Bóng đá Anh

Denilson quay lưng với HLV Wenger

21/05/2011 06:25 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Tiền vệ Denilson của Arsenal vừa khiến người hâm mộ “Pháo thủ” cảm thấy sốc khi tuyên bố rằng anh muốn rời sân Emirates để tìm kiếm vinh quang. 

Denilson (áo vàng) đã quyết định rời Arsenal - Ảnh Getty

Arsenal lại trải qua một mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường, thậm chí họ còn có thể mất nốt vị trí thứ 3 ở Premier League vào tay Man City. Arsenal buộc phải thắng Fulham ở vòng 38 Premier League và cầu nguyện Man City sảy chân trước Bolton. Nhưng đó là kịch bản rất khó xảy ra bởi Man City đang có phong độ và quyết tâm cực cao trong khi Bolton chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu. Chính vì vậy, đội bóng của HLV Arsene Wenger nên chuẩn bị cho việc phải tham dự vòng sơ loại thứ 3 Champions League mùa tới thay vì được vào thẳng vòng bảng ngay từ bây giờ.

Thất bại trên sân cỏ khiến bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lên sân Emirates. Một số ngôi sao của Arsenal không ngần ngại bày tỏ sự chán nản với cảnh trắng tay và Denilson là người mới nhất.

“Đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi, do đó tôi cảm thấy hết sức thất vọng. Tôi là một người chiến thắng và đến đây để đoạt các danh hiệu nhưng tôi đã ở đây 5 năm mà chẳng đoạt được cái gì. Đời cầu thủ trôi qua rất nhanh nên đây có thể là thời điểm thích hợp để tôi ra đi. Đây không phải là một quyết định đột ngột. Tôi đã nghĩ về việc này từ 8 tháng trước. Tôi đã cảm thấy chán ngấy với trở về nhà sau mỗi trận đấu với tâm trạng thất vọng. Nhưng tôi không nói ra bất cứ điều gì cho tới thời điểm này bởi tôi không muốn phá vỡ đội bóng trong khi mùa giải đang diễn ra”, tiền vệ người Brazil bày tỏ trên tờ The Sun của Anh.

Denilson cũng tiết lộ rằng HLV Wenger đã đồng ý để mình ra đi. “Tôi đã gặp Arsene Wenger và nói với ông ấy cảm giác của tôi như thế nào. Wenger đã đồng ý để tôi ra đi. Một số người sẽ nghĩ rằng tôi bị điên khi muốn rời Arsenal bởi đây là một CLB lớn với một HLV lớn cùng nhiều cầu thủ tài năng. Đúng là tôi có một cuộc sống tốt ở Arsenal nhưng những thứ khác cũng rất quan trọng. Tôi cần một thử thách mới mặc dù tôi biết rằng mình đang chơi một canh bạc”.

Tiền vệ trẻ của Arsenal nhấn mạnh rằng anh sẽ không khoác áo những kình địch của “Pháo thủ” ở Anh mà sẽ chuyển sang TBN hoặc Italia thi đấu. “Tôi sẽ không chơi cho Chelsea, Liverpool hay Manchester City, Tottenham thì tuyệt đối không. Tôi nghĩ tương lai của tôi sẽ ở TBN hoặc Italia".

Cuối cùng, Denilson muốn để lại một thông điệp cho Arsenal:  "Thật tuyệt khi được chơi một thứ bóng đá đẹp nhưng đôi khi để trở thành một nhà vô địch, bạn cần phải biết chơi xấu”.

Vũ Mạnh (Theo The Sun)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm