Messi nhận Quả bóng Vàng 2009: Đã sẵn sàng cho…2010

07/12/2009 15:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Ngay sau trận đấu với Deportivo, Lionel Messi đã bay sang Paris để nhận danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV). Việc ngôi sao của Barcelona lập cú đúp vào lưới Depor không chỉ là để chứng tỏ rằng anh xứng đáng với danh hiệu cao quý kể trên, mà còn để chạy nước rút tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, và xa hơn nữa là khởi động cho cuộc đua giành… QBV năm 2010!

Nhiều người gọi việc Messi không tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2010 là vết xước trên QBV. Không chỉ Messi, mà nhiều ngôi sao từng đoạt danh hiệu này trước anh cũng như thế, rồi ngày càng lụi dần sau đó. Người ta cũng nhắc nhiều đến những trường hợp giành QBV trong năm trước World Cup hay EURO, rồi gây thất vọng trong những giải đấu lớn ấy, cứ như thể một lời nguyền vậy.

QBV Châu Âu 2009, Lionel Messi

Tuy nhiên, Messi mới chỉ 22 tuổi, và bên trong chàng cầu thủ chỉ có chưa đầy 1m70 này là cả một ngọn núi lửa luôn trực phun trào, với khát khao khẳng định mình. Trong buổi lễ nhận QBV trang trọng và đầy ấm cúng ở Paris, nơi Messi từng lỗi hẹn 3 năm về trước (Barca thắng Arsenal 2-1 trong trận chung kết Champions League, song Messi vắng mặt vì chấn thương), ngôi sao người Argentina đã tuyên bố “Tôi muốn giành QBV thật nhiều lần nữa”. Messi giờ mới có 22 tuổi, phía trước anh vẫn còn cả một tương lai rực sáng. Và chắc chắn anh không nói suông.

Trước khi sang Paris, Messi đã chứng tỏ anh không muốn dừng lại, với việc lập một cú đúp vào lưới Deportivo. Bàn thứ nhất là một pha xoay người sút bóng quyết đoán và cực kỳ gọn ghẽ từ ngoài vòng cấm, như thể có mắt ở sau lưng. Và bàn thứ hai thì là một pha chọn chỗ đánh đầu chuẩn xác, nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được ở Liga mùa này lên con số 9.

Bóng đá của Messi là thế, điều cốt yếu không nằm ở chiều cao hay tầm vóc, mà ở “cái đầu”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó cũng chính là giá trị của Quả bóng Vàng 2009, và nó lý giải tại sao Messi lại giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo đến thế, cho dù anh đã trải qua những giây phút thất vọng trong màu áo đội tuyển Argentina.

Nhưng năm 2010 đã sắp đến, và hẳn cách đây vài ngày, Messi đã không bỏ qua buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2010. Hẳn anh vẫn nhớ những ký ức buồn ở Đức 4 năm về trước, khi Argentina bị loại sau màn luân lưu 11m nghẹt thở với đội chủ nhà ở tứ kết, trong trận đấu mà Messi không được vào sân một phút nào. Lúc ấy, nhiều người cũng đã trách HLV Argentina khi đó, Jose Pekerman đã không cho cầu thủ này cơ hội chứng tỏ tài năng. Ở Nam Phi mùa Hè tới, với tư cách là chủ nhân của QBV 2009, Messi sẽ là một trong những nhân vật chính. Và đó sẽ là dịp để anh xóa bỏ lời nguyền của QBV?

Sau Cúp thế giới các CLB là giải thưởng của FIFA

Như đã biết, hôm 1/12, tạp chí France Football đã công bố kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng 2009 (Ballon d’Or), theo đó, Messi giành chiến thắng áp đảo với số điểm là 473 trên tổng số 480 điểm tối đa, hơn gấp đôi so với người giành Quả bóng Bạc là Cristiano Ronaldo (223). Đồng đội của Messi là Xavi đoạt Quả bóng Đồng với 170 điểm. Ngày hôm qua, Messi cùng anh trai Rodrigo và chị dâu đã đáp chuyên cơ riêng của CLB tới Paris để nhận nhận giải thưởng này.

Còn mục tiêu sắp tới của Messi là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, được trao trong đêm Gala tổ chức vào ngày 21/12 tại Zurich, Thụy Sĩ. Buổi lễ đó diễn ra một ngày sau trận chung kết Cúp thế giới các CLB ở UAE, mà Barca hy vọng sẽ có mặt để hoàn tất một năm 2009 thành công trọn vẹn. Lúc ấy, Messi sẽ bay thẳng từ Abu Dhabi tới Zurich cùng Chủ tịch Joan Laporta, còn cha mẹ anh, ông Jorge và bà Celia thì bay từ quê nhà tới Thụy Sĩ.

Nếu như giải QBV do các nhà báo bình chọn thì giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA sẽ do thủ quân, HLV các đội tuyển quốc gia cùng đại diện của FIFPro (Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp) bình chọn.
 
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm