Mike Tyson độc diễn ở Las Vegas

16/04/2012 15:41 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson (45 tuổi) vừa thực hiện màn độc diễn, mang tựa đề Mike Tyson: Undisputed Truth, Live on Stage, tại nhà hát có sức chứa 740 chỗ trong quần thể sòng bạc MGM Grand ở Las Vegas.

“Chào mừng các bạn đến với màn diễn của tôi” - Tyson nói khi khai màn. “Có lẽ rất nhiều người trong số các bạn đang tự hỏi tối nay tôi sẽ làm cái quái gì trên sân khấu. Thành thực mà nói, tôi cũng đang tự hỏi điều đó”.

Diễn lại chính cuộc đời mình

Và câu trả lời là: màn diễn kể về câu chuyện cuộc đời đầy thăng trầm của Tyson - cựu vô địch quyền Anh thế giới.

Trong màn diễn dài 2 giờ này, Tyson đã gợi lại những sự kiện gây tranh cãi nhất trong cuộc đời anh, gồm cả việc anh phải ngồi tù vì tội cưỡng dâm - mà đến nay anh vẫn khăng khăng là mình bị oan - và những cuộc vật lộn với chứng nghiện ma túy cùng cả những ký ức vàng son, khi tài năng đã mang lại cho anh danh tiếng và sự giàu có.

Vở diễn được mở màn với sự ra đời của Tyson ở Brooklyn, nhưng không biết rõ người cha đích thực của anh là ai. Rồi đến những lần đụng độ đầu tiên của Tyson với pháp lý và người mẹ của anh đã qua đời như thế nào khi Tyson mới 16 tuổi.

Rồi sau đó là người thầy quyền Anh của Tyson -  Cus d'Amato - người đã giúp anh quay lưng lại với tội ác và những trại tạm giam, chú tâm tìm lại cuộc đời với nắm đấm đáng kinh sợ của mình. 

“Tôi từng có rất nhiều vấn đề về cảm xúc” - Tyson bộc bạch và anh đã dùng rất nhiều từ tục để mô tả những việc làm ngu ngốc của mình. 

Thế nhưng, những scandal không ngăn cản được Tyson đến với danh hiệu nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất thế giới khi anh mới 20 tuổi, sau khi Tyson hạ knock-out đối thủ trong 19 cuộc so găng chuyên nghiệp đầu tiên của mình.

Năm 1989, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh với nữ diễn viên Robin Givens tan vỡ và Tyson thú nhận “những con quỷ” trong anh đã thuần hơn.

Năm 1992, Tyson bị buộc tội cưỡng dâm một người đẹp tại một cuộc thi sắc đẹp ở Indianapolis, Indiana. Anh phải ngồi tù 3 năm trong mức án 6 năm và được tự do vào năm 1995. Song đến giờ, Tyson vẫn khẳng định mình không hề cưỡng bức người phụ nữ đó. “Tôi phải ngồi tù vì tội mà tôi không hề gây ra” - Tyson nói trong màn diễn.

Sau đó, Tyson giành lại danh hiệu vô địch quyền Anh hạng nặng, song lại để thua Evander Holyfield vào năm 1996 và năm 1997 sự nghiệp của anh đã xuống dốc không phanh sau lần cắn đứt một phần vành tai của Holyfield trong cuộc so găng.

Năm 2003, Tyson tuyên bố phá sản và cũng trong năm đó cuộc hôn nhân thứ 2 của anh chấm dứt. Năm 2009, anh kết hôn với người vợ hiện tại - Kiki, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó cô con gái 4 tuổi của anh - bé Exodus - đã chết trong một tai nạn hết sức thương tâm tại nhà riêng.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây Tyson đã khôi phục lại sự nghiệp của mình, tham gia vai phụ trong serie phim Hangover và trong chương trình truyền hình thực tế kể về niềm đam mê huấn luyện chim bồ câu mà anh nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.

Lấn sân sang showbiz

Màn diễn độc thoại ở Las Vegas - cũng là một phần trong quá trình tạo dựng sự nghiệp của Tyson trong ngành showwbiz - do người vợ thứ 3 của anh là đồng tác giả cùng với nhà soạn kịch/đạo diễn Hollywood Randy Johnson. Họ hy vọng sẽ đưa được vở diễn này tới sân khấu Broadway và khu West End ở London. 

Phần lớn khán giả có mặt trong đêm khai mạc là người da trắng. Họ là fan của Tyson và hầu hết thấy ấn tượng với tài năng xuất chúng của anh.

“Tyson là một thiên tài điên khùng, một người không được học hành tử tế nhưng có sức mạnh phi thường và có trí tuệ. Hãy đến xem màn diễn của Tyson, lắng nghe những gì anh ấy kể và khi ra về bạn sẽ cảm thấy mình là người tốt hơn” - Joey Jurtzman (36 tuổi), ở Los Angeles, nói.

Bảo Nguyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm