10/08/2009 12:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Một kỷ nguyên mới đang mở ra trước mắt Daniel Jarque, người vừa được chọn làm tân đội trưởng của Espanyol, trong mùa giải mà CLB chính thức chuyển sang sân Cornella El Prat. Song, Thần chết đã lập tức đóng sập cánh cửa ấy khi lạnh lùng cướp lấy mạng sống của cầu thủ đầy triển vọng này. Thế giới bóng đá quả ngày càng trở nên nghiệt ngã. Sau Puerta là Jarque, và liệu sau Jarque sẽ còn những ai nữa?
Cú điện thoại định mệnh
Bi kịch xảy đến khi Espanyol đang tập huấn tại trung tâm huấn luyện Converciano của đội tuyển Italia ở Florence (Espanyol dự định gặp bologna vào hôm qua). Trong buổi sáng định mệnh ngày 8/8, ngày may mắn theo quan niệm của người phương Đông, Jarque vẫn luyện tập bình thường, không hề có một biểu hiện gì khác lạ.
Đến trưa, anh trở về phòng khách sạn và gọi điện thoại về cho bạn gái ở quê nhà. Đôi uyên ương đang hồi hộp chào đón đứa con đầu lòng sẽ ra đời vào tháng tới. Theo lời kể của người bạn gái thì trong lúc đang nói chuyện, Jarque nói rằng anh chợt thấy khó chịu, rồi sau đó là tiếng buông máy khô khan cùng sự im lặng khủng khiếp.
Thấy vậy, bạn gái anh liền hoảng hốt gọi điện thoại đến khách sạn báo cho các đồng đội của Jarque. Ngay lập tức, tiền đạo Corominas và các bác sĩ của Espanyol có mặt và làm những biện pháp sơ cứu. 10 phút sau, Jarque được đưa tới bệnh viện Florence. Khoảng một giờ sau, bệnh viện chính thức thông báo cơ thể Jarque không có bất cứ phản ứng nào, và chàng trai 26 tuổi này đã về với đất nước của Chúa. Lúc đó là 20h00 giờ địa phương, ngày 8/8.
Từ Puerta tới Jarque
Giống như sự ra đi của hậu vệ Sevilla Antonio Puerta cách đây 2 năm, cái chết của Jarque như là một định mệnh vậy. Puerta cũng qua đời mà không kịp nhìn mặt đứa con trai đầu lòng sắp chào đời. Cả Jarque cũng vậy, khi mà bạn gái anh đang mang thai được 8 tháng. Họ cũng đều chia tay với sự sống khi mà sự nghiệp đang chuẩn bị cất cánh, trong màu áo mà họ đã bảo vệ từ tấm bé.
Ở tuổi 26, Daniel Jarque được coi là một trong những trung vệ tốt nhất của TBN hiện nay, nhờ thể hình cao lớn cùng lối chơi điềm tĩnh. Jarque đã kinh qua tất cả các cấp độ trẻ của đội tuyển TBN đồng thời cũng đã được HLV Del Bosque để mắt tới. Năm ngoái, trung vệ cao tới 1m90 này được Tottenham chú ý và suýt nữa anh đã chuyển tới thành London. Nhưng rồi đến phút cuối, Jarque đã quyết định ở lại CLB mà anh đã gắn bó từ tấm bé (12 tuổi gia nhập lò đào tạo của Espanyol) và góp công lớn giúp đội nhà trụ hạng thành công. Vì thế mà mùa này, HLV Mauricio Pochettino đã tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng cho Jarque thay vì những ngôi sao trên hàng công như Raul Tamudo hay De la Pena.
Hai năm trước, Puerta qua đời ngay sau khi Sevilla vừa giành Cúp UEFA lần thứ 2 liên tiếp và lần đầu được dự Champions League. Trong khi đó, mùa 2009-2010 cũng được kỳ vọng sẽ là mùa giải vô cùng có ý nghĩa với Espanyol, khi họ chuyển sang thi đấu ở SVĐ hiện đại Cornella El Prat. Hôm 2/8, gần 5 vạn CĐV Espanyol đã tới chứng kiến giây phút lịch sử, khi tân thủ quân Jarque hân hạnh bắt tay thủ quân Gerrard của đội khách Liverpool, chính thức khai trương sân Cornella El Prat. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà và không ít người đã mơ tới những ngày tháng huy hoàng ở phía trước, như khi Espanyol giành Cúp Nhà Vua năm 2006 rồi lọt vào trận chung kết Cúp UEFA một năm sau đó (Jarque cũng đã đối mặt với Puerta trong trận đấu ấy).
Buồn thay, trận thắng Liverpool vừa là trận đầu tiên, vừa là trận cuối cùng Jarque chơi trên sân Cornella El Prat. Một tuần sau cái ngày hoành tráng đó, nỗi buồn tê tái đã bao phủ lên SVĐ này cũng như cả Liga, giải đấu vừa được đón những ngôi sao hay nhất thế giới. Liga của các ngôi sao, hay Liga của những bi kịch đầy nước mắt đây?
Daniel Jarque Gonzalez (1/1/1983 – 8/8/2009) Jarque sinh tại Sant Boi, Barcelona, xứ Catalunya. Anh theo học bóng đá tại Trung tâm thể thao Sant Boi trước khi gia nhập lò đào tạo của Espanyol năm 11 tuổi với “giá chuyển nhượng” là 35.000 peseta (khoảng 210 euro). Sau 6 năm khoác áo các đội tuyến trẻ, năm 2002, anh được HLV Juande Ramos đôn lên đội 1. Nhưng người cho Jarque cơ hội ra sân ở Liga lại là Ramon Moya, thay thế Juande Ramos bị sa thải giữa chừng, ở trận gặp Recreativo hôm 20/10/2002 (vòng 6, vào thay Domoraud). Mùa đó, Jarque chơi 6 trận, và đến mùa tiếp theo thì chơi 9 trận, dưới quyền 2 HLV Javier Clemente rồi Luis Fernandez. Anh bắt đầu được trọng dụng dưới thời HLV Lotina rồi tiếp tục là trụ cột dưới thời Valverde. Hôm 19/7 vừa qua, HLV Pochettino đã chính thức trao cho anh chiếc băng đội trưởng thay cho tiền đạo Raul Tamudo. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất