(TT&VH) - Navi Bank Sài Gòn đã có màn chào hỏi khán giả Sài thành với trận hòa 1-1 trước K.Khánh Hòa. Còn trước đó CS.ĐT chia điểm với SQC Bình Định không bàn thắng.
Mọi con mắt đều đổ dồn về trận đấu thứ hai, nơi có màn ra mắt của cái tên Navi Bank Sài Gòn. Sự thực, hơn 1 tháng từ lúc chuyển nhà từ Vinh vào Sài Gòn, đội bóng mang “hồn” Nghệ đã có những biến động đáng kể về quân số, khi được ngân hàng Nam Việt được bơm tiền mua sắm.
Ở trận đấu “nhập gia” hôm qua, HLV Vũ Quang Bảo đã chính thức trình làng những bản hợp đồng mới toanh của mình, chẳng hạn như Hà Hoàng Đảm (từ V.Ninh Bình), Trương Quang Tân (từ Quảng Nam), Võ Phi Thường và 2 ngoại binh Pinto và Suleiman…

Navibank SG (phải) đã để hụt chiến thắng ở phút cuối - Ảnh:Quang Nhựt
Tuy nhiên, dù có thêm người mới, nhưng lối chơi của Navi Bank SG cũng không có gì đặc biệt. Nếu không nói vẫn giữ nguyên “phiên bản” của QK4 2009. Đó là lối đá không ngại va chạm; những món nhồi, treo bóng cho cặp tiền đạo lực lưỡng: Moses và Suleiman "tự xử"…
Phía bên kia, tiêu chí thử nghiệm được đặt lên hàng đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho ra sân với những gương mặt mới “tậu” về như: “ngựa chứng” Agostinho, Okologo Simon, Anh Cường, Huỳnh Hải Thịnh, Bùi Văn Đông, Tôn Đại Long…Tất nhiên, việc xuất hiện hơn 1 nửa đội hình xa lạ, lối chơi của K.Khánh Hòa cũng rối rắm chẳng kém gì so với đối thủ.
Bàn thắng chào sân của Navi Bank SG có được thực hiện ở phút 77, Trindade kiếm được quả phạt đền sau một pha đi bóng trong vòng cấm, cũng chính cựu cầu thủ của Cảng SG và XM.HP thực hiện cú đá thành công khiến các quan chức của HFF và Navibank ngây ngất trong niềm vui. Còn người giật lại 1 điểm cho K.Khánh Hòa 1 phút trước khi trận đấu kết thúc là cái tên Agostinho.
Điều đáng nhớ còn lại của trận đấu là có tới ít nhất 5 lần bóng chạm cột dọc xà ngang và có quá nhiều bạo lực, 6 thẻ vàng và thêm 1 thẻ đỏ cho Trần Tấn Đạt (K.Khánh Hòa).
Dù vậy, một trận hòa là khả dĩ cho cả hai, nhất là với Navibank SG trong hoàn cảnh cần khẳng định với những ông chủ mới.
Mọi con mắt đều đổ dồn về trận đấu thứ hai, nơi có màn ra mắt của cái tên Navi Bank Sài Gòn. Sự thực, hơn 1 tháng từ lúc chuyển nhà từ Vinh vào Sài Gòn, đội bóng mang “hồn” Nghệ đã có những biến động đáng kể về quân số, khi được ngân hàng Nam Việt được bơm tiền mua sắm.
Ở trận đấu “nhập gia” hôm qua, HLV Vũ Quang Bảo đã chính thức trình làng những bản hợp đồng mới toanh của mình, chẳng hạn như Hà Hoàng Đảm (từ V.Ninh Bình), Trương Quang Tân (từ Quảng Nam), Võ Phi Thường và 2 ngoại binh Pinto và Suleiman…

Navibank SG (phải) đã để hụt chiến thắng ở phút cuối - Ảnh:Quang Nhựt
Tuy nhiên, dù có thêm người mới, nhưng lối chơi của Navi Bank SG cũng không có gì đặc biệt. Nếu không nói vẫn giữ nguyên “phiên bản” của QK4 2009. Đó là lối đá không ngại va chạm; những món nhồi, treo bóng cho cặp tiền đạo lực lưỡng: Moses và Suleiman "tự xử"…
Phía bên kia, tiêu chí thử nghiệm được đặt lên hàng đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho ra sân với những gương mặt mới “tậu” về như: “ngựa chứng” Agostinho, Okologo Simon, Anh Cường, Huỳnh Hải Thịnh, Bùi Văn Đông, Tôn Đại Long…Tất nhiên, việc xuất hiện hơn 1 nửa đội hình xa lạ, lối chơi của K.Khánh Hòa cũng rối rắm chẳng kém gì so với đối thủ.
Bàn thắng chào sân của Navi Bank SG có được thực hiện ở phút 77, Trindade kiếm được quả phạt đền sau một pha đi bóng trong vòng cấm, cũng chính cựu cầu thủ của Cảng SG và XM.HP thực hiện cú đá thành công khiến các quan chức của HFF và Navibank ngây ngất trong niềm vui. Còn người giật lại 1 điểm cho K.Khánh Hòa 1 phút trước khi trận đấu kết thúc là cái tên Agostinho.
Điều đáng nhớ còn lại của trận đấu là có tới ít nhất 5 lần bóng chạm cột dọc xà ngang và có quá nhiều bạo lực, 6 thẻ vàng và thêm 1 thẻ đỏ cho Trần Tấn Đạt (K.Khánh Hòa).
Dù vậy, một trận hòa là khả dĩ cho cả hai, nhất là với Navibank SG trong hoàn cảnh cần khẳng định với những ông chủ mới.
T.Điền