Bóng đá Việt

HN.T&T-Tampines Rovers 1-1: Chủ nhà tự làm khó mình

12/04/2011 18:52 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Sau 3 trận liên tiếp bất bại ở V-League, HN.T&T đã nhập cuộc đầy tự tin ở loạt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup, nhưng chiều 12/4 ở sân Hàng Đẫy thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ đủ sức giành được 1 điểm trước Tampines Rovers.

Với Gonzalo đá cao nhất trên hàng công, Công Vinh hơi dạt sang cánh trái và có sự cơ động của Văn Quyết, Ngọc Duy, HN.T&T đã tạo được thế trận lấn lướt so với đội khách trong gần 2/3 thời gian của hiệp đấu, đặc biệt trong hiệp 1. Những miếng phối hợp nhóm khá ăn ý ở cánh phải với Quốc Long, Ngọc Duy, Văn Quyết, cùng sự hỗ trợ của Sỹ Cường, Hồng Minh ở giữa sân đã giúp đội chủ nhà tạo được thế trận khá chắc chắn ở nửa đầu trận đấu. Công Vinh chưa hẳn lấy lại phong độ tốt nhất nhưng tiền đạo áo số 9 đã có những đường chuyền khá chính xác cho Văn Quyết có cơ hội gây sóng gió trước cầu môn đội khách. Chính từ một pha chuyền bóng của Công Vinh ở phút 26, Văn Quyết đã mở tỷ số cho HN.T&T.


Công Vinh (trái) trong trận đấu ở AFC Cup chiều 12/4 - Ảnh D.A


Hiệp 1, HN.T&T tạo được 4-5 cơ hội nguy hiểm có thể ghi được bàn thắng. Nhưng Công Vinh, Văn Quyết, Gonzalo đã không thể hiện thực hóa các cơ hội do đồng đội tạo ra để hạ gục Tampines Rovers ngay trong 45 phút đầu tiên.  

Hiệp 2, khi Bảo Khanh được tung vào sân thay Sỹ Cường, HN.T&T chơi có phần chậm lại và tận dụng các pha phản công, nhưng đội chủ nhà cũng tạo được thêm một số tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Hassan Sunny. Cựu cầu thủ Thể Công, Bảo Khanh đã khiến các cổ động viên nhà tiếc nuối khi anh sút bóng chệch cột dọc ở phút 55.

Chơi sòng phẳng với đội bóng đại diện cho Singapore, nhưng HN.T&T vẫn chưa thể tạo được sự an tâm cho các khán giả nhà khi hàng công của đội bóng của bầu Hiển không tận dụng hiệu quả được khá nhiều cơ hội họ tạo ra trước cầu môn đối thủ. Nhiều cầu thủ HN.T&T đã có những tình huống ngon ăn có thể lập công, nhưng họ đều bỏ lỡ. Trong khi ấy, hàng thủ HN.T&T ở hiệp 2 đã không ít lần bị các cầu thủ Tampines Rovers làm cho rối loạn. Nếu tiền đạo lão tướng Duric (9) bình tĩnh hơn trong pha bóng mặt đối mặt với thủ môn Hồng Sơn ở phút 66, HN.T&T đã phải trả giá đắt khi các hậu vệ của đội chủ nhà đã để sổng đội trưởng của Tampines Rovers. Nhưng Duric đã không chờ lâu để có được dịp ăn mừng khi anh thực hiện hoàn hảo pha đá phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50 để cân bằng tỷ số cho Tampines Rovers ở phút 79, bàn thắng thứ 3 liên tiếp của Duric ở các trận vòng bảng AFC Cup.


Chơi quyết tâm, nhưng HN.T&T (áo trắng) chỉ giành được 1 điểm trước Tampines Rovers- Ảnh D.A


Sau khi tung nốt ngoại binh Matias vào sân cuối hiệp 2, chính tiền đạo áo số 12 này đã một lần đưa được bóng vào lưới Tampines Rovers, nhưng trọng tài người Ấn Độ Singh Pratap đã không công nhận bàn thắng cho HN.T&T. Cuối trận, khi Tampines Rovers được đà dâng lên và hàng thủ HN.T&T chơi lúng túng thì thủ môn Hồng Sơn đã liên tiếp phải đối mặt với các cú sút liên tiếp từ đội khách. May cho đội bóng của bầu Hiển là các chân sút của Tampines Rovers không vượt qua được Hồng Sơn để có thêm bàn thắng.

Tampines Rovers không phải đối thủ quá mạnh, nhưng lối chơi của đội bóng này mang ít nhiều dáng dấp của đội tuyển Singapore. Đội khách không có những cá nhân xuất sắc, nhưng phong cách chơi đầy kỷ luật và sự tập trung cho đến những phút cuối trận đã giúp họ giành được điểm ở sân khách để tiếp tục tính toán cho các trận tiếp theo. Còn HN.T&T, chiều 12/4 trên sân nhà họ đã chơi đầy quyết tâm nhưng không tận dụng được cơ hội để hoàn thành được mục tiêu giành thêm 3 điểm và thầy trò ông Hùng đang rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng sau ở vòng bảng AFC Cup.
 
Bị Tampines Rovers cầm hòa trong thế trận những tưởng “đè” được đối thủ ở Hàng Đẫy, HN.T&T đã tuột mất cơ hội tốt để vượt lên trên đối thủ trên bảng xếp hạng vòng bảng và mở rộng cánh cửa đi tiếp ở sân chơi châu lục. Ở các cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh cùng bảng, HN.T&T (mới được 4 điểm sau 3 trận) đang tạm thất thế (thua Muang Thong United trên sân khách và bị Tampines Rovers cầm hòa trên sân nhà) và đội quân của HLV Phan Thanh Hùng đang tự đẩy mình vào tình thế khó khăn ở các trận lượt về.Với 4 điểm sau 2 trận (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), HN.T&T đang tạm thời đứng thứ 3 bảng G, Tampines Rovers đứng thứ 2 với 5 điểm. Ở trận đấu cùng ngày, Muang Thong United (Thái Lan) do HLV H.Calisto cầm quân đã thắng Victory SC (Maldives) 1-0 để đứng đầu bảng với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa).  

D.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm