Đến lượt Jose Enrique nổi loạn trên Twitter

04/08/2011 11:21 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Jose Enrique sẽ theo bước Joey Barton và Kevin Nolan rời Newcastle sau khi Liverpool đã nhất trí được khoản phí chuyển nhượng 8 triệu bảng cho hậu vệ người TBN. Chỉ có điều, vụ chuyển nhượng này không diễn ra như bình thường, mà được thúc đẩy từ những tin nhắn trên... Twitter.

Enrique đã trở thành cầu thủ thứ hai của Newcastle sử dụng Twitter để chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB sau khi ban lãnh đạo Newcastle cảnh cáo và phạt Barton vì lý do tương tự. Sau những sự kiện này, đội bóng áo sọc trắng đen cũng có thể trở thành CLB đầu tiên ở Premier League ra lệnh cấm tuyệt đối các cầu thủ sử dụng Twitter.

Enrique nổi loạn đòi ra đi - Ảnh Getty

Liverpool đã qua mặt Chelsea để có được chữ ký của Enrique, người công khai khẳng định không còn muốn ở lại Newcastle. Theo kế hoạch, bản hợp đồng sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này, với 6 triệu bảng trả trước, và 2 triệu trả sau, tùy vào phong độ của hậu vệ người Tây Ban Nha. Enrique được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề mà Liverpool đau đầu trong nhiều năm qua: hậu vệ trái Sau hợp đồng này, tính tổng cộng HLV Kenny Dalglish của Liverpool đã chi ra 50 triệu bảng trong mùa Hè và tổng cộng 107 triệu bảng kể từ khi Andy Carroll rời Newcastle tới Anfield vào tháng 1.

Việc để mất hậu vệ người TBN, đã từ chối thương lượng gia hạn hợp đồng với Newcastle và tuần trước vừa bị phạt hai tuần lương vì chỉ trích đội bóng trên Twitter, sẽ là một đòn đau nữa với các CĐV ở St James Park, những người đang lên kế hoạch tiến hành biểu tình trước cổng sân bóng cuối tuần này. Barton cũng đã bị phạt không cho tham gia tập luyện cùng đội bóng và trừ hai tuần lương sau khi anh nói trên trang Twitter rằng anh có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, với việc chỉ còn lại một năm trong hợp đồng có mức lương 80.000 bảng mỗi tuần hiện giờ. Barton, 28 tuổi, nổi tiếng là một cầu thủ cứng đầu, hành xử bạo lực và nông nổi, nhưng cũng là một cầu thủ đầy ảnh hưởng trong đội hình Newcastle.

Daily Mail nói Barton hiện đang tiến hành thương lượng riêng với một CLB Premier League, có thể là Aston Villa hoặc Tottenham. Tiền vệ này muốn tìm kiếm một đội bóng có thể giúp anh trở lại với ĐT Anh tham dự Euro 2012. Barton đã tuyên bố nếu có ra đi, thì sẽ chỉ là vì lý do bóng đá, chứ không phải tài chính.

Có nên cấm Twitter?

Sự kiện Barton lên Twitter tuyên bố về ý định ra đi, khoản tiền lương bị trừ và hình phạt phải tập riêng có lẽ đã khiến ban lãnh đạo Newcastle hết kiên nhẫn và quyết định không thương lượng gì với anh nữa. Giọt nước tràn ly có lẽ là sự kiện Barton cuộc cãi cọ với HLV Alan Pardew trong phòng thay đồ sau trận giao hữu thua Leeds cuối tuần trước.

“Nếu CLB này muốn đưa ra những tuyên bố sai sự thật, cứ để họ làm. Ai ở đây cũng biết rằng tôi luôn nói lên sự thật”, Barton nói. “Tôi tôn trọng các đồng đội và những CĐV, nên tôi không muốn dính vào một cuộc tranh cãi vô bổ với họ”. HLV Pardew đã tổ chức một cuộc gặp mặt với các cầu thủ sau khi tập luyện ngày hôm qua và nói CLB sẽ xem xét áp đặt một lệnh cấm với việc sử dụng Twitter trong tương lai.

Cũng như Barton và Enrique, các cầu thủ khác của Newcastle bao gồm Nile Ranger, Danny Simpson và Wayne Routledge, đã bị bán sang Swansea ngày hôm qua, cũng có tài khoản Twitter. Enrique vẫn tiếp tục tập với đội một của Newcastle và có thể vẫn ra sân trong trận chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải mới gặp Fiorentina trên sân nhà vào thứ Bảy này, nhưng anh sẽ ra đi trong nay mai.

Cựu cầu thủ Villarreal 25 tuổi này đã là mục tiêu của Liverpool kể từ cuối mùa giải trước. Yêu cầu tăng cường hàng thủ đã trở nên bức thiết hơn với đội chủ sân Anfield sau những trận giao hữu đầu mùa khi họ để thủng lưới tới 15 bàn trước các đối thủ dưới cơ như CLB Trung Quốc Quảng Đông Sunray Cave, đội siêu sao Malaysia, Hull, Galatasaray và Valerenga của Na Uy.

Trần Trọng



Barton chắc gì đã đi

Thế giới Twitter thật khó lường. Chỉ một ngày sau tuyên bố có thể ra đi, Joey Barton lại úp mở rằng nếu anh thích ở lại, đố Newcastle bán được cho đội bóng nào khác. "Đơn giản là vì người ta bảo bạn như thế, còn bạn không cần thiết phải nghe theo. Có thể tôi sẽ chọn phương án ở lại. Đó là quyền của tôi", đó là comment mới nhất trên Twitter của anh chàng cứng đầu này.

Trong khi đó, người đại diện Willie McKay vẫn khẳng định rằng có tới 6 CLB ở Premier League dang quan tâm đến Joey Barton, bất chấp biết thừa tính khí bất trị của anh. Tờ Telegraph còn tiết lộ rằng một số đội bóng lớn ở hạng Nhất (League Championship) cũng rất mong có Barton.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm