Ở nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, vẫn có những con người đang chờ được cứu giúp. Từ đất nước hình chữ S, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam lên đường không chỉ với máy móc, thuốc men, lương thực và những phương tiện cứu hộ hiện đại. Họ còn mang theo một giá trị đã trở thành bản sắc của dân tộc Việt Nam: lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trước nỗi đau của con người, dù ở bất cứ nơi đâu.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại biểu với các sĩ quan, quân nhân lên đường sang Venezuela làm nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Thiên tai không phân biệt màu da, ngôn ngữ hay biên giới. Một trận động đất có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào, nhưng nỗi đau của những người mất đi người thân, mất mái nhà hay đang tuyệt vọng chờ một phép màu dưới những đống đổ nát thì ở đâu cũng giống nhau.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, quân nhân lên đường sang Venezuela làm nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chính vì thế, khi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam lên đường tới Venezuela, họ không chỉ thực hiện một nhiệm vụ quốc tế mà còn mang theo sự đồng cảm của cả một dân tộc từng trải qua chiến tranh, thiên tai và biết trân quý từng sự sống.
Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành lập đoàn hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ gồm các đồng chí Chỉ huy; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh, Đội Quân y, Đội Chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn. Sáng nay 28/6/2026, đã có 65 tấn lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, trang thiết bị được tập kết, kiểm đếm, phân loại, đóng gói cẩn thận sẵn sàng chuyển tới cứu trợ nhân dân các vùng bị thiên tai ở Venezuela. Ảnh: TTXVN
Chuyến bay vượt gần nửa vòng trái đất lần này vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ chở theo gần hàng trăm tấn trang thiết bị, thuốc men, lương thực và phương tiện cứu hộ, mà còn chuyên chở hình ảnh của một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế trong những thời khắc khó khăn nhất.
QĐND Việt Nam sẵn sàng lên đường tham gia khắc phục hậu quả tại Venezuela
Có lẽ vì vậy mà trong những kiện hàng được chuẩn bị cho Venezuela, điều quý giá nhất không chỉ là lương khô, thuốc men, nhà bạt hay máy phát điện. Điều được gửi đi còn là tấm lòng của hàng triệu người Việt Nam dành cho những con người đang oằn mình sau thảm họa.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam lên đường cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ miệt mài kiểm tra từng thiết bị, chăm sóc từng chú chó nghiệp vụ, đóng gói từng thùng hàng hay chuẩn bị từng cơ số thuốc không đơn thuần là công tác hậu cần trước một chuyến công tác. Đó là sự chuẩn bị cho một cuộc chạy đua với thời gian, nơi mỗi phút giây đều có thể quyết định một sự sống được giữ lại.
Có lẽ không có hình thức ngoại giao nào chạm đến trái tim con người mạnh mẽ hơn những hành động như thế.
lucluongcongan
Những năm gần đây, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar đến Venezuela, hình ảnh những người lính Quân đội nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn ở những nơi thiên tai khốc liệt nhất. Mỗi lần lên đường là một lần hình ảnh Việt Nam được khắc họa bằng những việc làm cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, chứ không chỉ bằng những lời cam kết.
Cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam tham gia đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Đó cũng là một dấu ấn của một Việt Nam đang trưởng thành trong hội nhập. Một đất nước từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế sau chiến tranh và thiên tai, hôm nay đã đủ năng lực để trở thành quốc gia biết sẻ chia, biết gánh vác trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an với đoàn công tác Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Điều làm nên sự trân trọng của bạn bè quốc tế không chỉ là năng lực cứu hộ ngày càng chuyên nghiệp, mà còn là những phẩm chất đã làm nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam: kỷ luật nhưng gần gũi, bản lĩnh nhưng giàu lòng trắc ẩn, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi hành động.
Các chiến sĩ công an vận chuyển hàng hóa lên xe, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ
Máy nổ phát điện là một trong những thiết bị không thể thiếu khi cứu hộ cứu nạn động đất
Có thể sẽ không nhiều người nhớ tên từng thành viên trong đoàn công tác. Nhưng những em nhỏ được cứu sống, những gia đình tìm lại người thân hay những cái ôm nghẹn ngào giữa đống đổ nát sẽ luôn nhớ rằng, đã có những người Việt Nam vượt hàng chục nghìn kilômét để đến bên họ trong những giờ phút khó khăn nhất.
Đó là thứ tình cảm không thể cân đong bằng vật chất.
Trong thế giới hôm nay, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô nền kinh tế hay tiềm lực quốc phòng. Một quốc gia chỉ thực sự lớn khi biết chia sẻ với nỗi đau của người khác và sẵn sàng góp phần gìn giữ những giá trị chung của nhân loại.
Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mảnh đất Venezuela sau thảm họa, điều mà bạn bè quốc tế nhìn thấy không chỉ là một đoàn cứu hộ. Họ nhìn thấy hình ảnh một Việt Nam nhân hậu, nghĩa tình và có trách nhiệm; một dân tộc không lựa chọn đứng ngoài nỗi đau của nhân loại.
Bởi tầm vóc của một quốc gia không chỉ được tạo dựng bằng những thành tựu phát triển, mà còn được bồi đắp bằng khả năng lan tỏa những giá trị nhân văn. Và trong những thời khắc khó khăn nhất của con người, lòng nhân ái luôn là "tấm hộ chiếu" đẹp nhất để Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất.
Ngày 27/6, Liên hợp quốc (LHQ) ước tính 2 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Mỹ này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất