(TT&VH) - Hai thất bại liên tiếp trước Real Madrid và Valenciennes ở cả giải quốc nội lẫn Champions League đã đẩy Marseille vào một cuộc khủng hoảng mini, mà nếu muốn thoát ra, họ phải giành được chiến thắng trước Monaco.
So sánh Valenciennes với Real Madrid thì đúng là chẳng khác gì đem gà rù đặt cạnh chim công. Thế nhưng nếu “chim công” ghi được ba bàn vào lưới Marseille, thì “gà rù” cũng đâu có thua kém. Chỉ khác là cách chọc thủng lưới của Real có phần lạnh lùng và chóng vánh hơn nhiều (3 bàn trong 6 phút). Song mặt khác, những nỗ lực để đem về bàn thắng của Valenciennes đáng khen hơn. Không chỉ vì họ ở đẳng cấp thấp hơn mà còn bởi họ bị Marseille dẫn trước tới hai lần.

Nhớ... Lorik Cana
Hiện tại, rõ ràng là Marseille thiếu đi một thủ lĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho đội bóng trong nghịch cảnh. Ai cũng nhận thấy rằng Lucho Gonzalez đã chơi với tác phong hết sức hời hợt trong hai thất bại vừa qua. Sự tỏa sáng trong thắng lợi 4-2 ở trước Montpellier không nói lên nhiều điều, bởi người ta vẫn cần Lucho lên tiếng trong những trận cầu có tính chất quan trọng. Mặt khác, trên phương diện hỗ trợ tinh thần cho các đồng đội, anh không thể bằng được Lorik Cana, người đã bị đẩy đi để nhường chỗ cho Lucho.
Cựu đội trưởng người Albania không có kỹ thuật siêu đẳng và nhãn quan sắc bén như Lucho, nhưng khả năng “cày cuốc” không biết mệt mỏi ở tuyến giữa của anh giống như một cái đê ngăn cho tinh thần của đội bóng không bị đổ vỡ, và nhiệt huyết lúc nào cũng cháy của một con sư tử nơi Cana luôn là thứ vũ khí cần thiết ở bất kỳ đội bóng nào. Mặt khác, anh chấp nhận bền bỉ với công việc thầm lặng: Bịt kín những lỗ hổng tạo ra do quá trình luân chuyển bóng và tổ chức của các cầu thủ sáng tạo ở tuyến tiền vệ, điều mà Eduardo Cisse chỉ làm tốt hồi đầu mùa, còn người đá thay anh hiện tại là Stephane Mbia thậm chí còn thực hiện... quá tồi.
Sáu bàn thua trong hai trận gần đây thể hiện sự yếu kém của hàng thủ, nhưng thực tế là vấn đề ấy bắt nguồn từ khả năng che chắn yếu ớt từ tuyến hai. Hiện tại, hẳn Deschamps phải rất tiếc nuối với trường hợp của Cana. Không cần nói đâu xa, chính đội bóng vừa đánh bại họ là Real đã mở đầu thời kỳ lụi tàn của dàn sao Galacticos phiên bản 1.0 bằng việc đẩy đi “công nhân” Claude Makelele...
Dư đoán: 1-1
Đội hình dự kiến
Marseille: Mandanda - Bonnart, Heinze, Diawara, Taiwo - Mbia, Cheyrou, Lucho - Abriel, Niang, Morientes.
Monaco: Ruffier - Adriano, Traore, Puygrenier - Mongongu, Alonso, Anderson, Coutadeur, Costa - Park, Gudjohnsen.
|
Đối đầu 16/02/09 Monaco - Marseille 0-1 22/09/08 Marseille - Monaco 0-0 24/07/08 Marseille - Monaco 3-1 28/04/08 Monaco - Marseille 2-3 04/02/08 Marseille - Monaco 3-1 Phong độ Marseille 30/09/09 Real Madrid-Marseille 3-0 26/09/09 VA-Marseille 3-2 19/09/09 Marseille-Montpellier 4-2 15/09/09 Marseille-Milan 1-2 12/09/09 Le Mans-Marseille 1-2 Monaco 26/09/09 Monaco - St.Etienne 1-2 23/09/09 Nancy - Monaco 2-0 19/09/09 Nice - Monaco 1-3 13/09/09 Monaco - PSG 2-0 2908/09 Sochaux - Monaco 1-0 |