Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ điểm lại thành tựu của một năm nhiều biến động, mà còn truyền đi nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ và đầy cảm xúc - khơi dậy niềm tin, khát vọng và tinh thần hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước thềm Đại hội XIV của Đảng.
"Khí thế cách mạng đang dâng cao, lòng tin của Nhân dân ngày càng được củng cố" - câu mở đầu của Tổng Bí thư không chỉ là một nhận định, mà là một tuyên ngôn về niềm tin.
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Niềm tin ấy không phải đến từ những con số khô khan, mà từ những gì đang diễn ra trong đời sống hôm nay: Kinh tế phục hồi, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, dịch vụ công lấy người dân làm trung tâm, các vùng kinh tế kết nối mạnh mẽ, 7 nghị quyết chiến lược mở đường cho những đột phá dài hạn.
Trong từng lời nói của người đứng đầu Đảng là tinh thần "vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn" - một ẩn dụ đẹp về bản lĩnh Việt Nam: Bản lĩnh của một dân tộc biết đứng dậy sau thử thách, biết đi lên bằng chính nội lực và trí tuệ của mình.
Tổng Bí thư Tô Lâm gọi công tác nhân sự Đại hội XIV là "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt". Ở đó, ông không chỉ nói về cơ chế, quy trình - mà nói về tâm thế của người lãnh đạo, về trách nhiệm của những người được Nhân dân đặt niềm tin.
Những yêu cầu ông nêu ra - "phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, hiệu quả" - không chỉ là thước đo cán bộ, mà còn là chuẩn mực đạo đức của quyền lực, là lời nhắn gửi rằng người cán bộ của thời đại mới phải "gần dân, trọng dân, vì dân".
Câu nói "Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương" được dư luận đặc biệt đồng tình. Nó không chỉ thể hiện sự kiên quyết, mà còn là cam kết chính trị: xây dựng một Đảng thật sự "là đạo đức, là văn minh", xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.
Nếu công tác nhân sự là linh hồn của Đại hội, thì Văn kiện chính là trí tuệ của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định dự thảo Văn kiện lần này có 17 điểm mới, phản ánh tầm nhìn dài hạn đến giữa thế kỷ XXI, đặc biệt nhấn mạnh ba nội dung mang tính đột phá: Tự chủ chiến lược - Đổi mới mô hình phát triển - Tư duy hạch toán hiệu quả.
Đó là những khái niệm không chỉ dành cho chính trị, mà còn cho mọi lĩnh vực của đời sống - từ văn hóa, thể thao, giáo dục đến khoa học, nghệ thuật. Bởi tự chủ không chỉ là năng lực quản trị quốc gia, mà còn là tinh thần dân tộc tự tin vươn ra thế giới.
Câu nói của Tổng Bí thư - "Mỗi lần góp ý là một lần chúng ta trưởng thành, là một lần Văn kiện được hoàn chỉnh" - gợi lên tinh thần cởi mở, cầu thị, dân chủ trong Đảng. Nó cũng là lời nhắc cho mỗi người Việt Nam: Góp phần xây dựng đất nước không chỉ bằng hành động, mà còn bằng trí tuệ và trách nhiệm.
Giữa những khái niệm lớn lao, Tổng Bí thư đã khép lại bài phát biểu bằng một hình ảnh rất đời, rất người: "Khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình", đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già".
Một hình ảnh giản dị mà đầy ám ảnh. Ở đó, "khí thế cách mạng" không chỉ là tinh thần thi đua trong nghị trường, mà là hơi ấm trong từng ngôi nhà, là sự đủ đầy trong từng bữa cơm, là lòng nhân ái lan tỏa trong mỗi hành động nhỏ bé.
Đó chính là triết lý chính trị - nhân văn mà Đảng ta đang theo đuổi: Mọi chủ trương, nghị quyết, chính sách chỉ thực sự có giá trị khi chạm được đến hạnh phúc của người dân.
Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 13, đất nước đang mở ra một hành trình mới: Hành trình hướng tới Đại hội XIV - Đại hội của tự cường, sáng tạo và hạnh phúc.
Không khí Hội nghị không chỉ là sự chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới, mà là lời hứa với tương lai - rằng Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới bằng niềm tin, bản lĩnh và tinh thần "đã nói là làm".
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị
Như Tổng Bí thư khẳng định: "Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".
Từ "dòng chảy" ấy, ta thấy cả một đất nước đang chuyển động - từ hội trường Trung ương đến từng thôn xóm, từ nghị quyết đến cuộc sống hằng ngày, từ những công trình lớn đến những ước mơ nhỏ bé của người dân.
Trong nhịp sống mới của đất nước hôm nay, mỗi người Việt Nam đều cảm nhận được một năng lượng tích cực - năng lượng của niềm tin và khát vọng.
Đó là niềm tin vào Đảng, vào tương lai; là khát vọng dựng xây một Việt Nam "phồn vinh, hạnh phúc", nơi mọi người dân đều được sống trong hòa bình, công bằng và sáng tạo.
Hội nghị Trung ương lần thứ 13 không chỉ là cuộc họp chính trị, mà là lời mời gọi toàn dân cùng hành động, cùng cống hiến để viết tiếp giấc mơ Việt Nam - giấc mơ về một dân tộc mạnh, một đất nước đẹp, một xã hội nhân văn.
Ảnh: TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất