Đội tuyển Bỉ: Hơn cả 'ngựa ô'?

04/06/2014 08:52 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Bỉ sẽ là “ngựa ô” tại World Cup 2014? Đó là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi nhìn vào sự thăng tiến chóng mặt của Bỉ thời gian vừa qua, mà đội hình đầy rẫy ngôi sao của họ là một minh chứng.

Nhưng các nhà cái không nghĩ vậy, khi họ coi Bỉ là ứng viên số 5 cho chức vô địch, chỉ sau Brazil, Argentina, Đức, và ĐKVĐ Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Marc Wilmots là một kẻ cạnh tranh thật sự.

Đi lên từ đào tạo trẻ

Khi cùng Hà Lan đồng đăng cai EURO 2000, Bỉ được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công. Nhưng với bóng đá Bỉ khi đó, thời đại của những Enzo Scifo và Franky Vercauteren đã qua lâu rồi. Họ bị loại ngay từ vòng bảng, và không ai ngạc nhiên, nếu nhìn vào thực trạng của bóng đá nước này khi đó. Những cầu thủ trẻ tài năng nhất của Bỉ khi đó luôn chọn Pháp hay Hà Lan để phát triển sự nghiệp. Giải VĐQG Bỉ không còn được coi là nơi để họ phát triển nữa.

Đó là lúc giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Bỉ Michel Sablon nhận ra rằng bóng đá đang có nhiều thay đổi và bóng đá Bỉ đã không theo kịp sự phát triển đó. “Chúng tôi quyết định lập ra một kế hoạch dành cho 3 nhóm đối tượng khác nhau. Đầu tiên là các CLB, thứ hai là ĐTQG và thứ ba là HLV ở các trường học. Chúng tôi áp dụng cùng một tầm nhìn trong bóng đá cho cả 3 nhóm. Chúng tôi tới các CLB và yêu cầu họ chơi với sơ đồ 4-3-3 ở tất cả các cấp độ”, Sablon nhớ lại.

Ở các đội trẻ, những tài năng hứa hẹn được đôn lên cấp độ tiếp theo một cách nhanh nhất có thể, dù việc này có thể làm giảm đi cơ hội vượt qua vòng loại các giải vô địch châu Âu.

Cuộc cách mạng của Sablon được hưởng ứng khi có tới 95% các CLB làm theo hướng dẫn của ông. Kết quả? Năm 2007, đội trẻ của Bỉ với Eden Hazard và Christian Benteke đã lọt vào Bán kết giải vô địch châu Âu dành cho lứa tuổi U17 và đó là lần đầu tiên trong lịch sử họ làm được điều đó. Năm tiếp theo, một tập thể chỉ lớn tuổi hơn một chút với Marouane Fellaini và Vincent  Kompany đã có một kỳ Olympic ấn tượng.

“Nó đã phát huy tác dụng”, Sablon nói. “Những cầu thủ như Fellaini, Hazard, Vertonghen và Vermaelen đã chơi rất tốt ở độ tuổi 17 hay 18. Những gì chúng tôi đã làm với hệ thống phát triển đào tạo trẻ đã giúp họ chơi tốt hơn. Nó đã giúp họ trở thành những cầu thủ như hiện nay”.

Bỉ còn hơn cả “ngựa ô”?

Cuộc cách mạng của bóng đá Bỉ đã biến đội tuyển quốc gia của họ hiện nay trở thành một đối thủ đáng gờm với bất cứ ai. Trước khung thành, người Bỉ đang băn khoăn giữa Simon Mignolet và Thibaut Courtois, trong khi hàng thủ có sự hiện diện của Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld và Jan Vertonghen. Đó là hàng thủ giữ sạch lưới 6/10 trận ở vòng loại và chỉ để thủng lưới 4 lần.

Ở tuyến giữa, Bỉ cũng rất mạnh với Alex Witsel, Steven Defour và Marouane Fellaini cung cấp chất thép cho Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, và Adnan Januzaj thoải mái sáng tạo. Chiều sâu đội hình của Bỉ giúp họ có những cầu thủ dự bị chất lượng như Kevin Mirallas, Moussa Dembele và Nacer Chadli.

Bỉ đã sớm giành lợi thế ở Brazil khi họ chỉ phải gặp Nga, Hàn Quốc, và Algeria ở bảng H. Đội bóng của HLV Wilmots đã không thể đánh bại Colombia, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản sau khi vượt qua vòng loại nhưng đó chỉ là những trận giao hữu. Sức mạnh thực sự của họ sẽ chỉ được thể hiện ở Brazil, nơi người Bỉ đang khao khát lặp lại kỳ tích của các đàn anh năm 1986 (vào Bán kết).

Đội tuyển Bỉ
Biệt danh: Red Devils
HLV: Marc Wilmots
Đội trưởng: Vincent Kompany
Thứ hạng FIFA: 12

1 Daniel Van Buyten (36 tuổi) là cầu thủ duy nhất trong số 23 thành viên của đội tuyển Bỉ tham dự World Cup 2014 có tuổi 30 trở lên.

3 Tại World Cup 1998, đội tuyển Bỉ đã không thể vượt qua vòng bảng dù không thua một trận nào. Họ hòa cả 3 trận.

4 Đội tuyển Bỉ đã 11 lần tham dự World Cup trước giải đấu trên đất Brazil với thành tích tốt nhất là vị trí thứ 4 năm 1986.

Danh sách dự World Cup

Thủ môn: Thibaut Courtois (Chelsea, sinh năm 1992, 16 trận/0 bàn), Simon Mignolet (Liverpool, 1988, 14/0), Koen Casteels (Hoffenheim, 1992, 0/0).

Hậu vệ: Toby Alderweireld (Atletico Madrid, 1989, 34/1), Laurent Ciman (Standard Liege, 1985, 8/0), Nicolas Lombaerts (Zenit St Petersburg, 1985, 26/2), Vincent Kompany (Man City, 1986, 59/4), Daniel Van Buyten (Bayern Munich, 1978, 79/10), Anthony Vanden Borre (Anderlecht, 1987, 25/1), Thomas Vermaelen (Arsenal, 1985, 48/1), Jan Vertonghen (Tottenham, 1987, 56/4).

Tiền vệ: Nacer Chadli (Tottenham, 1989, 20/3), Mousa Dembele (Tottenham, 1987, 56/5), Steven Defour (Porto, 1988, 43/2), Kevin De Bruyne (Wolfsburg, 1991, 22/5), Marouane Fellaini (Man United, 1987, 50/8), Adnan Januzaj (Man United, 1995, 1/0), Eden Hazard (Chelsea, 1991, 45/6), Kevin Mirallas (Everton, 1987, 44/9), Divock Origi (Lille, 1995, 2/0), Axel Witsel (Zenit St Petersburg, 1989, 48/5).

Tiền đạo: Romelu Lukaku (Chelsea, 1993, 29/9), Dries Mertens (Napoli, 1987, 24/2).


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm