Phía sau vụ hooligan Serbia làm loạn ở Italia

13/10/2010 17:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trận đấu giữa Italia và Serbia ở bảng C trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012 đã bị hủy bỏ do hooligan Serbia làm loạn trên SVĐ Luigi Ferraris.

Sự cố đáng tiếc này dĩ nhiên sẽ khiến cho tuyển Serbia phải chịu những hình phạt nặng nề của UEFA và điều đó cũng có nghĩa là Italia càng thêm thuận lợi trên con đường chinh phục chiếc vé tới Ba Lan và Ukraina vì Serbia của Stankovic và Milos Krasic chính là đối thủ được đánh giá là nguy hiểm nhất của "Azzurri" ở bảng C.


Trận đấu giữa Italia và Serbia chỉ diễn ra được 6 phút thì bị hủy bỏ, Ảnh Getty
Trở lại với sự cố đáng tiếc nói trên, các CĐV quá khích của Serbia đã ném pháo sáng xuống sân Luigi Ferraris, khiến cho trận đấu buộc phải bị hủy bỏ chỉ sau 6 phút. Stankovic đã lên tiếng xin lỗi các cầu thủ Italia và các tifosi chủ nhà về những điều đáng tiếc do những người đồng hương của anh gây ra trong khi đó cựu cầu thủ Parma Savo Milosevic thì gọi đây là "Một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử bóng đá Serbia". Chủ tịch LĐBĐ Serbia Tomislav Karadzic đã gọi đây là "một cuộc tấn công vào bộ mặt của Serbia và chính phủ Serbia phải đứng ra giải quyết vấn đề này".

Trong lúc chờ đợi những diễn biến tiếp theo của vụ này, ngay từ bây giờ người ta đã bắt đầu đề cập tới những viễn cảnh u ám đang treo lơ lửng trên đầu đội tuyển Serbia sau hành vi bạo lực mà các CĐV của họ gây ra trên sân Luigi Ferraris. Theo đó, nhẹ nhất tuyển Serbia bị buộc phải thi đấu từ 2-3 trận trên các SVĐ không có khán giả, chưa kể việc phải nộp tiền phạt. Nhưng mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn thế với đội bóng đến từ Balkan. Serbia thậm chí có thể bị xử thua Italia 0-3 chỉ vì hành động phi thế thao mà các CĐV của họ gây ra. Chiếu theo các điều 14 và 15 theo quy định của Ủy ban kỷ luật của UEFA thì Serbia có thể bị loại khỏi giải đấu.

Hiện đội bóng của Stankovic và Krasic, 2 ngôi sao đang chơi ở Serie A, đã đá 2 trận đầu tiên trong khuôn khổ VL EURO 2012 ở Belgrade với những kết quả đầy thất vọng khi bị Slovenia cầm hòa 1-1 và mới đây là thất bại 1-3 trước Estonia. Hãy thử tưởng tượng kịch bản "dễ chịu" nhất dành cho Serbia là họ phải đá 3 trận còn lại trên sân nhà với đảo Faroe, Bắc Ireland và Italia trên một sân đấu không có khán giả thì cũng đã bất lợi, còn nếu bị xử thua Italia 0-3 ở trận sân khách này Serbia còn gặp nhiều khó khăn hơn. Trong trường hợp bị UEFA loại khỏi giải đấu, đây sẽ là thảm họa với ĐT Serbia. Tóm lại, dù hình phạt dành cho tuyển Serbia sắp tới là gì thì sự cố ngoài mong đợi này cũng khiến cho hình ảnh của nền bóng đá nước này xấu đi.

Về phần mình, các quan chức an ninh và LĐBĐ Italia (FIGC) mô tả hành vi của những hooligan người Serbia trên sân Luigi Ferraris là "cực kỳ manh động và nguy hiểm", đồng thời nhấn mạnh rằng "Cảnh sát Serbia đã không hề cảnh báo trước cho họ biết về nguy cơ các hooligan của Serbia có thể gây bạo động".

Có 3 lí do được báo chí Châu Âu đưa ra để giải thích về hành động phi thể thao của các hooligan người Serbia. Thứ nhất là để phản đối LĐBĐ Serbia mà đứng đầu là chủ tịch Tomislav Karadzic sau quyết định sa thải HLV Radomir Antic sau 2 trận vòng loại EURO 2012 của tuyển Serbia. Ông Antic là người rất được các CĐV Serbia yêu mến và từng dẫn dắt đội tuyển nước này ở VCK World  Cup 2010 vừa qua. Nguyên nhân thứ 2 được cho là có liên quan tới chính trị. Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang có mặt ở Serbia trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy nền độc lập ở khu vực Kosovo. Cả Ngoại trưởng Hillary Clinton lẫn phu quân của bà đều là những nhân vật bị phản đối kịch liệt ở Serbia nên vụ bạo động ở sân Ferraris được cho là để phản đối sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ cùng chồng bà.

Cuối cùng, hành động này có thể nhằm vào thủ thành Vladimir Stojkovic. Stojkovic trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sao đỏ Belgrade nhưng vào năm 2007 gia nhập Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha, rồi chuyển sang đầu quân cho Partizan Belgrade theo hợp đồng cho mượn. Điều này khiến các các hooligan ở Belgrade tức giận vì Sao đỏ Belgrade và Partizan Belgrade là 2 đối thủ không đội trời chung của nhau.


HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm