Hành tinh bóng đá

Ligue 1: Lyon chấp tất!

12/08/2008 12:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Bị lật đổ” dường như là khái niệm không có trong từ điển của Lyon. Ai nô nức chuẩn bị, ai hùng hổ tuyên bố, Lyon không cần bận tâm. Câu trả lời đã được họ đưa ra trên sân cỏ, trong trận ra quân ở mùa giải mới.

Lyon vẫn là đế chế bất khả chiến bại, ít nhất cho đến thời điểm này. Trước những chuyển động theo hướng tích cực của Bordeaux, Marseille hay PSG, Lyon cũng có sự chuẩn bị rất chu đáo để sẵn sàng đáp trả, dập tắt ý định “làm loạn” của các đối thủ lâu nay vốn bị xem là cửa dưới. Chiến thắng đậm nhất ở loạt trận đầu tiên của Lyon trước Toulouse, với tỷ số 3 bàn cách biệt không gỡ, đã làm lu mờ 3 điểm trọn vẹn mà á quân Bordeaux có được trước Caen, càng không thể so sánh với một điểm chật vật của Marseille trên sân Rennes chứ chẳng phải kể đến việc PSG trắng tay tại Monaco.
 

Đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp mà Lyon thắng trong trận ra quân, bỏ lại sau lưng chuỗi ngày đen tối ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên vinh quang. Những năm mới chân ướt chân ráo bước lên bục cao nhất của làng bóng đá Pháp, Lyon luôn gặp khó khăn trong việc khởi động mùa giải mới. 3 năm liên tiếp, họ chỉ biết hòa và thua trong ngày ra quân trước khi đạt đến sự ổn định với serie 5 trận thắng liên tiếp (xem thống kê). Không những thắng mà Lyon còn thắng đậm nhất trong số các trận mở màn suốt 7 năm qua.

Trong khi đế chế Lyon ngày càng mạnh thêm với những bản hợp đồng mới được Aulas đầu tư “đâu vào đấy” thì Toulouse lại tụt dốc không phanh. Hiện tượng của mùa giải 2006-2007 giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình, với cú thoát hiểm đầy may mắn cuối mùa giải 2007-2008 và đang đối mặt với viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng ở cuộc chiến vừa khai màn. Quả thực, vốn dĩ đã yếu, Toulouse mất thêm chân sút Johan Elmander càng giống rắn mất đầu. Sắc tím của Toulouse từng là nỗi ám ảnh của nhiều đội bóng lớn ở Ligue 1, trong đó có Lyon, giờ đã nhạt phai trông thấy.

Trong số các tân binh gia nhập sân Gerland mùa Hè này, 3 người được tung ra sân ngay từ đầu, gồm thủ môn Hugo Lloris, tiền vệ Jean Makoun và Miralem Pjanic. Vào cuối hiệp hai, hai cầu thủ mới khác là tiền vệ Honorato Ederson và tiền đạo Frederic Piquionne tiếp tục được HLV Claude Puel sử dụng. Gây ấn tượng nhất trong số những tân binh này là Makoun, học trò cưng của Puel khi còn ở Lille, được ông mang theo khi đến với Lyon.
 
Makoun đã ghi bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút 12 sau đường chuyền của Juninho, góp phần vào màn ra mắt thành công nói chung của các cầu thủ mới ở vòng đấu đầu tiên. Trước đó, trong đêm thứ Bảy, một loạt tân binh khác đã chơi đầy ấn tượng như Hatem Ben Arfa tại Marseille, Yoan Gourcuff của Bordeaux hay Frederic Nimani của Monaco.

Chiến thắng cách biệt 3 bàn trên sân nhà trước Toulouse không chỉ giúp Lyon vượt lên dẫn đầu cuộc đua ngay sau vạch xuất phát mà còn là lời thách thức của đội bóng vừa vô địch nước Pháp 7 lần liên tiếp dành cho những đối thủ đang có ý định đánh chiếm và lật đổ sự thống trị của họ. Đường dài mới biết ngựa hay, nhưng xem ra với cú đề-pa hoàn hảo của Lyon, những đội bóng tham vọng như Bordeaux hay Marseille sẽ có quá nhiều việc phải làm nếu còn nuôi mộng bá vương.

Francois Clerc nghỉ 6 tháng

Hậu vệ cánh phải của Lyon đã dính chấn thương rách dây chằng sau một pha khống chế bóng ở phút 40 trong trận thắng Toulouse 3-0. Cuộc kiểm tra y tế được thực hiện vào sáng qua cho thấy, Clerc phải rời xa sân cỏ trong thời gian từ 5 đến 6 tháng. Đó quả là cái giá quá đắt mà Lyon phải trả. Cũng may cho nhà vô địch Pháp, trong đội hình của họ vẫn còn Anthony Reveillere, người được đánh giá có tài năng ngang ngửa với Clerc. Reveillere đã đá thay Clerc trong 50 phút còn lại của trận đấu và chơi tương đối tốt.

Khởi đầu của Lyon

Mùa 2008-2009

Lyon – Toulouse 3-0

Mùa 2007-2008

Lyon – Auxerre 2-0

Mùa 2006-2007

Nantes – Lyon 1-3

Mùa 2005-2006

Le Mans – Lyon 1-2

Mùa 2004-2005

Nice – Lyon 0-1

Mùa 2003-2004

Lille – Lyon 1-0

Mùa 2002-2003

Guingamp – Lyon 3-3

Mùa 2001-2002

Lens – Lyon 2-0
 
Cẩm Mỹ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm