Lăn cùng Tango 12: Phía sau sự hào nhoáng

09/06/2012 13:01 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Hôm qua, vài giờ trước thời điểm khai mạc EURO 2012, phóng viên Thể thao & Văn hóa đã dạo quanh một vòng trên các tuyến phố ở Warsaw trước khi có mặt ở sân vận động quốc gia. Phía sau sự hào nhoáng vẫn còn nhiều ngổn ngang trong công tác chuẩn bị cho EURO.

Lái xe ở thủ đô của Ba Lan vào thời điểm này không dễ, ngay cả với những người đã quen đường, bởi nhiều lý do. Một số con đường đã được chặn lại để tổ chức Fanzone, số khác được rào chắn theo kiểu “lô cốt”, vì những công trình xây dựng còn đang dang dở.

Kế hoạch có từ sớm nhưng vì ngân sách hạn hẹp cộng thêm suy thoái và khủng hoảng kinh tế, Ba Lan đã không kịp hoàn thành nhiều công trình phục vụ EURO 2012. Ngày hội của bóng đá châu Âu đã chính thức khai màn, nhưng Warsaw vẫn chẳng khác gì một đại công trường, bề bộn máy móc, đất cát và bê tông. Những hàng rào tạm bợ được dựng lên, nhưng không thể che đậy được nhiều khiếm khuyết trong công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

EURO 2012 đã khởi tranh, nhưng Warsaw vẫn là một đại công trường

Tại sân vận động quốc gia, các cổ động viên Ba Lan có mặt từ khá sớm. Họ tụ tập thành từng tốp nhỏ, hò hát nhảy múa ở các ngã tư đường phố, trước ống kính của rất nhiều kênh truyền hình. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời một niềm tin chiến thắng. Trên người các cổ động viên này có đủ cờ, khăn, mũ..., tất cả đều toát lên hình ảnh màu cờ sắc áo của đội tuyển Ba Lan.

Mặc dù đã tích cực chuẩn bị cũng như che đậy nhưng rõ ràng nước chủ nhà Ba Lan vẫn để lộ rất nhiều khiếm khuyết. Ở khu vực xung quanh sân vận động, hàng trăm tình nguyện viên và diễn viên tham dự biểu diễn ở Lễ khai mạc đã không có chỗ... thay quần áo. Họ đành miễn cưỡng... úp mặt vào tường để làm công việc vốn chỉ diễn ra trong phòng kín.

Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện thể thao lớn, cộng thêm quá nhiều khó khăn về kinh tế, Ba Lan tỏ ra khá lúng túng vì EURO 2012. Chỉ có vấn đề an ninh là trông có vẻ ổn hơn cả. Từng tốp cảnh sát có mặt ở khắp nơi, từ các ngã tư đường, dọc các tuyến phố đến khu vực xung quanh sân vận động, dù các cổ động viên Ba Lan rất hiền trong khi các cổ động viên Hy Lạp chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Phóng viên vào trung tâm báo chí đặt bên dưới khán đài của sân vận động quốc gia Warsaw để tác nghiệp cũng được kiểm soát chặt chẽ. Việc kiểm tra an ninh được tiến hành nghiêm ngặt, giống như kiểm tra an ninh hàng không trước khi lên máy bay. Lực lượng an ninh cũng như tình nguyện viên khá nhiều, nhưng tỷ lệ nói được tiếng Anh thì lại khá ít.

Đi taxi ở Warsaw

Ở Warsaw, taxi rất nhiều và bạn có thể dễ dàng đón được một chiếc bất cứ lúc nào. Lái xe taxi ở đây có thể liều lĩnh quay đầu ngay giữa đường, điều khó xảy ra ở các nước khác như Đức hay Pháp. Có đến hàng trăm loại taxi khác nhau, đủ kiểu xe, đủ hãng xe và chạy khá lộn xộn.

Phí mở cửa taxi ở Ba Lan khá rẻ, chỉ khoảng từ 1,6 đến 2,4 Zloty (khoảng 10 đến 13 nghìn VNĐ). Tuy nhiên, đó chỉ là giá mở cửa, còn khi đã ngồi lên xe, lòng vòng một lúc đồng hồ tính tiền sẽ nhảy với tốc độ... khá chóng mặt. Lợi dụng nhiều cổ động viên nước ngoài không rành đường sá ở Warsaw, các bác tài cứ thế mà nhấn ga... chạy lòng vòng.

Rất nhiều lái xe taxi ở đây sử dụng... Ipad, vừa lái xe vừa bấm, vuốt màn hình rất sành điệu. Lý do chính: Họ không biết tiếng Anh, và để thích nghi với dịp EURO 2012, Ipad được sử dụng như một trợ lý ngôn ngữ. Trang dịch của Google được cài sẵn trên máy, và khách muốn nói gì với lái xe thì... xin vui lòng gõ vào Ipad, bác tài sẽ hiểu được ngay!

Một số lái xe cũng tỏ ra khá thân thiện. Mặc dù không biết tiếng Anh nhưng khi nói về EURO, họ rất hào hứng. Thậm chí, có người còn gọi cho vài người bạn, kết nối điện thoại với hệ thống âm thanh trên xe để cho khách tranh thủ “buôn”. Ở Warsaw, đi taxi mang lại cho bạn cảm giác vừa lo lắng, vừa... thú vị.


Bài và ảnh: Đông Hà (từ Warsaw)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm