Southampton 1-2 Liverpool: Bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng Liverpool thể hiện bản lĩnh khi thắng ngược trên sân Southampton, và quyết tâm đua vô địch với Man City tới vòng cuối cùng.
HLV Pep Guardiola thừa nhận rằng cả nước Anh đều muốn Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh, chứ không phải Man City. Nhưng Man xanh sẽ khiến tất cả bọn họ phải thất vọng.
Man City 5-0 Newcastle: Đại thắng Newcastle bằng những pha lập công của Sterling (cú đúp), Laporte, Rodri, và Phil Foden, Man City đã xây chắc ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Liverpool.
Có giai thoại kể lại rằng sau khi mua MU thất bại, tỷ phú Roman Abramovich đi trực thăng tới London, và từ trên không, ngẫu nhiên nhìn thấy một sân vận động xoàng xĩnh phía dưới.
Chuỗi 6 trận thắng của Liverpool trên tất cả các đấu trường đã dừng lại sau trận hòa Tottenham. Phải chăng, áp lực cú ăn tư khiến những đôi chân áo đỏ mỏi mệt trong thời điểm không được phép đánh rơi bất cứ điểm số nào?
Brighton 4-0 MU: MU của Ralf Rangnick không có động lực chiến đấu, trong lúc những thống kê tiêu cực tiếp tục nối dài. Họ không xứng đáng dự cúp châu Âu mùa sau
MU nhận thất bại đáng xấu hổ 0-4 trên sân của Brighton tại vòng 36 Ngoại hạng Anh mùa này. Trận thua trên khiến MU chính thức hết cửa dự Champions League mùa sau.
Liverpool 1-1 Tottenham. Trận hòa 1-1 ở Anfield khiến cả hai đội không hài lòng vì Liverpool bất lợi trong cuộc đua vô địch còn Tottenham khó vào top 4.
MU 3-0 Brentford: Những pha lập công của Bruno Fernandes, Ronaldo, và Raphael Varane đã giúp MU thắng tưng bừng Brentford trong trận cuối cùng trên sân nhà Old Trafford mùa giải này.
Với chiến thắng 2-1 ngay trên sân West Ham, Arsenal đã xây chắc vị trí top 4 đồng thời nhấn chìm hy vọng giành vé dự Champions League mùa sau của đối thủ.