14/01/2011 14:53 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Online) - Ngôi sao 47 tuổi, người đóng chung với Angelina Jolie trong bộ phim The Tourist, không phải là một fan hâm mộ của chó nuôi, thế nhưng mới đây anh đã đồng ý trông chó cho nhà Jolie-Pitt để cặp đôi này có thể ra ngoài tận hưởng một buổi tối lãng mạn bên nhau. Kết quả là Johnny Depp đã phải hối hận với nghĩa cử lịch thiệp của mình.
Angelina Jolie và Johnny Depp trong phim The Tourist (Ảnh: The Columbia Picture)
Anh nhớ lại: “Tôi đã ngu ngốc để bị thuyết phục trông coi con chó Jacques của họ trong một đêm. Nó là một con chó bull khổng lồ. Ban đầu tôi rất sợ, bởi Jacques có mùi thật khó ngửi. Rồi sau đó tôi đã tự nhủ: ‘Nào, chỉ một đêm thôi mà’. Mọi việc đều ổn cho đến khi tôi ngồi xuống giường và bắt đầu cởi giày. Jacques vồ lấy tôi từ phía sau và cứ nhảy chồm chồm quanh tôi”.
Anh nói thêm: “Nó chẳng hề nhỏ nhắn gì. Khoảng 80 kg mà trông cứ như tạ rưỡi. Tôi đã phải hét lên cầu cứu và may mà có người đến để dắt nó đi”.
Tuy vậy Johnny không hề muốn rắc rối trên ảnh hưởng đến mối quan hệ với cặp đôi quyền lực bậc nhất Hollywood. Anh cùng người yêu 38 tuổi, Vanessa Paradis, vẫn muốn qua lại với họ sau khi kết thúc quá trình quay bộ phim The Tourist.
Anh tâm sự với một tạp chí của Đức: “Chúng tôi vẫn thường đi ăn tối cùng họ. Thật là tuyệt. Tôi quen Brad từ cuối những năm 80. Thật vui khi được thấy anh ấy trở thành một người đàn ông và một người cha tốt”.
T.V (Theo BANG)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất