16h00 sân Pleiku, HA.GL - Đồng Nai: Chủ nhà không cầu hòa

11/08/2013 08:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ba trận không thắng vừa qua khiến cơ hội vô địch V-League tuột khỏi tay HA.GL. Tuy thế, thầy trò HLV Choi Yoom Gyum vẫn quyết tâm thi đấu hết mình ở 4 vòng cuối để có mặt ở tốp 3.

Giai đoạn đầu mùa bay bổng không thể giúp HA.GL có cái kết hoàn hảo ở cuối mùa. Trái lại, HA.GL liên tục gặp trái đắng chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi. Sau khi bị V.NB hạ gục ở Cúp QG, "Gỗ" cũng trượt dài ở mặt trận V-League.

Những cú ngã trước SLNA hay Thanh Hóa đều chung một kịch bản khó chấp nhận với "Gỗ". Đó là việc đội chủ sân Pleiku thiếu độ lạnh lùng lẫn khả năng kết liễu đối thủ. Kể cả ưu thế sân nhà cũng không còn là điểm tựa hoàn hảo, khi "Gỗ" chỉ kiếm vỏn vẹn 5 điểm tại Pleiku ở 4 trận vừa qua.

Trong lúc SLNA, HN.T&T hay SHB.ĐN vẫn duy trì sự tịnh tiến, xem như "Gỗ" đã giương cờ trắng trong cuộc đua đến ngôi vương. Kết quả trên chưa đến mức là thảm họa song sự tự tin, hy vọng của HA.GL không còn lớn như trước. Cú ngã đau đớn trước Thanh Hóa là ví dụ, khi HA.GL đặt mục tiêu rất lớn song chỉ nhận cú ngã lấm lưng.

Thêm một trận thua khó thể biện giải, HA.GL đang có nguy cơ bị đánh văng khỏi cuộc đua giành huy chương ở cuối mùa. Có lẽ đây là mục tiêu khả dĩ nhất, vì đội bóng phố núi bị 3 đối thủ phía trên bỏ lại một khoảng cách không nhỏ.

HA.GL (phải) đặt mục tiêu có 3 điểm trước Đồng Nai. Ảnh: V.V

Vẫn còn một mục tiêu nằm tốp có huy chương, HA.GL buộc phải gồng mình để lấy lại hình ảnh. Đối thủ Đồng Nai hẳn nhiên không dễ chơi một chút nào, khi từng khiến "Gỗ" mất đi chiến thắng ở lượt đi mùa này.

Bằng việc đẩy trung vệ nhập tịch Thierry lên hàng công ở những phút cuối, Đồng Nai đã có trận hòa 2-2 đầy khó tin. Nhưng cũng từ cột mốc ấy, HA.GL tiến bước dài về bản lĩnh, phong độ so với giai đoạn khởi đầu uể oải.

Gặp lại đội bóng dưới tay HLV Trần Bình Sự, HA.GL hẳn nhiên muốn đòi món nợ đã vay trước đối thủ. Song tân binh Đồng Nai không phải đối thủ dễ xơi, khi họ sớm trụ hạng khi mùa giải còn 4 vòng.

Chính kinh nghiệm và khả năng dùng người của ông Sự đã giúp Đồng Nai rất khó bị đánh bại. Việc Đồng Nai thua liên tục vài trận gần đây do họ sớm hài lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, như việc thua đau SHB.ĐN ở bán kết Cúp QG xuất phát từ sự chủ quan.

Khác với Đồng Nai, HA.GL không được phép sớm thỏa mãn như thế. Bản thân HLV Choi Yoom Gyum đang muốn một trận thắng để lấy lại danh dự và sự tự tin cho đội nhà sau 4 trận bết bát ở Cúp QG lẫn V-League đã qua.

Đây sẽ là năm bản lề để HA.GL nhìn lại chính mình trước khi có một cuộc thay máu lực lượng dữ dội ở mùa sau. Chưa thể kết thúc cơn khát 9 năm không danh hiệu, song bầu Đức đang gửi gắm tham vọng phục hưng khi lứa cầu thủ từ Học viện HA.GL Arsenal JMG ra lò.

Với HA.GL lúc này, họ cần một vị trí trong tốp 3 để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ khôi phục thời vàng son sau 9 năm tay trắng. Có thể đội bóng bầu Đức lại lỡ hẹn với giấc mơ vô địch nhưng sự khao khát đến đỉnh vinh quang không bao giờ vơi đi.

Cục diện ở trận đấu này, HA.GL khao khát giành chiến thắng, sau khi "pháo đài" Pleiku lần đầu tiên bị đánh sập ở mùa giải này. Hơn hết, 2 chân sút Oseni - Evaldo cũng nỗ lực trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới ở cuối mùa này. Sau khi không đạt phong độ cao, cả 2 chân sút ngoại đều cố gắng lấy lại hiệu quả và tránh việc "Gỗ" trượt ra khỏi tốp 5.  Sự trở lại của Thanh Hóa lẫn XM V.HP không cho phép HA.GL một giây sao lãng, khi việc trượt khỏi tốp 5 cũng sẽ là cú sốc thật sự.

Thế nên, HA.GL chỉ được phép thắng chứ không được để thua trong trận đấu này, khi 2 đối thủ tiếp theo là B.BD hay XMXT.SG đều rất xương xẩu. CĐV phố núi cũng muốn thấy hình ảnh rực lửa, mạnh mẽ từ phía đội nhà, dù cơ hội vô địch V-League không còn nằm trong tay thầy trò Choi Yoom Gyum.

Dự đoán: 3-1

Anh Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm