Hành tinh bóng đá

Vòng 5 Ligue 1: Miền đất chết

13/09/2008 12:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Marseille đã đánh chiếm và giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng qua 2 vòng đấu. Nhưng khi Marseille phải làm khách ở “miền đất chết” Bordeaux, Ligue 1 hứa hẹn sẽ có một cuộc đổi ngôi ở nhóm dẫn đầu.

Marseille xứng đáng được tận hưởng những giây phút sung sướng ở vị trí của kẻ dẫn đầu. Họ cùng với Lyon là hai đội bóng hiếm hoi còn lại ở Ligue 1 chưa thua qua 4 vòng đấu. Trong khi Lyon gây ấn tượng với thành tích là đội duy nhất chưa thủng lưới thì Marseille lại bùng nổ với hàng công xuất sắc nhất, ghi đến 11 bàn. Những chân sút xuất sắc của Marseille đã góp một phần vào sự tiến bộ đáng ghi nhận của giải vô địch quốc gia Pháp mùa này: 88 bàn thắng, trung bình 2,2 bàn/trận.
 
Mặc dù con số này vẫn kém xa so với các giải vô địch quốc gia hàng đầu khác ở châu Âu nhưng ít ra, nó đã vượt xa mức 1,95 bàn/trận sau 4 vòng của mùa trước. Nghèo nàn bàn thắng là một trong những lý do khiến Ligue 1 trở nên kém hấp dẫn, và có vẻ, tình hình đang được cải thiện.
 
Marseille sẽ trụ vững ở ngôi đầu sau vòng 5?
 
Bordeaux luôn là mảnh đất chết đối với Marseille, ngay cả trong thời kỳ cực thịnh của đội bóng thành phố cảng miền Nam. Bordeaux nằm bên bờ Đại Tây Dương, xứ sở của nho và thứ rượu vang hảo hạng nổi tiếng thế giới, từng rất nhiều lần khiến “Người khổng lồ Địa Trung Hải” phải nuốt hận. Kể từ khi khánh thành vào năm 1930 đến nay, sân Chaban-Delmas (trước đây mang tên Parc Lescure, chính thức đổi thành Chaban-Delmas vào năm 2001, để tưởng nhớ Jacques Chaban-Delmas, người từng giữ chức thị trưởng Bordeaux từ 1947 đến 1995 và qua đời năm 2000) đã 45 lần đón tiếp Marseille trong các trận đấu chính thức, với thành tích 29 trận thắng cho Bordeaux, 12 trận hòa và chỉ 4 lầnđội khách ra về mang theo chiến thắng. Ở Chaban-Delmas, Bordeaux cũng đạt hiệu suất ghi bàn đáng nể vào lưới Marseille, với 90 bàn thắng trong khi chỉ chịu có 35 bàn thua.

Đối mặt với “miền đất chết” đã khó, trong tình trạng lực lượng thiếu hụt lại càng khó hơn cho Marseille. Niềm hy vọng số một của đội khách, tiền đạo Hatem Ben Arfa, vừa dính chấn thương đầu gối trái sau khi đã bị đau háng trước đó. Cựu chân sút của Lyon, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước, sẽ không thể ra sân trong trận đấu này, buộc HLV Eric Gerets của đội khách phải có những điều chỉnh nhất định về đội hình vốn đang đạt được sự hài hòa. Trái ngược với hoàn cảnh của Marseille, Bordeaux có đầy đủ trong tay những quân bài tốt nhất cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Laurent Blanc. Yoann Gourcuff đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Pháp ở trận thắng Serbia 2-1 vừa qua nhưng cũng có thể, việc lăn xả hết mình vì màu cờ sắc áo có thể khiến cầu thủ được AC Milan cho Bordeaux mượn không đạt được 100% thể lực cho trận đấu với Marseille.

Khi Bordeaux và Marseille phải triệt hạ lẫn nhau, đội bóng được lợi nhất chính là Lyon. Nhà đương kim vô địch đang xếp thứ hai, với 10 điểm như Marseille nhưng kém về số bàn thắng ghi được, có cơ hội vượt lên dẫn đầu khi tiếp Nice trên sân nhà. Bản thân Nice cũng có toan tính của riêng mình bởi với 9 điểm, nếu tạo ra một vụ “động đất” ở Gerland, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến ngôi đầu. Cơ hội còn mở ra với Le Mans, đội có 9 điểm và sẽ tiếp Toulouse trên sân nhà. Hy vọng tiếp tục gây bất ngờ vẫn nằm trong tay tân binh Grenoble trong chuyến làm khách ở Valenciennes.
 
Dự đoán cùng TT&VH

00h00 ngày 14/9
Le Mans – Toulouse
Valen – Grenoble
Rennes – Le Havre
Monaco – Lorient
Lyon – Nice
Auxerre – Nancy

02h00 ngày 14/9
Bordeaux – Marseille

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm