Sáng sớm ngày lễ Eid al-Fitr, ở Indonesia còn gọi là lễ Idul Fitri hoặc Lebaran, khi bầu trời vừa hửng ánh bình minh, các con đường tại Indonesia đã rộn ràng bước chân các tín đồ Hồi giáo hướng về các thánh đường để kịp tham dự lễ cầu nguyện lớn.
Trong những bộ trang phục Hồi giáo truyền thống đẹp nhất, các gia đình thường cùng nhau đến nhà thờ dự lễ cầu nguyện tập thể, đánh dấu thời khắc kết thúc tháng Ramadan. Các tín đồ nam thường mặc áo koko truyền thống dùng trong các dịp lễ hoặc áo batik, cùng sarong. Với phụ nữ sẽ là những bộ váy áo dài và hijab (khăn trùm đầu) trang nhã, điệu đà với ren trang trí, không quên mang theo những bộ mukena riêng để dùng khi hành lễ. Nhiều gia đình chọn trang phục đồng màu, tạo nên sự đồng điệu và gắn kết trong ngày đoàn viên.
Nhà thờ Baitul Muiz, nằm giữa khu dân cư thuộc Nam Jakarta, sáng sớm đã đông các tín đồ đến hành lễ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Với ý nghĩa linh thiêng, lễ cầu nguyện đầu tiên của Idul Fitri được tổ chức vào sáng sớm, ngay sau khi mặt trời mọc. Không chỉ các thánh đường, mà cả quảng trường, sân vận động hay khu dân cư cũng trở thành không gian hành lễ khi số người tham dự lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tín đồ. Khuôn viên sân, vườn của nhiều nhà thờ cũng đông kín người đến hành lễ. Những tấm thảm lễ sát nhau, người người đứng xếp hàng ngay ngắn, trật tự, thể hiện tinh thần bình đẳng và gắn kết cộng đồng, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị xã hội.
Khu vực cầu nguyện dành riêng cho các tín đồ nữ tại Nhà thờ Baitul Muiz. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Susilo, một chức sắc của nhà thờ Nurul Hidayah ở Jakarta cho biết, so với các buổi cầu nguyện thường ngày, lễ cầu nguyện đầu tiên trong Idul Fitri có nhiều lần xướng "Allahu Akbar" hơn. Sau phần cầu nguyện là bài giảng của giáo sĩ, nhấn mạnh ý nghĩa của Ramadan, giá trị của sự kiên nhẫn, lòng nhân ái và tinh thần tha thứ. Bài giảng cũng nhắc nhở cộng đồng tiếp tục duy trì và thực hành những điều tốt đẹp đã rèn luyện trong tháng nhịn ăn Ramadan, vào đời sống thường nhật.
Một điểm đặc biệt của ngày lễ là việc thực hiện zakat al-fitr, quyên góp từ thiện, một nghĩa vụ bắt buộc trước lễ cầu nguyện, nhằm bảo đảm những người có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể tham gia và hưởng niềm vui Lebaran. Điều này làm nổi bật tinh thần sẻ chia và công bằng xã hội trong Hồi giáo.
Các tín đồ hành lễ bên thềm nhà thờ Nurul Hidayah ở Jakarta vì bên trong đã kín chỗ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Bước ra từ khu vực cầu nguyện dành riêng cho các tín đồ nữ tại nhà thờ Baitul Muiz, nằm giữa khu dân cư thuộc Nam Jakarta, bà Anita cho biết, việc cả gia đình bà đến nhà thờ hành lễ vào dịp này đã thành lệ nhiều năm qua và việc chia sẻ với người nghèo, người kém may mắn là để xã hội đoàn kết hơn, tốt đẹp hơn.
Các bé gái cũng được mặc bộ áo váy kèm khăn trùm đầu (mukena) để hành lễ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Lễ cầu nguyện kết thúc là lúc các tín đồ bắt tay, ôm nhau và trao lời chúc kèm câu nói: "Mohon maaf lahir dan batin" với ý nghĩa xin tha thứ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày lễ Idul Fitri, khi những lỗi lầm sẽ được gác lại, được bỏ qua và các mối quan hệ được hàn gắn, được bồi đắp bằng tinh thần bao dung của ngày Lebaran.
Một người mẹ trẻ địu con nhỏ đến nhà thờ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia
Với người dân Indonesia, lễ cầu nguyện sáng sớm Idul Fitri không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là biểu tượng của sự thanh lọc và khởi đầu mới. Đó là thời khắc cộng đồng cùng nhau khép lại một tháng rèn luyện tinh thần để mở ra một chương mới với đức tin mạnh mẽ, cùng những hy vọng tốt lành và sự gắn kết bền chặt hơn của xã hội Hồi giáo.
Mỗi năm, khi tháng Ramadan khép lại, các tín đồ Hồi giáo Indonesia lại bước vào lễ Eid al-Fitr, còn gọi là Idul Fitri hoặc Lebaran, đánh dấu kết thúc một tháng chay tịnh, cầu nguyện và tự rèn luyện.
Mỗi mùa Đông đến, khi những con phố cổ của Brussels bắt đầu khoác lên sắc màu Giáng Sinh, người dân thành phố và du khách lại háo hức chờ đón lễ hội Plaisirs d’Hiver – “Niềm vui Mùa đông”.
Ngày 23/3, hàng nghìn người tụ tập dọc hồ Tidal Basin của thủ đô Washington (Mỹ) để ngắm những cây hoa anh đào nổi tiếng của thành phố đang lúc nở rộ nhất.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất