(TT&VH) - M.U đã hủy chuyến du đấu kéo dài 3 ngày ở Indonesia khi khách sạn mà họ dự kiến sẽ ở bị đánh bom vào ngày hôm qua. Lẽ ra, đội ĐKVĐ Premier League sẽ làm thủ đăng ký vào ở khách sạn Ritz-Carlton chỉ 36 giờ trước khi những vụ nổ xảy ra. Một khách sạn khác ở thủ đô Jakarta của Indonesia bị đánh bom là Marriott và 2 vụ đánh bom này khiến 9 người tử vong và 50 người bị thương.
Một số nhân viên của công ty tổ chức sự kiện M.U tới Indonesia, Pro-Events, có mặt trong khách sạn, nhưng may mắn không ai bị thương. Đội bóng áo đỏ biết tin về vụ nổ khi họ hạ cánh xuống Kuala Lumpur sáng ngày 17/7 bắt đầu chuyến du đấu mùa hè kéo dài hai tuần ở châu Á và Đức với một trận đấu với ĐT Malaysia. Giờ đây, họ sẽ ở lại Kuala Lumpur và bay luôn sang Hàn Quốc vào thứ Tư tới. Theo lịch, M.U lẽ ra phải bay sang Jakarta ngay lập tức sau trận đấu đầu tiên tại Malaysia diễn ra vào hôm nay nhưng đã thay đổi kế hoạch sau tin tức về những cuộc tấn công vào hai khách sạn năm sao làm chín người chết và 50 người bị thương.

Sir Ferguson và các cầu thủ M.U đã quyết định hủy chuyến du đấu ở Indonesia
Giám đốc điều hành của M.U David Gill nói không có lý do gì để nghĩ rằng các vụ nổ có liên quan tới sự hiện diện của đội bóng áo đỏ tại Indonesia, dù họ dự kiến sẽ chơi bóng trước 67.000 khán giả vào thứ Hai tới. Gill cũng phủ nhận việc M.U, có thể kiếm được 6 triệu bảng từ chuyến du đấu này, đã mạo hiểm khi tới Indonesia, dù Văn phòng ngoại vụ Anh đã cảnh báo đó là một đất nước có nguy cơ bị tấn công khủng bố cao.
“Chúng tôi hoàn toàn ý thức được tình hình”, Gill nói với Guardian, “Chúng tôi đã tham khảo lời khuyên tốt nhất có thể và quyết định tới Indonesia trước đó là đúng đắn. Đó không phải là quyết định của riêng chúng tôi, chúng tôi đã nhận được lời khuyên từ các chuyên gia về việc du đấu châu Á trong một thời gian dài, chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm. Chúng tôi lấy làm tiếc vì phải hủy trận đấu vì Indonesia là một thị trường quan trọng với M.U. Chúng tôi có nhiều CĐV ở đó và chúng tôi xin chia sẻ với những ai bị ảnh hưởng bởi vụ nổ”.
Dù CLB không nhận được đồng nào từ tiền bán vé trận đấu dự kiến thứ Hai tới, họ đã bán được bản quyền truyền hình và tài trợ. Các hợp đồng đó giờ sẽ phải thương lượng lại. Gill nói ông đang xem xét khả năng mời ĐT Indonesia tới Kuala Lumpur đá trận đã bị hủy. Trong khi đó, HLV Alex Ferguson gọi những vụ tấn công ở Jakarta là “tin tức khủng khiếp”. “Chúng tôi nhận được tin khi hạ cánh và thấy rất thất vọng”, Ferguson nói, “Tôi chưa bao giờ tới Indonesia và tôi biết LĐBĐ Indonesia đã làm việc rất tích cực cho trận đấu này. Đó thực sự là tin tức khủng khiếp và tôi ra quyết định vì sự an toàn của các cầu thủ. Chúng tôi có rất nhiều CĐV trong vùng và đã du đấu châu Á trong 21 năm qua với CLB. Chúng tôi luôn ngưỡng mộ sự ủng hộ mà chúng tôi có ở Viễn Đông. Lần đầu tiên, chúng tôi phải hủy một trận đấu. Điều đó rất thất vọng và chúng tôi hy vọng có thể đá trận đó vào một dịp khác”.
Đội trưởng Gary Neville nói rằng M.U hy vọng được chơi ở Jakarta nhưng không thể làm gì khác với quyết định hoãn trận đấu. “Rõ ràng các cầu thủ thấy thất vọng không được chơi ở Indonesia”, Neville nói, “Tuy nhiên, quyết định không nằm trong quyền của tôi, tôi đến đây chỉ để chơi bóng đá”. Liverpool và Tottenham thì nói rằng họ vẫn sẽ tiếp tục chuyến du đấu châu Á theo đúng kế hoạch.
“Chúng tôi đã liên lạc với nhà chức trách Anh ở Thái Lan và Singapore và họ nói tình hình an ninh ở đó không thay đổi, vì thế chúng tôi sẽ vẫn đến đó như dự kiến”, một người phát ngôn của Liverpool nói. Đội chủ sân Anfield sẽ gặp ĐT Thái Lan tại Bangkok vào ngày 22/7 trước khi gặp Singapore 4 ngày sau đó trong khi Tottenham tham dự một giải đấu giao hữu gồm bốn đội ở Bắc Kinh với Hull City và West Ham.
P.V