(TT&VH Cuối tuần) - Mãi tới sau khi qua đời, Elvis Presley mới thực sự trở thành một người giầu kếch sù. Các chuyên gia cho rằng Michael Jackson, người phải trải qua những năm cuối đời trong cảnh nợ nần chồng chất, cũng sẽ như vậy sau sự ra đi của anh.
Riêng tin về cái chết đã khiến cho doanh thu bán đĩa hát và kỷ vật của King of Pop (Vua nhạc pop) tăng vọt lên gấp nhiều lần. Trong khi ấy một số nhà kinh doanh đang nhăm nhe biến trang trại Neverland suýt nữa bị cưỡng chế của anh thành “Graceland thứ hai của nước Mỹ” (Graceland là tên tòa biệt thự của Elvis Presley, người được mệnh danh là Vua nhạc rock 'n' roll).
Michael Jackson – khi chết có giá trị hơn là khi sống?
Số phận của Vua nhạc pop và Vua nhạc rock 'n' roll có nhiều điểm tương đồng. Elvis Presley cũng sớm qua đời, ở tuổi 42, sau một thời gian dùng thuốc ngủ triền miên. Như Jackson, trước khi mất vào năm 1977, Elvis Presley cũng trải qua một thời gian dài không ra được một album nào nữa và chủ yếu sống bằng tiền bản quyền của những đĩa hát cũ. Nhưng sau khi mất, anh bỗng trở thành một cỗ máy hái ra tiền khổng lồ. Graceland trở thành một điểm hành hương, hiện trung bình hàng năm vẫn thu hút hơn 600.000 người hâm mộ và là một trong năm ngôi nhà được thăm viếng nhiều nhất nước Mỹ. Năm 2007, ngôi nhà này đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, sánh ngang với Nhà trắng. Các chuyên gia dự đoán Jackson cũng sẽ “phát về hậu” như vậy sau khi chết. Hiện tại giá trị tài sản của anh vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng. Các khoản nợ nần của anh ước tính là 400 – 500 triệu USD. Nhưng anh để lại những di sản lớn:
* Jackson sở hữu ½ bản quyền 251 ca khúc của ban nhạc The Beatles trong bộ sưu tập của ATV/Sony và hàng nghìn ca khúc khác của các nghệ sĩ như Bob Dylan, Neil Diamond, Lady Gaga, The Jonas Brothers... Có báo ước tính riêng việc bán lại sở hữu bản quyền này có thể thu tới 1 tỷ USD.
* Trang trại Neverland của Jackson rao bán 35 triệu USD mãi mà không ai mua, giờ đây giá trị của nó kèm quyền khai thác kinh doanh ước tính ít nhất là 0,5 tỷ USD, bởi đây chắc chắn sẽ là điểm đến mới của dòng du khách ở Mỹ.
Cổng vào trang trại Neverland – sẽ trở thành một “Mecca âm nhạc” của nước Mỹ?
* Các bài hát của Jackson cũng là một nguồn thu đáng kể. Bill Carr, Chủ tịch hội đồng quản trị của Amazon thông báo hôm thứ năm tuần trước sau khi có tin anh mất, lượng mua các album và dự liệu MP3 của Jackson qua trang mạng này tăng vọt gấp 700 lần. Cả Broadcast Music, cơ quan thu bản quyền tiền sử dụng các ca khúc của Jackson như Beat It hay Billy Jean, cũng cho biết lượng thu đã tăng gấp 3 lần sau cái chết của Jackson.
* Bản quyền sử dụng tên, hình ảnh của Michael Jackson cũng sẽ mang lại những khoản tiền lớn v.v…
Mặc dù qua đời, Elvis Presley hiện hàng năm vẫn “kiếm” được hàng chục triệu USD cho những người thừa kế của mình. Thí dụ trong vòng một năm từ tháng 10/2007 đến 10/2008, tiền bán đĩa, bản quyền sử dụng tác phẩm, tiền kinh doanh Graceland cũng như bản quyền sử dụng hình ảnh (trên thắt lưng, áo phông, các đồ vật…) của Vua nhạc rock 'n' roll đã mang lại 52 triệu USD. Qua đó Elvis Presley đang đứng đầu danh sách các nghệ sĩ quá cố có thu nhập cao nhất thế giới. Người ta tin rằng Jackson cũng sẽ nhanh chóng có tên trong danh sách này, thậm chí có khả năng chiếm ngôi đầu bảng của Elvis Presley.
Adrienne Gusoff, người cho tới nay vẫn phải trả tiền quyền sử dụng hình ảnh cho các buổi biểu diễn đóng giả Michael Jackson của mình, nói: "Tôi nghĩ cái chết của anh ấy (chỉ Jackson) sẽ làm cho anh ấy trở thành một ngôi sao lớn hơn”. Adrienne là một trong khoảng hơn 10 người chuyên sống bằng các buổi biểu diễn đóng giả Michael Jackson ở Mỹ và cô tin rằng thời gian tới cô sẽ trở nên rất đắt khách.
Mặc dầu vậy, Adrienne vẫn rất buồn. “Trước hết tôi cần phải vượt qua được sự mất mát này. Michael Jackson luôn là một thần tượng của tôi. Một cậu bé trong nhóm của tôi ở New Jersey gần như là suy sụp, như thể một người thân trong gia đình của cậu ấy vừa qua đời”.
Những cái chết lãng xẹt trong toilet và ở đâu đó
Sinh thời, họ là những siêu sao âm nhạc, được coi là thần tượng, thậm chí là “thánh sống”. Nhưng cuối cùng họ lại có những cái chết dường như rất… “vô duyên”. Phải chăng cũng vì thế mà họ càng trở thành huyền thoại? Chiều 25/6/2009, một cú điện thoại hốt hoảng gọi từ khu Holmby Hills, Los Angeles (Mỹ), tới đường dây nóng 911 nhờ trợ giúp. Nhân viên trực tổng đài được thông báo: Có một người đàn ông 50 tuổi ngừng thở và cần cấp cứu gấp ! Khi nhân viên cứu thương tới họ phát hiện ra “người đàn ông 50 tuổi” đó chính là Vua nhạc pop Michael Jackson (sinh 29/8/1958), chết vì trụy tim. Đó quả là một cái chết bất ngờ khi người ta biết Jackson đang “háo hức” chuẩn bị cho cuộc tái xuất với 50 đêm biểu diễn của anh bắt đầu từ ngày 13/7 tới. Không chỉ Michael Jackson, trước anh còn có không ít huyền thoại khác cũng rời khỏi vũ đài cuộc đời một cách “bâng quơ” đến buồn bã như vậy: * Elvis Presley (1935-1977): Cô bạn gái Ginger Alden là người cuối cùng nói chuyện với Vua nhạc rock 'n' roll trước khoảng 9 giờ sáng ngày 16/8/1977, khi Elvis loạng choạng vào toilet. “Đừng có ngủ quên trong đó nhé”, cô gọi với theo. “Okay, anh không ngủ đâu”, Elvis đáp. Năm giờ sau khi trở về nhà, Ginger tìm thấy Elvis nằm còng keo, cứng đơ, thân đã lạnh toát, trên sàn buồng tắm. Vua nhạc rock 'n' roll, thần tượng âm nhạc của cả một thời đại, không chỉ ngủ quên, mà còn ngủ luôn một cách vĩnh viễn, ở tuổi mới 42. Một cái chết phần nào đã được tiên liệu: Được gọi là một “hiệu thuốc di động”, Elvis thường xuyên dùng đủ các loại thuốc kích thích, thuốc trợ tim mạch và cả ma túy để tạo hứng khởi cho những buổi biểu diễn, về nhà anh lại phải dùng đủ các loại thuốc an thần và thuốc ngủ mới có thể ngủ được. * Jimi Hendrix (1942-1970): Những năm 1960 là thời kỳ rực sáng của rock 'n' roll, trong đó thuộc loại sáng chói nhất là nghệ sĩ guitar Jimi Hendrix. Chàng trai da mầu vốn là một cậu bé bỏ học và ăn cắp xe hơi này đã làm nên một cuộc cách mạng nhạc rock 'n' roll trên mọi phương diện, từ phong cách hát, độc tấu nhạc cụ cho tới trình diễn sân khấu. Những chuyến lưu diễn triền miên khắp nước Mỹ và châu Âu của anh đã tạo hứng khởi cho hàng triệu người hâm mộ trẻ trung đầy chất cách mạng thời ấy, một phần cũng vì phong cách điên loạn của anh. Nhưng cũng chính điều đó khiến ngôi sao này vụt tắt ở tuổi 27: Rạng sáng 18/9/1970, sau một đêm nhậu nhoẹt, Jimi Hendrix được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn của cô bạn gái Monika Dannemann. Xét nghiệm tử thi, người ta thấy có một lượng lớn thuốc ngủ vesparax, rất nhiều rượu, rồi nikotin và đủ loại ma túy. Jimi Hendrix dường như lường được cái kết cục của cuộc sống điên loạn ấy, bởi có lần anh từng nói: “Lần sau về Seattle, tôi sẽ trở lại trong một hòm gỗ”. * Jim Morrison (1943-1971): Thi sĩ, nhạc sĩ và ca sĩ chính của ban nhạc The Doors chết bất ngờ tới mức có người nhất quyết không chịu tin. Hồi ấy thậm chí có lời đồn Jim Morrison bị CIA quản thúc bí mật ở đâu đó để anh không tiếp tục làm hư hỏng thế hệ trẻ nước Mỹ bằng những ca khúc đầy sức công phá của mình. Nhưng thực tế cái xác chết mà những người lính cứu hỏa Pháp lôi ra từ bồn tắm trong căn nhà của Jim Morrison ở Paris ngày 3/7/1971 không phải ai khác ngoài chính là anh, một trong những người có sức hút và ảnh hưởng nổi bật nhất trong lịch sử nhạc rock. Chỉ có điều chàng trai chết năm 27 tuổi này cũng là một con nghiện nặng, thường xuyên dùng heroin, cocain và nốc rượu vô độ. |
H.T