Từ những khoảnh khắc đời thường được ghi lại bằng ánh sáng và cảm xúc, Giải thưởng "Việt Nam hạnh phúc 2025" cho thấy quyền con người ở Việt Nam không chỉ được bảo đảm bằng pháp luật, mà còn được nuôi dưỡng bởi văn hóa, tình người và niềm tin vào tương lai.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho tác giả đạt Giải Nhất Phạm Ngọc Long Thiên
Tối 6/12 tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, giữa hồ Gươm lung linh và âm nhạc rộn rã của Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc 2025, hàng nghìn người đã chứng kiến khoảnh khắc Giải thưởng thường niên về quyền con người "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025" được trao.
Nhưng hơn cả một lễ vinh danh, đây là không gian nơi ánh sáng của văn hóa Việt Nam - hiền hòa, nhân văn và bền bỉ - được thắp lên từ những khuôn hình giản dị nhất.
Ảnh "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên, chụp tối 28/4/2025 trong chuỗi sự kiện A50 (50 năm ngày Thống nhất đất nước. Ảnh: Phạm Ngọc Long Thiên
Quyền con người, ở Việt Nam, không phải là khái niệm xa vời. Nó hiện hữu trong nụ cười trẻ thơ, trong sự bình an của mỗi gia đình, trong sắc màu lễ hội, và trong từng góc phố nơi con người cảm nhận được sự an toàn, sẻ chia và hy vọng. Sau ba năm tổ chức, Giải thưởng đã vượt ra khỏi một sân chơi sáng tạo để trở thành một phong trào xã hội - một dòng chảy văn hóa lan tỏa bằng chính ngôn ngữ của cái đẹp: hình ảnh và cảm xúc.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú và Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống Hồ Sỹ Minh trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các tác giả đạt Giải Nhì
17.000 tác phẩm dự thi năm nay - tăng 1,7 lần so với 2024 - không chỉ minh chứng cho sức hút của cuộc thi, mà còn phản ánh khao khát ghi lại vẻ đẹp của đất nước trong mỗi công dân. Một Việt Nam bình dị mà sống động hiện lên trong từng tác phẩm: thư viện trên đá của trẻ em vùng cao, phiên chợ sớm rộn rã, lễ hội nghề truyền thống rực sắc màu, hay những khoảnh khắc đời thường nơi dòng chảy hiện đại hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa.
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung và Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Lê Nguyễn trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các tác giả đạt Giải Ba
"Những tác phẩm ấy đã được đưa đi khắp Việt Nam - từ Điện Biên đến Hà Nội, từ Hải Phòng đến TP.HCM – rồi vươn ra thế giới qua các triển lãm tại Nga, Thái Lan, Venezuela, Australia, Thụy Điển… 97 cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam cũng đưa chúng vào hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia. Không phải bằng những lời khẳng định đanh thép, mà bằng những lát cắt chân thực của đời sống, thế giới nhìn thấy một Việt Nam hòa bình, sáng tạo, nhân ái và hạnh phúc", Thứ trưởng Thường trực Bộ VH,TT&DL Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc buổi lễ
Điều đẹp nhất ở Giải thưởng nằm ở sự đa dạng của các tác giả: nông dân, sinh viên, kỹ sư, nghệ sĩ, người cao tuổi, người trẻ… đến từ mọi vùng miền, mọi dân tộc. Máy ảnh của họ có thể là thiết bị chuyên nghiệp hoặc chỉ là chiếc điện thoại mộc mạc. Nhưng điểm chung là tình yêu dành cho Tổ quốc, niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và mong muốn sẻ chia cái đẹp.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Bởi thế, mỗi tác phẩm không chỉ là một bức ảnh hay một video. Đó là lời tự sự của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số mà vẫn giữ trọn những giá trị tạo nên hồn cốt Việt Nam: lòng nhân hậu, tinh thần cộng đồng, sự kiên cường và niềm tin vào tương lai.
Năm 2025, Việt Nam tăng thêm 8 bậc trong Chỉ số Hạnh phúc toàn cầu, đứng thứ 46 thế giới. Đó không chỉ là sự ghi nhận của quốc tế, mà còn là kết quả của những chính sách phát triển đặt con người ở vị trí trung tâm: bảo đảm an sinh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân bền vững, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, mở rộng cơ hội phát triển cho mọi người dân.
Nhìn sâu hơn, hạnh phúc của Việt Nam không đo bằng thu nhập hay tốc độ tăng trưởng, mà bằng chất lượng sống: sự tử tế trong cộng đồng, bình an trong đời sống vật chất, và sự thăng hoa trong văn hóa tinh thần. Những giá trị ấy tạo nên sức mạnh mềm của Việt Nam trong hội nhập quốc tế - một quốc gia trẻ trung, ổn định, giàu bản sắc, sẵn sàng kể cho thế giới những câu chuyện đẹp của mình.
Khoảnh khắc các đại biểu cùng quét mã QR "sẻ chia hạnh phúc" để gửi hỗ trợ tới đồng bào vùng lũ đã biến lễ trao giải thành một hành động văn hóa. Hạnh phúc không chỉ là để nhìn ngắm, mà còn để trao đi. Và văn hóa Việt Nam đẹp nhất khi lan tỏa qua tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Và chính từ những khoảnh khắc bình dị mà rực rỡ ấy, thế giới nhìn thấy một Việt Nam hạnh phúc – không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng những điều rất Việt Nam: hạnh phúc đến từ con người, từ văn hóa, từ sự đồng lòng của cả dân tộc.
Đám cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc”. Đây là điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fesst 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất