 2 tháng ấy, Milan thắng đến 8 trong tổng số 12 trận đã đấu, tính trên mọi mặt trận. Hiệu suất ghi bàn của Milan trong thời gian này cũng rất đáng nể. Từ chỗ chỉ ghi được 6 bàn trong 8 trận đầu mùa, hàng công Milan "nhả đạn" với hiệu suất trung bình gần 2,1 bàn/trận.

Các ngôi sao thay nhau tỏa sáng để làm nên chiến thắng, từ Pato, Seedorf, Ronaldinho, Ambrosini, Borriello đến những trung vệ như Thiago Silva, Nesta... Nhưng người tỏa sáng nhất ở Milan không ai khác ngoài Leonardo. Vị HLV trẻ người Brazil đã cho Milan "khiêu vũ" trong sơ đồ tấn công đầy tính mạo hiểm, với luôn có từ 3-4 cầu thủ trên hàng công. Milan của Leonardo gợi lại thứ bóng đá cổ điển, nơi người ta cố gắng tràn lên tìm kiếm bàn thắng, thay vì nhăm nhăm bảo vệ khung thành nhà, trước khi chờ đợi vào một số cơ hội phản công.

Chính lối chơi hào hoa này trở thành chìa khóa cho thành công, khi các cầu thủ từng bước tìm lại mình. Cách đối xử "vừa đấm vừa xoa" của Leo đã giúp Ronaldinho lấy lại phong độ tích cực, và trở thành cầu thủ kiến tạo hay nhất Serie A (8 đường chuyền thành bàn); Pato tiết lộ anh cảm thấy thoải mái hơn so với khi Ancelotti còn tại vị; Borriello hồi sinh với những bàn thắng quan trọng; ngay cả một mẫu tiền vệ "công nhân" như Ambrosini cũng có thể trình diễn những pha bóng kỹ thuật nhờ cách bố trí của Leo.

San Siro, nơi mà Milan không thắng trên đấu trường Champions League suốt 2 năm qua (kể từ sau trận thắng 1-0 trước Celtic ngày 5/12/2007, với pha ghi bàn của Inzaghi), không có nhiều sức ép từ các tifosi như Letzigrund. Milan đang có thành tích rất tốt trên sân khách, khi lần lượt giành thắng lợi trước Marseille và Real. Vì thế, tại Letzigrund, thầy trò Leonardo sẽ lại khiêu vũ, để giành chiến thắng cùng chiếc vé bước vào vòng knock-out.
 
Dự đoán: 0-2
 
 

Đối đầu: Gặp nhau 3 trận, Zurich thua 2 (gần nhất 2/10/2008, 0-1), thắng 1 (30/9/2009, 1-0)

Lực lượng: Zurich vắng Chikhaoui và Hassli. Milan vắng Oddo, Onyewu, Storari, Jankulovski, Gattuso. Tất cả do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Zurich: Leoni - Stahel, Barmettler, Tihinen, Koch - Aegerter, Okonkwo - Vonlanthen, Margairaz, Djuric - Alphonse

Milan: Dida - Abate, Nesta, Silva, Zambrotta - Ambrosini, Pirlo - Seedorf - Pato, Borriello, Ronaldinho

Đối đầu

30/09/09 Milan – Zurich 0-1

02/10/08 Zurich – Milan 0-1

18/09/08 Milan – Zurich 3-1

Phong độ

Zurich

05/12/09 Grasshopper – Zurich 1-0

29/11/09 Zurich – Aarau 2-0

25/11/09 R.Madrid – Zurich 1-0

08/11/09 Luzern – Zurich 1-0

03/11/09 Marseille – Zurich 6-1

Milan

05/12/09 Milan – Sampdoria 3-0

29/11/09 Catania – Milan 0-2

25/11/09 Milan – Marseille 1-1

22/11/09 Milan – Cagliari 4-3

08/11/09 Lazio – Milan 1-2
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm