(TT&VH) - “Mấu chốt của vấn đề là pha làm bàn của Vũ Phong được ghi trong tư thế việt vị rất rõ. Tôi không hiểu sao giám biên lại không phất cờ. Bàn thua oan từ khá sớm, khiến tâm lý của cầu thủ K.KH bị ảnh hưởng.
Họ là những người trẻ, còn quá non. Và khi không thể tận dụng được cơ hội ăn bàn, rõ nhất là cú sút lên trời của Felix, trước khung thành trống hoác, chúng tôi thua là điều dễ hiểu. 4 bàn,thậm chí còn có thể nhiều hơn, cũng thế thôi...”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói một mạch, sau khi tiếng còi kết thúc trậnđấu của trọng tài Đặng Thanh Hạ vang lên.
Phải, pha đệm bóng cận thành của Vũ Phong hình như được ghi trong tư thế việt vị. May cho Phong là trọng tài biên không phất cờ, còn ông Hạ cũng chẳng cắt còi, bởi cú đánh đầu của Nkemi đã loại hết thủ thành cũng như hàng phòng ngự K.KH. Và khi trái bóng đang lăn qua vạch cầu môn, thì Phong... ra chân.Phong có bàn thắng thứ 6 kể từ đầu mùa, nhưng hẳn anh đã phải thót tim. Nếu bàn thắng bị từ chối, thì người hùng củaB.BDở trận đấu trước- Nguyễn Vũ Phong sẽ phải đón nhận những chỉ trích.Nếu tình huốngđó xảy ra, Phong khó thể có một trận đấu thành công nữa. Ở sânBình Dương chiều qua, tiền vệ đeo áo số 6 vẫn lại là người chơi hay nhất. Người ta tính rằng, nếu Nkemi và Phong Hòa biết chắt chiu cơ hội, thì số bàn thắng choB.BDkhông dừng lại ở con số 4.Đội bóng của HLV Mai Đức Chung vừa có thêm một chiến thắng đậm nữa và nạn nhân lần này làK.KH.
Nkemi và Mbabazi một lần nữa lại xuất phát cùng nhau, trong bối cảnh Kesley Alves vẫn đang dưỡng thương, còn Philani trong quá trình hồi phục. Bóng liên tụcđược nhồi vào vòng cấmđịaK.KHđể tận dụng chiều cao lý tưởng của Nkemi.Tức là ý đồ của HLV Mai Đức Chung rất rõ ràng: xẻ nách, đánh biên, chứ không chơi trung lộ (nơi Trường Giang và Công Minh đều thiên về phòng ngự).Bàn thắng đầu tiên đến theo cách tính này.Felix và Hữu Phước, cặp trung vệ củaK.KHở trận đấu này, đã bị Nkemi quấy phá liên tục.Nhưng ngoài một vài lần làm tường thành công, thì Nkemi vẫn chơi khá ngô nghê trên sân với đôi chân vụng về.May là B.BD còn có Mbabazi với pha thoát xuống phá bẫy việt vị và lừa bóng qua thủ thành Danh Hoàng Tuấn,để ghi một bàn thắng rất đẹp mắt. Và nữa là cái tên Philani, một pha lắc đầu lái bóng tuyệt đẹp và cú ngả người đá nối cũng rất“nghệ”. Philani chỉ chơi đúng 35 phút, nhưng đã có 2 bàn thắng. Tiền đạo người Nam Phi vẫn đang chứng minh anh là người chơi ổn định nhất trong đội hình B.BD suốt 3 năm nay.
B.BD đã bất ngờ phất lên trong giai đoạn cuối. Dù khả năng bảo vệ ngôi vô địch của họ chỉ còn 1%, thì về mặt nào đó, HLV Mai Đức Chung vẫn cứu vãn hình hài của nhà vô địch Việt Nam 2 năm liền.Trong khi đó,K.KH sẽ tính lại phương án trụ hạng.Với 28 điểm sau lượt trận 22 vẫn chưa có gì là đảm bảo cho đội bóng phố biển, khi 3 vòng đấu qua, họ chỉ có 1 điểm.Nội tình K.KH với mấy ông Tây trở chứng đang gặp vấn đề thực sự, chứ chẳng nói chơi.
Họ là những người trẻ, còn quá non. Và khi không thể tận dụng được cơ hội ăn bàn, rõ nhất là cú sút lên trời của Felix, trước khung thành trống hoác, chúng tôi thua là điều dễ hiểu. 4 bàn,thậm chí còn có thể nhiều hơn, cũng thế thôi...”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói một mạch, sau khi tiếng còi kết thúc trậnđấu của trọng tài Đặng Thanh Hạ vang lên.
Phải, pha đệm bóng cận thành của Vũ Phong hình như được ghi trong tư thế việt vị. May cho Phong là trọng tài biên không phất cờ, còn ông Hạ cũng chẳng cắt còi, bởi cú đánh đầu của Nkemi đã loại hết thủ thành cũng như hàng phòng ngự K.KH. Và khi trái bóng đang lăn qua vạch cầu môn, thì Phong... ra chân.Phong có bàn thắng thứ 6 kể từ đầu mùa, nhưng hẳn anh đã phải thót tim. Nếu bàn thắng bị từ chối, thì người hùng củaB.BDở trận đấu trước- Nguyễn Vũ Phong sẽ phải đón nhận những chỉ trích.Nếu tình huốngđó xảy ra, Phong khó thể có một trận đấu thành công nữa. Ở sânBình Dương chiều qua, tiền vệ đeo áo số 6 vẫn lại là người chơi hay nhất. Người ta tính rằng, nếu Nkemi và Phong Hòa biết chắt chiu cơ hội, thì số bàn thắng choB.BDkhông dừng lại ở con số 4.Đội bóng của HLV Mai Đức Chung vừa có thêm một chiến thắng đậm nữa và nạn nhân lần này làK.KH.

Trận thắng trước K.KH giúp B.BD củng cố vị trí thứ nhì BXH. Ảnh: ĐĐ
Người ta có thể bất ngờ về cái tỷ số 4- 1,nhưng nếu chứng kiến từ đầu, thì chẳng ai ngạc nhiên. Quân củaK.KH quá non và trong một ngày các ngoại binh vẫn chơi như mơ ngủ, thì họ thuađậm trướcB.BDlà chuyện rất dễ hiểu. Issifu mắc lỗi trực tiếp trong 2 bàn thua đầu, trong khi đó, Felix đã bỏ qua cơ hội ăn bàn mười mươi,khitrước mặt anh là khung thành bỏ trống, thìanh lại đệm bóng lên trời từ khoảng cách 5m. Nói gì thì nói, K.KH đã thua toàn diện, và điều đó là không thể chối cãi.Nkemi và Mbabazi một lần nữa lại xuất phát cùng nhau, trong bối cảnh Kesley Alves vẫn đang dưỡng thương, còn Philani trong quá trình hồi phục. Bóng liên tụcđược nhồi vào vòng cấmđịaK.KHđể tận dụng chiều cao lý tưởng của Nkemi.Tức là ý đồ của HLV Mai Đức Chung rất rõ ràng: xẻ nách, đánh biên, chứ không chơi trung lộ (nơi Trường Giang và Công Minh đều thiên về phòng ngự).Bàn thắng đầu tiên đến theo cách tính này.Felix và Hữu Phước, cặp trung vệ củaK.KHở trận đấu này, đã bị Nkemi quấy phá liên tục.Nhưng ngoài một vài lần làm tường thành công, thì Nkemi vẫn chơi khá ngô nghê trên sân với đôi chân vụng về.May là B.BD còn có Mbabazi với pha thoát xuống phá bẫy việt vị và lừa bóng qua thủ thành Danh Hoàng Tuấn,để ghi một bàn thắng rất đẹp mắt. Và nữa là cái tên Philani, một pha lắc đầu lái bóng tuyệt đẹp và cú ngả người đá nối cũng rất“nghệ”. Philani chỉ chơi đúng 35 phút, nhưng đã có 2 bàn thắng. Tiền đạo người Nam Phi vẫn đang chứng minh anh là người chơi ổn định nhất trong đội hình B.BD suốt 3 năm nay.
B.BD đã bất ngờ phất lên trong giai đoạn cuối. Dù khả năng bảo vệ ngôi vô địch của họ chỉ còn 1%, thì về mặt nào đó, HLV Mai Đức Chung vẫn cứu vãn hình hài của nhà vô địch Việt Nam 2 năm liền.Trong khi đó,K.KH sẽ tính lại phương án trụ hạng.Với 28 điểm sau lượt trận 22 vẫn chưa có gì là đảm bảo cho đội bóng phố biển, khi 3 vòng đấu qua, họ chỉ có 1 điểm.Nội tình K.KH với mấy ông Tây trở chứng đang gặp vấn đề thực sự, chứ chẳng nói chơi.
TÙY PHONG