Chuyện "chàng hát rong" của Berlusconi

29/08/2008 13:35 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Họ tựa như hai anh em: Cả hai đều khá thấp lùn, trán hói và đều đang chìm đắm trong âm nhạc. Một người thì ôm chặt lấy cây đàn guitare, mải miết chơi. Người kia xắn tay áo, say sưa hát. Họ đứng hát bên hồ trong chiều tà. Thật lãng mạn! Đó là bức ảnh đăng trên tờ La Repubblica (Italia) hôm thứ Hai vừa rồi.

Người đứng bên trái, chơi đàn, là Mariano Apicella, 45 tuổi, một nghệ sĩ dân ca vùng Napoli. Người kia chắc mọi người cũng nhận ra: Đó chính là Silvio Berlusconi, 71 tuổi, Thủ tướng Italia (xem ảnh).
“Yêu anh đi, yêu anh đi, tình yêu của anh”

Hai người đàn ông này gặp nhau lần đầu cách đây 7 năm. Nhân lễ Giáng sinh sắp tới, họ sẽ có một đỉnh cao mới: Album thứ 3 của họ sẽ ra mắt công chúng. Mariano Apicella cho biết: Tương tự như hai album trước, đĩa thứ 3 này vẫn gồm toàn những bài… tình ca. Trong đó Apicella là người sáng tác nhạc dựa trên các làn điệu dân ca trữ tình, còn Berlusconi là người sáng tác lời dựa trên một cuốn từ điển phương ngữ vùng Napoli.

Họ sẽ tiếp tục tìm cách chinh phục người nghe bằng những giai điệu du dương, dễ nghe, dễ hát và với phần lời đậm chất phương ngữ mang nội dung nồng nàn tình yêu, kiểu như “Yêu anh đi, yêu anh đi, tình yêu của anh”, hay “Ôi mối tình vụ tắt như sao rơi”, hoặc “Tình yêu chợt thức dậy khi màn đêm buông xuống” mà người ta đã có dịp biết qua 2 album trước. Tóm lại chẳng dính dáng gì đến những vấn đề chính trị hay xã hội to tát.

“Ca sĩ” Berlusconi vốn quá nổi tiếng, hầu như ai cũng biết. Vậy còn nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ chơi guitare kiêm ca sĩ Mariano Apicella?

Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ âm nhạc cổ truyền, năm 18 tuổi Apicella bắt đầu tự biễu diễn một mình, rồi lang bạt qua Ai Cập, Saudi-Arabia, Trung Quốc và Hàn Quốc như một chàng hát rong. Từ thập kỷ 1990, ông mới bắt đầu “định cư”, chuyên hát ở khách sạn Vesuvio ở Napoli. Tại đó vào tháng 5/2001, ông may mắn được gặp Berlusconi.

Apicella kể hôm ấy khi ông đang biểu diễn thì Berlusconi bỗng bước lên sân khấu và nói: “Cho phép tôi xin được tự giới thiệu. Thật ra tôi và anh là đồng nghiệp”. Đúng vậy! Thời còn sinh viên, Berlusconi phải làm thêm nhiều nghề, trong đó có việc đi hát trên các con tầu du lịch, để kiếm tiền ăn học.

Vậy là từ đó họ trở thành một cặp bài trùng. “Ông ấy có một sức tỏa sáng đầy ma lực và có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, những yếu tố rất cần cho nghề nghiệp của chúng tôi” - Apicella nhận xét như vậy về “đồng nghiệp” của mình - “Nếu có mọi người xung quanh, thì tôi gọi ông ấy là (ngài Thủ tướng). Còn khi không có ai, tôi gọi ông ấy là “anh” một cách thân mật”.

Dĩ nhiên đó là một câu chuyện được kể từ góc nhìn của Apicella. Trong thực tế ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, Apicella đã ký một hợp đồng khá hậu hĩnh với Berlusconi, được chỉnh sửa theo từng năm. Theo đó bất cứ lúc nào được yêu cầu, Apicella lập tức phải đến ngay tư dinh của Berlusconi ở Arcore (gần Milan), hoặc nhà nghỉ của Berlusconi trên đảo Sardinia... để trình diễn những bài mà “ông chủ” ưa thích.

Chẳng hạn tuần trước trên đảo Sardinia, Apicella đã hát cho “presidente” và một vị khách đặc biệt là tỷ phú Nga Roman Abramovich nghe bài “Volare”, một bản tình ca nổi tiếng của âm nhạc Italia và bà Mắt huyền, dân ca Nga.

Cho đến nay, Apicella đã có dịp trình diễn trước rất nhiều vị khách “tai to mặt lớn” của Berlusconi, như tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W. Bush, Vua Tây Ban Nha Juan Carlos hay tổng thống Nga Vladimir Putin…

Không chỉ là “một con chim sơn ca trong lồng”

"Người ta nói Berlusconi giữ Apicella như một con chim sơn ca: Nhốt nó trong lồng, trả tiền cho nó để nó hót”, Marcello Dell'Utri, một người thân tín của Berlusconi, từng bông lơn như vậy về mối quan hệ giữa “ông chủ” Berlusconi và “ca sĩ hát rong” Apicella.

Nói thế quả cũng hơi nặng lời. Bởi rõ ràng Berlusconi vẫn luôn coi Apicella là “đồng nghiệp”: Họ vẫn cùng song ca, cùng sáng tác những ca khúc mới, và ra album.
 
Thật ra, tuần vừa rồi, khi tỷ phú Nga Roman Abramovich sang thăm Italia, thì Berlusconi và Apicella đang tự nhốt mình trên đảo Sardinia để tập trung sáng tác những bản tình ca mới cho album thứ ba của họ. Album ấy dự kiến gồm 14 tình khúc, trong đó có một bản sẽ được sử dụng trong đoạn phim giới thiệu một vở ca kịch do hãng truyền hình Mediaset sắp sản xuất. Ông chủ của Mediaset chính là Berlusconi. Khi được hỏi trong sáng tác, ông Berlusconi là một người như thế nào, Apicella nói: “Ông ấy rất trau chuốt và kỹ tính”.

Năm 2003 họ đã cho ra đời album đầu tiên, nhan đề Meglio na canzone (Còn hơn một tình yêu), chủ yếu nói về nỗi đau tình yêu, và bán được 45.000 bản - quả là không tệ đối với một ca sĩ nghiệp dư như Berlusconi, người dĩ nhiên không thể sánh được với những giọng ca như Eros Ramazzotti hay Adriano Celentano. Ba năm sau đó, album thứ hai, nhan đề L´ultimo amore (Tình yêu cuối cùng) ra đời, lại thấm đậm nỗi đau tình yêu, và cũng leo được vào nhóm 50 album bán chạy nhất Italia.

Tất nhiên là nỗi đau tình yêu vẫn sẽ bao trùm trong album thứ ba sắp ra mắt của họ.
 
Phan Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm