(TT&VH) - Lyon và PSG cầm chân nhau ở Gerland, Bordeaux bận đá trận chung kết Cúp Liên đoàn với Vannes, Marseille đứng trước cơ hội ngàn vàng củng cố vị trí số một, nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi phía sau trong cuộc đua giành chức vô địch Ligue 1.
Hiện tại, Marseille đang tạm dẫn đầu với hai điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Bordeaux. Tuần này, Bordeaux phải lùi chuyến làm khách ở Rennes đến đêm 29/4 vì bận đá trận chung kết Cúp Liên đoàn với đối thủ hạng Nhì Vannes (đã diễn ra vào rạng sáng nay). Đó là một lợi thế đáng kể với Marseille bởi nếu thầy trò Eric Gerets thu về ba điểm trong chuyến làm khách tại Lille, Bordeaux sẽ chịu áp lực rất lớn về mặt điểm số khi phải đá trên sân của Rennes chưa từ bỏ tham vọng tranh vé dự Cúp châu Âu, trong hoàn cảnh sức lực bị bào mòn vì trận chiến giành vinh quang ở mặt trận kết thúc đầu tiên của bóng đá Pháp mùa giải 2008-2009.
Nhưng lợi thế đáng kể hơn nữa là Lyon, đối thủ nguy hiểm bậc nhất trong cuộc chiến phân chia lại quyền lực của bóng đá xứ lục lăng, đã bị trọng thương. Để PSG cầm chân ngay trên sân nhà Gerland, Lyon có khác nào phải hứng chịu một thất bại. Đó có thể là một đòn trí mạng nữa khiến “Les Gones” không còn đủ sức đứng lên trong chặng đường năm vòng ngắn ngủi còn lại. Nếu vượt qua Lille, Marseille sẽ tạo được cách biệt sáu điểm với Lyon (cùng sự vượt trội về hiệu số bàn thắng - bàn bại), điều gần như chẳng ai dám mơ đến ở thời điểm cách đây chưa lâu. Dĩ nhiên, đó sẽ là tiền đề vô cùng quan trọng cho Marseille trong nỗ lực tiếp quản ngai vàng bóng đá Pháp của Lyon.

Cờ đã đến tay, phất thôi Marseille
Nhưng, trước khi mơ đến những điều tốt đẹp sẽ có được, Marseille cần phải vượt qua chứng ngại vật mang tên Lille vốn rất khó chinh phục khi chơi ở Metropole. Sân nhà của Lille được ví như một pháo đài bất khả xâm phạm. Kể từ khi thua Le Mans 1-3 trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở vòng 2, Lille đã có chuỗi 15 trận bất bại, trong đó có 12 trận thắng, trên “Thánh địa” Metropole. Nạn nhân của Lille ở đây hội tụ đầy đủ các anh tài, từ Auxerre, Rennes, Monaco, Bordeaux cho đến Lyon (thậm chí, Lyon đã thua đến hai trận chỉ trong vòng ba ngày, ở cả Cúp quốc gia lẫn Ligue 1).
Marseille đã trải qua chuỗi 10 trận bất bại, trong đó có năm trận thắng liên tiếp gần đây, còn Lille đã chia tay với chuỗi bốn trận thắng bằng việc chia điểm với PSG rồi trắng tay trong chuyến làm khách ở Saint Etienne. Tham vọng của Marseille đã quá rõ ràng: Lật đổ sự thống trị của Lyon, đăng quang ngôi vô địch bóng đá Pháp sau 17 năm chờ đợi, kể từ chuỗi năm lần lên ngôi trong giai đoạn 1989 đến 1993 (mà chức vô địch cuối cùng ở mùa 1992-1993 đã bị tước vì scandal dàn xếp tỷ số với Valenciennes). Nhưng mục tiêu của Lille cũng không hề kém phần quan trọng: Đoạt tấm vé bước ra trời Âu vào mùa giải tới. Lille lấy lợi thế sân nhà để bù đắp cho sự thua thiệt về lực lượng và yếu kém hơn về phong độ, nhằm tạo ra một thế trận cân bằng ở Metropole, dù việc chia điểm là điều chẳng bên nào hướng đến.
Dự đoán cùng TT&VH:
Auxerre - Caen 2-0
Le Havre - Grenoble 0-1
Nice - St. Etienne 1-0
Sochaux - VA 1-1
Le Mans - Monaco 1-1
Toulouse - Lorient 1-0
Nancy - Nantes 2-1
Lille - Marseille 1-1
Cẩm Mỹ