Hành tinh bóng đá

Menezes tạm hài lòng về chiến thắng của Brazil

12/11/2011 10:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mạch trận bất bại của Brazil đã được kéo dài lên con số 6 sau chiến thắng 2-0 trước Gabon trong trận đấu khai trương Stade de Amitie, sân vận động sẽ tổ chức trận chung kết CAN 2012. Nhưng họ cần một liều thuốc thử chất lượng hơn, và trận đấu với Ai Cập sau vài ngày nữa mới thực sự đáng để quan tâm. 

Những người đặt nhiều kỳ vọng vào sự hiện diện của những siêu sao Brazil ở Gabon đã đôi phần thất vọng. Trong khi Kaka, Neymar, Ronaldinho, Marcelo, Pato và Julio Cesar đều đã không được triệu tập do chấn thương, thì Dani Alves (Barcelona) và Thiago Silva (AC Milan) đều ngồi dự bị ở trận đấu này. Trung vệ Luisao được giao băng đội trưởng, còn David Luiz là cầu thủ có tên tuổi nhất trong số 11 cầu thủ xuất phát.


Brazil có chiến thắng trước Gabon - Ảnh Getty

Chiến thắng nhẹ nhàng Gabon thực ra không có nhiều ý nghĩa về chuyên môn, bởi sự chênh lệch đẳng cấp là rõ ràng. Nhưng dù sao, cái cách mà Brazil áp đảo hoàn toàn về thế trận bằng một sơ đồ chiến thuật khá mới lạ (4-2-2-2), với phần lớn những cầu thủ mới lần đầu chơi cạnh nhau, là một yếu tố tích cực. Đội bóng Nam Mỹ đã định đoạt số phận trận đấu ngay sau hiệp một, sau hai pha dứt điểm rất nhanh của Sandro và Hernanes, và họ hoàn toàn có thể nâng tỷ số lên cao hơn, nếu như không muốn giữ thể diện cho chủ nhà, đồng thời tiếp tục thử nghiệm những phương án phụ. Trong hiệp hai, Mano Menezes chủ động đá chậm, còn nhiều ngôi sao thì tranh thủ biểu diễn những kỹ năng đi bóng theo đúng chất samba.

Thực ra thì Gabon cũng đã có những giây phút khiến đội bóng xếp trên mình 63 bậc thót tim, điển hình như cú sút phạt dội xà ngang của Levy Malinda hay pha bóng mà Aubameyang vượt qua Fabio song không thắng được thủ môn Diego Alves, người chơi khá tốt trong trận đấu ra mắt Selecao. Nhưng trong một thế trận áp đảo, bộ đội Luisao - Luiz rất ít khi phải đối mặt với những thách thức thực sự.

Điều khiến Menezes hài lòng nhất ở trận này là sự xuất sắc của hàng tiền vệ với sự kết hợp giữa Elias và Sandro. Hernanes góp công trong cả hai bàn thắng, còn tiền vệ trẻ Bruno Cesar (Benfica) đã ra mắt khá ấn tượng ở vị trí tiền vệ trái. Tuy nhiên, hàng tiền đạo Selecao thì lại gây thất vọng với rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Nếu như Jonas có công lớn trong bàn thứ hai, bởi thủ môn Ovono không thể bắt dính được cú sút xa của anh, thì hai chân sút còn lại là Hulk và Kleber (đều của Porto) đều không thể ghi điểm trong mắt Menezes.

Năm 2011 chuẩn bị khép lại, và Brazil chỉ còn đúng một trận giao hữu nữa để tiếp tục thử nghiệm. Đó là trận đấu với Ai Cập tại Doha vào giữa tuần sau. Đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch châu Phi này chắc chắn sẽ là liều thuốc thử giàu chất lượng hơn nhiều so với Gabon.

Đội hình thi đấu của Brazil: Diego Alves - Fábio (Alex Sandro 46'), Luisão, David Luiz, Adriano - Sandro (Lucas Leiva 58'), Elias (Thiago Silva 86'), Hernanes, Bruno César (Willian 72') - Jonas (Dudu 77'), Hulk (Kléber 70').

T.C


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm