(TT&VH) - Án đã được tuyên: 18 tháng tù treo cho người cha Luciano, 14 tháng tù treo cho người con Alessandro. Những bị cáo khác đều được trắng án. Công ty môi giới cầu thủ GEA World do cha con Moggi điều hành không bị buộc tội có “hành vi tội phạm”. Một thắng lợi lớn của “tập đoàn Moggi” hay là một thất bại của công lí?
Hệ thống của Moggi tồn tại, tác động nghiêm trọng đến calcio và tất cả những ai nghi ngờ về tính “trong sáng” và “vô tội” của vị cựu GĐTT Juve năm nay đã 70 tuổi có gương mặt diều hâu ấy phải đọc kĩ bản án dành cho ông ta: 1 năm rưỡi ngồi tù. Ít hơn thế 4 tháng là mức án cho con trai ông. Những nhân vật đã dính líu đến một trong những scandal kinh khủng nhất mọi thời đại của bóng đá Italia đã được đưa lên đoạn đầu đài. Nhưng không có án tử hình, bởi có quá nhiều điều đã cản trở các công tố viên trong quá trình điều tra,
Những ai hiểu luật đều thấy rõ rằng, sự chênh lệch giữa mức án mà viện công tố đã kêu (6 năm 5 tháng tù cho cả hai cha con) và mức án thực tế (chỉ một nửa) đã khẳng định quá nhiều điều, không phải về hệ thống tư pháp lằng nhằng và quan liêu của Italia, mà về chính calcio với những vấn đề của nó. Đó là sự thiếu công bằng và hợp lí trong những bản án mà tính chất răn đe hầu như không có, và trên thực tế lại là cách để tha bổng cho những kẻ phạm tội. Năm tháng qua đi, sự ầm ỹ của scandal chỉ cảm thấy lúc đầu. Sau đó vài năm, những người đã làm cho calcio rơi vào vũng bùn phủi đít đứng dậy và nói họ chẳng làm gì sai trái, thậm chí còn tuyên bố sẽ kháng án để có thể “ghi bàn thắng vàng trong hiệp phụ” như lời của Moggi. Nhưng đây là chuyện bình thường ở calcio trong một thế kỉ qua. Thế lực của ông ta quá lớn. Ông từng nói: “Tôi có nhiều chìa khóa, và chính tôi là một chiếc”
Moggi chị bị phạt án treo trong vụ GEA
GEA World được lập nên với mục đích làm đại diện cho quyền lợi của các cầu thủ. Nhưng những cuộc điều tra của các cơ quan công tố trong suốt 3 năm qua cho thấy, công ty ấy đã thực hiện những hành vi theo kiểu mafia để ép chết những công ty đối thủ, giành giật cầu thủ của họ về tay mình và sau đó biến họ thành con tin. Mà những người làm chủ GEA là ai? Một tập hợp con cái của các chủ nhà băng, con HLV (con Lippi), con đại diện cầu thủ và nhà môi giới (Moggi), người quen của những VIP cộm cán (như quen chủ tịch FIGC lúc đó Carraro). Những thân chủ của họ được đối xử thế nào?
Những lời dỗ dành ngon ngọt để bán mình cho GEA và sau đó, GEA mặc sức nhào nặn họ, đối xử với họ như những tên nô lệ. Moggi thông qua Lippi con để bắt Lippi bố đưa một vài cầu thủ vào ĐTQG nhằm nâng cao giá trị (trường hợp của Blasi), Moggi gọi điện đe dọa sẽ quẳng ai đó lên khán đài vì dám từ chối đến một CLB khác (Amoruso), Moggi căm tức và chửi tục với một người đại diện cầu thủ của hãng đối thủ (chuyên gia chuyển nhượng Antonelli) vì không ép được một cầu thủ khác về với mình, Moggi kiếm soát mọi động tĩnh trên thị trường chuyển nhượng, thưởng cho những ai trung thành và đem đến cho Juve những cầu thủ hay nhất và trừng phạt những ai dám trái lệnh. Tất cả nhằm 2 mục đích: phục vụ Juve và làm dầy lên túi tiền của chính họ.
Gần 100 cầu thủ đã chịu sức ép như thế trong tay ông ta. Nhưng chỉ có 4 cầu thủ thừa nhận họ bị đe dọa. Những người còn lại phủ nhận tất cả, trong đó có cả những người đã từng khai nhận trước đó. Họ sợ Moggi hơn tất cả mọi thứ trên đời, kể cả khi ông ta đã bị gạt khỏi cuộc sống calcio sau khi đã sử dụng họ như những con bài trên thị trường chuyển nhượng Italia mà nay ai cũng thấy mặt trái của nó. Thế mà GEA, hiện đã bị giải thể ngay sau khi vụ Calciopoli nổ ra năm 2006, không bị buộc bất cứ tội gì. Những quan chức cấp cao của nó được trắng án dù những bằng chứng sờ sờ cho thấy họ đã phạm những tội (người ta cho rằng, con trai của Lippi được tha bổng để tránh gây thêm sức ép tâm lí cho người cha đang cùng HLV ĐT Italia trên đường bảo vệ danh hiệu VĐTG).
Việc quan tòa đưa ra các mức án quá nhẹ đối với cả 2 cha con là cách duy nhất mà công lí thừa nhận là những con người này đã có tội. Nhưng rốt cục, việc họ cùng được hưởng án treo có ý nghĩa gì? Một con số 0 tròn trĩnh. Người ta không dám động đến lông chân của Moggi, được một loạt các nhân vật chính trị ủng hộ, vì con cái họ đã dính chàm cùng với ông ta. Nhưng người ta càng không dám đụng đến Juve dù BLĐ CLB này (trong đó có Moggi) bị cáo buộc đã cho các cầu thủ dùng doping trong những năm 1994-98. Đằng sau Juve là FIAT, là những thế lực quý tộc trong quốc hội và nền công nghiệp Italia.
Xin nhắc lại, vụ GEA chỉ là một phần trong vụ Calciopoli dính dáng riêng đến các hoạt động “kinh doanh” của 2 cha con Moggi, được viện công tố ở Roma thụ lí và không có vai trò gì trong những Scudetto bị tước của Juve. Vụ này đã đóng lại. Nhưng vẫn còn 2 phiên tòa nữa đang và sẽ diễn ra. Những phiên hình sự của vụ án dàn xếp tỉ số và các trọng tài được viện công tố và tòa án Napoli điều tra và xét xử và sẽ mở lại vào ngày 20/1 tới, với sự có măt của 25 bị cáo, trong đó có Moggi (dĩ nhiên) và các trọng tài. Những phiên tòa phúc thẩm của vụ Juve doping vẫn đang diễn ra. Chỉ có những phiên tòa xét xử về mặt thể thao của vụ Calciopoli (Moggi bị cấm hoạt động bóng đá trong 5 năm, Juve xuống hạng) là đã kết thúc. Vụ nào cũng dính liền với cái tên Moggi. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ kết thúc với những mức án theo kiểu của vụ GEA, để rồi cuối cùng hầu như không còn gì cả. À, Moggi đâu có bị kết án và xét xử gì, mà là một “nạn nhân đang đi tìm sự thật”. Ông ta rời bóng đá đâu phải vì là đầu mối của một vụ scandal lớn nhất trong lịch sử calcio. Moggi chỉ đi nghỉ hưu...
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)