Bóng đá Tây Ban Nha

Benzema: Tôi có mặt ở Real Madrid để tạo ra sự khác biệt

11/08/2009 13:40 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “As”, tiền đạo người Pháp, Karim Benzema, tuyên bố anh muốn cùng Real Madrid lần thứ 10 đăng quang tại Champions League vào mùa bóng này.

* Mới 15 tuổi, anh đã đến phòng thay đồ của Olimpique và nói với các lão tướng ở đó: tôi sẽ cho tất cả các anh về hưu. Benzema sẽ nói gì với các đồng đội mới ở phòng thay đồ của Real Madrid ?

- Đấy là tôi nói đùa vì lúc đó tôi còn là một đứa trẻ. Tôi mới 15 tuổi nhưng các “cựu chiến binh” đã bắt tôi phải phát biểu. Tuy vậy, không khí lúc đó thật dễ chịu và mọi người đều cười ồ lên khi tôi nói vậy. Khi tôi đến phòng thay đồ của Real Madrid thì tôi không nói gì đặc biệt. Thực ra, sự chào đón của 35.000 khán giả ở sân Bernabeu đã nói hộ tôi rồi. Tôi cảm nhận rõ là các đồng đội đã rất vui mừng là tôi đã đầu quân cho Madrid.
 
Tiền đạo người Pháp, Karim Benzema

*Ở Olympique anh đã vượt qua cả Carew, Govou và Fred. Nhưng ở Madrid là một đẳng cấp khác với Cristiano Ronaldo, Raul, Van Nisterool, Higuain. Anh có thấy mình phải là một cầu thủ chính thức “không thể bàn cãi”?

- Khi tôi bắt đầu ở Lyon, tôi chỉ 15 tuổi và tôi đến đó để học tập. Tôi tận dụng mọi cơ hội để được thi thố, thí dụ như khi được vào sân thay một cầu thủ nào đó bị chấn thương. Tôi bắt đầu tìm được vị trí của mình ở Lyon như thế. Không một cầu thủ nào dám nói mình là một suất chính thức “không thể bàn cãi”. Không thể nghĩ và nói như vậy được. Tôi có mặt ở đây để phấn đấu vươn lên, tạo sự khác biệt, như tôi đã từng làm ở Lyon.

* Trong lịch sử của Madrid, có hai người Pháp giành được “Quả bóng Vàng” là Zidane và Kopa. Giấc mơ thực sự của anh là trở thành người thứ ba đạt được danh hiệu này ?

- (Cười) Tôi ký với Madrid là để giành được những danh hiệu tập thể và nếu tôi tham gia vào việc chinh phục được những chiến thắng thì đến lúc nào đó phần thưởng cho cá nhân sẽ đến. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng một trong những giấc mơ của tôi là trở thành “Quả bóng Vàng” khi chơi cho Real Madrid. Tôi thích theo bước chân của Zidane và Kopa.

*Benzema đã được lên trang bìa của “As” chứ không phải Cristiano Ronaldo trong trận ra mắt của anh ấy. Anh đã chơi cực hay trước Shamrock Rovers. Benzema liệu có làm lu mờ Cristiano ở Madrid ?

- Không, làm lu mờ thì không (cười). Điều quan trọng là chúng tôi phối hợp với nhau trên sân vì quyền lợi của đội bóng. Hiện tại, chúng tôi còn chưa thật ăn ý, nhưng tôi biết rằng Cristiano và tôi sẽ làm được những điều lớn lao ở hàng công của Real Madrid.
 
Bộ ba "nguyên tử" Ronaldo-Kaka-Benzema (giữa) của Real

* Có đúng là với Xabi Alonso việc ghi bàn sẽ dễ dàng hơn?

- Đây là một thương vụ tuyệt vời. Xabi có những đường chuyền rất tốt. Anh ấy sẽ làm cho đội bóng hay hơn và sẽ đóng góp rất nhiều ở phần giữa sân.

* Anh nói gì với tôi về Raul?

- Raul là huyền thoại của CLB này, đã thi đấu 15 năm cho đội bóng với trình độ rất cao. Anh ấy là một “crack” trên mọi nghĩa, không chỉ trong bóng đá và anh ấy giúp tôi rất nhiều.

*Hãy nói về sự cố gắng của bố anh khi đưa anh tới Lyon, về căn phòng mà anh treo ảnh các thần tượng của mình.

- Nói thực, trong phòng tôi chỉ treo ảnh của Ronaldo (Brazil).

* Tại sao ?

- Anh ấy là thần tượng của tôi, người mà tôi vẫn tiếp tục học hôi. Tôi có một đĩa DVD (dài một giờ) về Ronaldo và tôi xem nhiều lần để học hỏi. Đối với những người bạn ở khu phố Le Bron, Ronaldo là tấm gương để noi theo.

* Có đúng là anh đã đi Brazil để làm quen Ronaldo ?

- Tôi có kế hoạch đi Brazil, một đất nước mà tôi yêu mến, để trực tiếp làm quen với Ronaldo. Tôi dự định đi vào tháng 6 nhưng cuối cùng không thực hiện được. Nhưng tôi hy vọng sẽ sớm được làm quen anh ấy, chắc chắn sẽ có cơ hội cho chuyện này.

* Anh có dám nói anh sẽ người kế tục của Ronaldo ở Real Madrid ?

- Tôi không muốn bắt chước Ronaldo và giống như anh ấy. Tôi tìm cảm hứng từ anh ấy, chỉ vậy thôi. Tôi chỉ muốn đi con đường riêng của mình với cảm hứng từ Ronaldo. Nhưng nhìn SVĐ này thì cầu thủ nào cũng cảm thấy mình phải chơi thật tốt…Tôi thừa nhận Ronaldo là cầu thủ hay nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời của mình.

* Có đúng là anh hứa với mẹ anh rằng một ngày anh sẽ chơi bóng tại Madrid?

- Đúng. Lúc đó tôi 16 tuổi và tôi đang đứng ở phòng khách, trước các em của tôi. Tôi đã nói rằng khi tôi 21 tuổi tôi sẽ chơi cho Real Madrid.

* Bây giờ giấc mơ về Madrid đã trở thành sự thật. Anh còn mơ gì nữa ?

- Tôi mơ cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 10. Chúng tôi có đội bóng đủ mạnh để làm điều đó.

* Lúc đầu Karim Benzema cũng có tên về Barca. Hãy nói tại sao anh lại chọn Real Madrid mặc dù Barca đoạt cú ăn ba?

- Barca là một CLB lớn, nhưng giấc mơ của tôi là đến với Madrid. Và tôi biết những gì Florentino Perez đã làm với các ngôi sao. Tôi biết vị Chủ tịch này có thể làm được những gì. Vì thế, tôi đến đây, với dự án này. Tôi biết Madrid đã “ngắm” tôi từ ba bốn năm trước. Ngoài ra, họ lại đến tận nhà để nói chuyện với tôi. Năm ngày trước khi ký với Madrid, Florentino đã đến và nói chuyện với tôi. Ông ấy là một con người vĩ đại và một Chủ tịch vĩ đại. Florentino đã thuyết phục được tôi.

* Ferguson thừa nhận thăm dò mua anh và Manchester United đã chào mời với giá rất cao.

- Khi tôi nghĩ về một CLB, tôi không nghĩ đến tiền. Đúng là tôi có nói chuyện với Ferguson và ông ấy muốn có tôi, nhưng tôi đã quyết định rồi.

* Anh gửi thông điệp gì đến anh bạn Ribery ?

- Đúng, chúng tôi là bạn thân. Hãy đến Madrid bởi vì đó sẽ là một vụ chuyển nhượng lớn.

* Ai là người mang dấu ấn nhiều nhất trong sự nghiệp của anh?

- Người giúp tôi nhiều nhất trong sự nghiệp là mẹ tôi. Bố tôi là họa sỹ và ông ấy ít khi ở nhà. Mẹ tôi một mình phải nuôi dạy tám đứa con và điều đó thật chẳng dễ dàng gì đối với bà. Tuy nhiên, bà đã chăm sóc tất cả chúng tôi tới từng chi tiết và luôn tìm cách để chúng tôi được ăn mặc hợp gu thời trang. Khi tôi 10 tuổi, bố tôi thương theo tôi đến các sân tập để động viên. Các bạn thân của tôi vẫn là những người bạn cũ. Sau này, tôi có một HLV rất đặt biệt là Armand Garrido. Ông ấy là người tin tôi nhiều nhất và đưa tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Khang Chi (Theo AS)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm