Diễn viên Huy Khánh: Tôi tử tế lâu rồi

11/01/2011 14:36 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Huy Khánh vẫn luôn là một “kép đẹp” của điện ảnh Việt. Nếu phải tìm một “Casanova” hoặc “Don Juan” cho những thước phim, chắc chắn trong làng diễn viên khó có người “qua mặt” được anh chàng đã “một tập” này. Thương hiệu đó được xây dựng từ nhiều phía và trong lần gặp mới nhất, Huy Khánh tuyên bố: Tôi tử tế rồi.

* Anh vừa hoàn thành vai diễn trong Cô dâu đại chiến, có điều gì để nói về vai diễn này?

- Nhiều chuyện để nói lắm, nhưng đáng nói nhất là nhiều người khi nghe tôi nhận phim này thì câu đầu tiên họ thốt ra là: Chọn Huy Khánh là đúng rồi, còn ai hợp vai hơn nó mà nó có phải đóng gì đâu, ngoài đời sao phim cứ vậy là được.

Tôi cười và nghĩ có thể họ hơi hồ đồ khi nói vậy bởi nhà sản xuất cũng phải lựa diễn viên dựa trên những gì mà diễn viên đó cống hiến chứ không chỉ đơn thuần là tai tiếng, bởi nếu chỉ có tai tiếng thì họ đã không mất an toàn đến vậy. Còn với cá nhân, tôi thấy mình có nhiều hơn những gì mọi người đang biết về tôi.

* Cái anh có nhiều hơn là chuyện của anh. Và tôi nghĩ cho dù là tai tiếng của anh nhưng nếu khai thác một cách hợp lý thì vẫn có thể là yếu tố câu khách với khán giả như điều mà Hà Sơn đã từng làm khi đánh tiếng mời Yến Vy cho phim Trung úy cách đây mấy năm.

- Bạn so sánh sai rồi. Tôi chẳng làm gì đến mức độ như thế. Tôi có quyền có người yêu khi mà cuộc sống hôn nhân đã tách bạch, mọi người không biết là khi mọi chuyện về cá nhân tôi được tung lên báo là lúc mà tôi và Hoàng Anh đã không còn ở với nhau. Trai độc thân thì có quyền kiếm tìm tình yêu chứ - điều đó hợp lẽ như tất cả mọi người đang làm thôi. Còn chuyện nhà sản xuất khai thác yếu tố đời tư và tai tiếng của diễn viên thì tôi nghĩ còn lâu lắm chúng ta mới dám nghĩ đến điều đó như một cách sản xuất và PR phim bởi tôi vẫn chưa thực sự tin điều đó sẽ là yếu tố chính để kéo khán giả đến rạp.

Duy Khánh. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
* Cô dâu đại chiến nói về một chàng trai bảnh chọe đi tìm người yêu lý tưởng, trong cách kể chuyện của Victor Vũ sẽ lặp lại cách mà anh ta đã dùng với Bình Minh trong Chuyện tình xa xứ là để nhân vật nam chính đối thoại với khán giả. Nói về cách làm phim cũng như câu chuyện, tôi thấy nó hơi giống với Alfie (đã chiếu tại Việt Nam với tên Tay chơi hết thời - PV), anh đã xem phim đó với diễn xuất của tài tử Jude Law chưa?

- Thực tình là tôi chưa xem dù đã mua đĩa về rồi. Với tôi, bộ phim này có một vài yếu tố giống một bộ phim Hàn Quốc hơn. Nếu nói tôi diễn giống với Jude Law thì cũng đã là vinh hạnh cho tôi rồi. Nếu tôi diễn khác đi, dở hơn thì mọi người sẽ chẳng nói gì nhưng nếu giống thì sẽ so sánh, đó là điều không tránh khỏi. Nếu so sánh với ngôi sao hạng A của Hollywood kể ra mình cũng có sự cố gắng học hỏi đó chứ, sao phải ngại nhỉ!

* Cô dâu đại chiến có phải là cơ hội lớn để anh “xây dựng” lại hình ảnh của mình? Đó cũng là cơ hội để anh “cứu vớt” sự nghiệp của mình sau quá nhiều bê bối?

- Tôi lại không nghĩ vậy. Nhà sản xuất và đạo diễn phải mời tôi đến lần thứ hai tôi mới nhận lời bởi đang vướng lịch phim 46 tập. Sự nghiệp của tôi vẫn tốt và danh tiếng của tôi cũng chẳng cần thiết phải cần đến một phim chiếu rạp để củng cố.

Danh tiếng của tôi đủ để không phải làm “trò bẩn”

* Nghe nói anh “đá” Quách Ngọc Ngoan để “cướp” vai này do có mối quan hệ tốt với đạo diễn?

- Tôi được Victor Vũ gọi điện thoại với những lời nói dạng như “cứu” Victor khi mà phim chỉ còn 2 ngày nữa là bấm máy. Chỗ bạn bè thân thiết tôi nghĩ có những lúc cần giúp thì mình phải giúp. Victor nói với tôi là đã “casting” xong nhưng diễn viên được chọn không đảm nhận được yêu cầu vai diễn nên cần đến tôi và tôi nhận lời. Tôi chẳng “đá”, cũng như “cướp” vai diễn của ai cả.

10 năm trước, khi casting Dốc tình của Lưu Trọng Ninh tôi đã được “đôn” lên vai chính - vốn đã dành cho Đức Tiến - bằng khả năng của tôi thì 10 năm sau, với một vai Thái khác, tôi cũng chẳng cần phải thủ đoạn đến vậy. Hơn nữa, Quách Ngọc Ngoan là “đàn em” mà.

* Nhưng cũng có tin đồn rằng anh đã có hiềm khích với nhà sản xuất BHD từ lâu rồi?

- Đúng vậy. Ngay cả khi Victor nói là phim này do BHD sản xuất tôi đã “oải” không muốn nhận nhưng vì chỗ bạn bè cần sự giúp đỡ thì tôi gật đầu.

* Có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ vậy?

- Một câu chuyện cá nhân liên quan nhiều đến thủ tục hành chính mà tôi không muốn nhắc lại.

* Và thái độ từ phía nhà sản xuất với anh ở dự án này có căng không?

- Có một chút ở giai đoạn đầu, đó là khi tôi ngồi với Ngọc Hiệp và Victor để thương thảo hợp đồng và vai diễn. Khi tôi thông báo xin nghỉ 1 tháng ở đoàn phim truyền hình để dồn cho bộ phim này thì Ngọc Hiệp đã hỏi một câu mà tôi rất bực là: “Ủa, sao người ta lại đồng ý cho em nghỉ 1 tháng à?”. Tôi nói là bởi vì tôi làm việc chuyên nghiệp và tử tế, đúng quy định. Ngọc Hiệp lại hỏi: “Em tử tế từ bao giờ thế?”. Tôi nói: Em tử tế từ lâu rồi mà chị không biết đó thôi. Sau đó khi quay phim thì họ luôn giám sát rất chặt giờ giấc tiến độ của tôi, thậm chí khi đoàn làm phim “lố” mất 10 ngày theo hợp đồng tôi cũng chẳng làm khó dễ gì.

* Tức là anh đã từng không tử tế để họ phải nghĩ thế?

- Có những thứ được “mặc định” về bạn mà bạn chẳng thể hay biết được. Tôi dám nói là tôi luôn làm việc một cách nghiêm túc với tất cả các đoàn làm phim còn về lý do vì sao họ nghĩ tôi không tử tế là quyền của họ.

Tôi nhớ và thương con nhiều lắm!

* Hiện giờ, anh đang yêu ai?

- Yêu ấy à, chưa sớm vậy đâu. Tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy sóng gió như vậy thì thật chẳng còn tâm trí nào để “bập” vào một mối tình khác sớm như vậy.

* Vậy còn con trai anh hiện đang sống cùng vợ cũ ở New Zealand - anh có nhớ con trai nhiều không?

- Nhớ chứ và cha con tôi ngày nào cũng điện thoại cho nhau. Tết năm nay tôi sẽ đi thăm con 1 tuần và hủy toàn bộ lịch diễn kịch Tết dù trước đó đã chủ động xin được đóng kịch Tết.

* Tôi nhớ là trước đó anh có trả lời phỏng vấn rằng khi con anh ra đời thì cả năm trời anh không về thăm con mà bận rộn với những bộ phim. Anh từng nói là coi trọng sự nghiệp hơn gia đình cơ mà?

- Chuyện đã qua lâu rồi và tại thời điểm đó tôi nghĩ vậy nhưng bây giờ thì khác. Tôi đồng ý để Hoàng Anh nuôi con bởi tôi biết ở vào lứa tuổi này thì trẻ cần sự chăm sóc tận tình của mẹ, hơn nữa hoàn cảnh của tôi không thể chăm sóc con tốt được.

* Chứ không phải để anh “rảnh rang” hơn?

- Không phải vậy. Xa con cũng làm tôi nhớ con lắm chứ!

* Nhưng nếu vợ anh đi bước nữa và người đàn ông đó gần gũi con anh hơn anh thì anh sẽ “mất hết”, đúng không?

- Tôi tin rằng điều đó không thể bởi cha con tôi vẫn “kết nối” với nhau hàng ngày và tình cảm đó ngày càng sâu đậm hơn. Kể bạn nghe chuyện này, hôm trước khi con trai gọi điện thoại về cho tôi, tôi có nghe mẹ mách là con trai không ngoan, tôi có nói là nếu không ngoan ba Khánh sẽ không qua thăm con. Sau đó, nó về phòng và kêu chị gái vào để viết hộ một lá thư và nhờ mẹ gửi về Việt Nam. Lá thư đó được tôi chụp lại thành màn hình của điện thoại để mỗi lần mở máy là tôi nhớ đến con. Điều đó khiến tôi thấy vui vì dù xa cách nhưng con trai tôi vẫn nhớ và thương ba nó.

* Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện!

Du Miên (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm