Juventus và chiến dịch “ngôi sao thứ ba”

03/05/2012 13:40 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Quan điểm của Juventus hết sức rõ ràng: Nếu mùa này họ đoạt Scudetto, thì họ sẽ đoạt 30 chức vô địch Italia và theo thông lệ, cứ mỗi khi đạt cột mốc 10 Scudetto, họ sẽ thêu một ngôi sao lên áo đấu cho mùa bóng tới.

Điều đó đồng nghĩa với việc mùa tới, Juve ra sân với 3 ngôi sao trên áo đấu, phía trái tim. Nhưng liệu LĐBĐ Italia (FIGC), cơ quan đã giáng Juve xuống Serie B vì scandal Calciopoli có thể chấp nhận? Chủ tịch FIGC Giancarlo Abate, một người rất thận trọng, tuyên bố: “Còn quá sớm để nói về điều đó. Cần phải xem mùa bóng này sẽ kết thúc như thế nào đã”. Nhưng phó chủ tịch FIGC Demetrio Albertini thì thẳng thừng: “Nếu Juve cứ muốn thêu lên áo ngôi sao thứ ba, hành động ấy chẳng có ý nghĩa gì. Họ cần phải tôn trọng các phán quyết của thể thao”. Cựu tiền vệ của Milan ám chỉ rằng, Juve đã bị tước 2 Scudetto 2005 và 2006 vì vụ Calciopoli và nếu Juve đoạt chức vô địch mùa này, đó sẽ chỉ là Scudetto thứ 28 mà thôi.



Juve vẫn quả quyết rằng họ đã giành 29 Scudetto- Ảnh Getty

Tuyên bố của Juve về việc thêu ngôi sao thứ ba và phản ứng dữ dội của Inter sau đó, khi cho rằng, hành động này là không thể chấp nhận được và Juve không thể trùm chăn nghĩ rằng họ có thể sống mà không quên ai, đã làm bùng lên những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Juve và phần còn lại của giải đấu. Juve muốn có ngôi sao thứ ba, tượng trưng cho 30 Scudetto. Inter và nhiều người khác lên tiếng phản đối mạnh mẽ, vì họ cho rằng, Juve không thể sống theo kiểu cho rằng mình chưa hề bị chừng phạt bởi scandal Calciopoli đã bùng nổ cách đây 6 năm. Nhưng điều quan trọng nhất là các điều lệ của FIGC lại không hề có những quy định liên quan đến ngôi sao thứ ba mà Juve mong đợi, và chính bởi kẽ hở ấy, mà Juve bất chấp tất cả để rồi mùa này sẽ chứng minh một cách rõ ràng, rằng lịch sử có thể được viết lại, và nếu Moggi-Giraudo-Bettega có tồn tại, thì họ không hề làm điều gì xấu xa, mà năm 2006 ấy, chẳng qua họ chỉ là không may khi bị xới lên vụ scandal dàn xếp tỉ số. Cuộc chiến đòi trả lại danh dự của Juve trong mấy năm qua, sau những cuộc tấn công mạnh mẽ nhưng đôi khi vô vọng cùa chủ tịch Moratti, đang tiếp tục, và ngôi sao thứ ba là “sản phẩm” đầu tiên của chiến dịch này.

Bây giờ thì những chiếc áo đấu có gắn 3 ngôi sao đang được in gấp rút để bán ra. BLĐ Juve cảm thấy hết sức thoải mái bởi đội bóng đã tiến rất gần đến Scudetto và lại một lần nữa làm người hùng. Giới tifosi đang chuẩn bị những đêm ăn mừng một cách hào hứng và sung sướng nhất có thể, bởi lâu lắm rồi họ mới lại được chứng kiến một lễ hội hoành tráng ở Torino cho Scudetto. Những quảng trường lớn Torino rồi đây cũng sẽ ngập các cổ động viên thâu đêm mừng chiến thắng. Tất cả chỉ còn chờ đợi Juve một lần nữa đăng quang.

N.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm