Juventus & Europa League: Ôm rơm dặm bụng

11/03/2010 13:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Nếu Zaccheroni được một điều ước, thì có lẽ ông sẽ ước Juventus không phải đá Europa League. Những nỗ lực của ông giúp Juve đánh bại Ajax ở vòng 1/16 chẳng những đã không giúp cho tinh thần và lối chơi của đội thêm khả quan, mà hiện còn đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch ở phần cuối mùa giải. Phải chia sức cho Europa League cũng có nghĩa Juve sẽ tự làm yếu mình ở Serie A, trong khi mục tiêu giành một vé dự Champions League đang còn rất gian nan với đội bóng thành Turin.

Đêm nay, Juventus sẽ phải đón tiếp Fulham với tình hình lực lượng rất ảm đạm. HLV Zaccheroni chắc chắn vẫn chưa thể sử dụng các trụ cột Buffon, Amauri và Chiellini - cầu thủ vừa dính chấn thương cuối tuần qua, trong khi khả năng ra sân của những cầu thủ quan trọng khác như Diego, Camoranesi, Iaquinta hay Legrottaglie vẫn còn bỏ ngỏ, cho dù họ hoặc đã bình phục chấn thương hoặc chỉ gặp trục trặc nhỏ về thể lực. Tình trạng thể lực thiếu chắc chắn của các học trò là điều mà Zac hết sức lo ngại, bởi những ca chấn thương liên miên cứ tiếp tục đến ở thời điểm then chốt này của mùa giải chỉ mang đến những điều xấu. Juventus hiện đang là đội bóng có nhiều “đôi chân pha lê” nhất ở Serie A với xấp xỉ 50 ca chấn thương nặng nhẹ khác nhau đã được ghi nhận từ đầu mùa, trong đó có những trường hợp chấn thương dài ngày như Sissoko, Iaquinta, Buffon hay Camoranesi. Việc một cầu thủ trẻ khỏe và dẻo dai như Chiellini cũng phải nghỉ 10 ngày vì căng cơ rõ ràng là một dấu hiệu cực xấu. Sẽ thế nào nếu như đêm nay, Diego cũng phải rời sân trên cáng hoặc thủ môn Manninger bị sái bả vai?

Juve sẽ không có sự phục vụ của Chiellini (trái) đêm nay

Hôm chủ nhật vừa qua, trung vệ 26 tuổi Chiellini phải đá những phút cuối trận gặp Fiorentina với đôi chân tập tễnh. Anh thậm chí còn không thể chạy và người ta đã lo ngại rằng chấn thương cơ đùi hôm đó sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu một tháng. Nguyên nhân không có gì khó hiểu, khi cầu thủ này đã phải đá liên tục hết trận này đến trận khác cho Juve suốt từ đầu mùa, đồng thời cũng phải chơi trọn vẹn 90 phút khi ĐT Italia đá giao hữu với Cameroon. Trong 4 tuần qua, Chiellini phải cày ải mỗi tuần 2 trận mà không được nghỉ phút nào, nên anh không bị quá tải và kiệt sức mới lạ. Chơi ít hơn Chiellini một chút là Diego, người thực ra cũng chỉ được nghỉ ở đợt tập trung đội tuyển vừa rồi. Chiellini đã gục ngã, bao giờ đến lượt ngôi sao người Brazil?

Thế nên không có gì lạ nếu Juventus muốn buông Europa League để tập trung giành giật lấy một suất dự Champions League trong cuộc đua đang rất căng thẳng với các đối thủ mạnh Palermo và Sampdoria. Càng đeo bám lâu vào giải đấu hạng nhì châu Âu này, cơ hội thành công của Juve ở Serie A càng bị hạn chế khi lực lượng của họ vừa thiếu lại vừa yếu do công tác huấn luyện thể lực và chăm sóc y tế rất kém cỏi. Nhưng khó khăn của Zac là sau những thất vọng ở Serie A, ban lãnh đạo và giới hâm mộ Juventus rất mong mỏi vào thành công của đội ở Europa League như sự đền bù cho một mùa giải bết bát. Điều đó có nghĩa là ông vẫn sẽ phải đưa ra sân đội hình mạnh nhất và thúc giục các học trò chơi với 120% khả năng khi nào còn tồn tại ở cúp châu Âu.

Trên thực tế, Zaccheroni không cần phải quá bận tâm khi ông chỉ ký hợp đồng với đội đến cuối mùa và hầu như không có cơ hội ở lại. Nếu Juve thất bại, người thiệt thòi sẽ không phải là ông. Nhưng với vai trò một người dẫn đường, ông vẫn cần sự thông cảm của những người có trách nhiệm để thiết lập một chiến lược hợp lý cho giai đoạn cam go trước mắt, mà trong đó, buông Europa League để tập trung sức cho Serie A là một ưu tiên.

36 Juventus đã từng 36 lần chạm trán các đội bóng Anh ở Cúp châu Âu, trong đó thắng 14, hòa 8 và thua 14. Nhưng trong 4 lần gần nhất chạm trán với các đội bóng Anh trên sân nhà, họ đã không thắng được lần nào, kể từ sau trận thắng Newcastle 2-0 ở vòng bảng Champions League mùa 2002-03.

4 Juventus đã toàn thua cả 4 lần chạm trán với các đội bóng Anh ở các vòng đấu theo thể thức loại trực tiếp, kể từ sau trận thắng Liverpool 1-0 trong trận chung kết Cúp C1 năm 1985.

03h05 ngày 12/3, sân Olimpico: Juventus – Fulham

“Bà già” gặp “Siêu quậy”

Trận đấu ở sân Olimpico đêm nay là cuộc gặp gỡ của hai đội bóng mang những hình ảnh trái ngược mùa này. Nếu như Juventus là một đội bóng lớn, được đầu tư mạnh và phải dự Europa League sau những thất bại đáng chê trách ở Champions League thì Fulham chỉ là một kẻ tí hon không hơn, có tiềm lực rất thấp nhưng lại chơi tưng bừng ở cúp châu Âu. Nếu như Juve cũng gây thất vọng tràn trề ở Serie A, thì Fulham lại chơi rất tự tin ở các giải quốc nội, lúc này đang đứng ở giữa bảng xếp hạng Premier League và đã góp mặt ở vòng tứ kết Cúp FA.

Nhưng điểm ấn tượng nhất trong hành trình “siêu quậy” của đội bóng thành London là thành tích phế truất đội đương kim giữ cúp UEFA, Shakhtar Donetsk, để có cơ hội gặp Juve ở vòng này. Fulham chưa bao giờ gặp Juventus trước đây, nhưng với cá nhân Hodgson, “Bà đầm già” không phải là đối thủ xa lạ. Trong sự nghiệp huấn luyện 35 năm của mình, Hodgson từng 3 lần làm việc ở Serie A với Inter Milan (2 lần) và Udinese trong những năm từ 1997-2001. Với tâm lý hết sức thoải mái, đoàn quân của HLV lão luyện Roy Hodgson hoàn toàn có khả năng gây ra những bất ngờ ngay trên sân của Juventus. Trong hai trận gặp một đội bóng Serie A khác là Roma ở vòng bảng Europa League, Fulham cũng đã chơi rất tốt dù họ chỉ giành được 1 điểm qua 2 trận.

Dự đoán: 2-1

Đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau.

Lực lượng: Juventus vắng Chiellini, Buffon, Chimenti, Giovinco, Amauri. Fulham vắng Dempsey, Pantsil, Johnson. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Manninger - Grygera, Legrottaglie, Cannavaro, Grosso - Sissoko, Candreva, Marchisio – Diego - Trezeguet, Del Piero

Fulham: Schwarzer - Baird, Hughes, Hangeland, Kelly - Duff, Etuhu, Greening, Davies – Gera - Zamora.

Phong độ

Juventus

06/03/10 Fiorentina – Juventus 1-2

28/02/10 Juventus – Palermo 0-2

25/02/10 Juventus – Ajax 0-0

21/02/10 Bologna – Juventus 1-2

18/02/10 Ajax – Juventus 1-2

Fulham

06/03/10 Fulham – Tottenham 0-0

28/02/10 Sunderland – Fulham 0-0

25/02/10 Shakhtar – Fulham 1-1

21/02/10 Fulham – Birmingham 2-1

18/02/10 Fulham – Shakhtar 2-1
 
V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm