Chơi “Muay” với người Thái

03/12/2009 09:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - U23 VN không phải là đội bóng “bạo lực” nhưng lối chơi xả thân của họ trước những pha bóng nguy hiểm đôi khi khiến người xem giật nảy mình.

Chỉ  trong vòng 20 phút đầu, cầu thủ U23 Việt Nam phạm gần 10 lỗi, chịu 1 chiếc thẻ vàng. Cũng trong khoảng thời gian đó, chúng ta bị 4 quả phạt góc, nhận 5 cú dứt điểm không trúng mục tiêu của Thái Lan. Trong khi đó, U23 Việt Nam hầu như chưa tổ chức được pha lên bóng thực sự có nét nào. Những con số ấy, nói lên điều gì?

HLV Calisto đã chủ động cho các học trò vào trận với tinh thần thi đấu quyết liệt nhằm “phá” lối chơi của đối thủ trước khi có các phương án đánh cho riêng mình. Bắt đầu từ hiệp 2, chúng ta mới thực sự chơi bóng. Với những người khắt khe, thì việc phải hy sinh 45 phút là quá dài. Nhưng cần thiết!


 Các cầu thủ U23 VN đã chơi với sức mạnh ý chí cao độ - Ảnh: QK

Chúng ta đã chơi “Muay Thái” với người Thái. Muay là  môn võ truyền thống của xứ Chùa vàng, đề cao tính đối kháng. Tất nhiên trên thế giới, Thái Lan là số 1 trong môn võ này. Hôm qua, “máy quét” Công Minh đã phải tập tễnh rời sân, ở đầu hiệp nhì, với vết bầm tím ở cơ đùi trước. Ngược lại, trung vệ Phukhom và chân sút chủ lực Teerasil Dangda của Thái Lan cũng dính chấn thương.

Bóng đá có chiến thuật rõ ràng. Ở thế “kèo trên”, thì đội mạnh hơn sẽ đánh phủ đầu ngay từ đầu. Không thể nói Thái trên cơ ta, nhưng rõ ràng, U23 Việt Nam cần sự hợp lý để có thể chơi tay đôi với họ. Thầy trò ông “Tô” đã làm được điều mình cần.

Cần một chút khôn ngoan

Mặc dù vào bóng quyết liệt, nhưng nhiều cú tắc bóng với cả 2 chân cực kỳ dũng mãnh không hề chạm vào sợi lông chân của đối thủ mà chỉ trúng bóng. Ngay cả Xuân Hợp không phải là một người giỏi xoạc cũng có pha cắt bóng bằng 2 chân ngay trong vòng cấm khi lót cho Long Giang.

Có thể nói, U23 VN hôm qua chơi lăn xả và trọng tài bắt với sự phóng khoáng của bóng đá Anh: không kìm hãm tính quyết liệt, nhất là khi nó chưa chạm tới ranh giới của bóng đá bạo lực.

Nhưng, có một điều cần phải tránh, nếu chúng ta gặp lại Thái Lan ở trận chung kết. Đó là U23 VN phải giảm thiểu những lần phạm lỗi ở khu vực gần vòng cấm. Arthit vẫn còn đó, chưa ghi bàn từ cú đá phạt nào vào lưới Tấn Trường trong trận này nhưng trận gặp lại (nếu có) thì chưa biết.

Trong bóng đá, có những hậu vệ phạm lỗi khôn ngoan (kiểu người Italy), luôn chỉ “hạ” đối thủ ở cách xa vòng cấm. Khi cần thiết, có thể chúng ta cũng cần phạm lỗi theo kiểu khôn ngoan như thế, một khi thua trong tranh chấp tay đôi, hoặc chậm hơn 1 bước chân khi đua tốc độ.

Từ nay tới đích còn dài. Ông Calisto vẫn còn thừa thời gian để nâng cấp cho các học trò trẻ. 
  

THẢO NGUYÊN (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm