(TT&VH) - Carlo Ancelotti có vẻ giống như một người nông dân đang kiểm tra chất lượng đất đai cho một vụ mùa thắng lợi trong nhiệm vụ mới của ông tại Stamford Bridge. “Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn chiến thắng, nhưng tôi có thể ngửi thấy chiến thắng”. Mà quả đúng là Ancelotti có nguồn gốc nông dân thứ thiệt. “Bố tôi có một mảnh đất mà ông đã cày cấy trong 50 năm”, Ancelotti nói, “Ông ấy làm ra sữa mà người ta dùng để sản xuất phô mai Parma. Nghề nông dạy tôi một bài học lớn: phải biết chờ đợi, phải kiên nhẫn. Những ai muốn làm ra phô mai Parma cần phải đợi ít nhất một năm trước khi mọi thứ sẵn sàng. Phải trồng cấy ngay từ hôm nay để thu hoạch một hoặc hai năm sau đó. Đó là triết lý bóng đá của tôi, phong cách cuộc tôi, cuộc đời của tôi. Đừng lo lắng về kết quả, hãy làm những điều đúng đắn, rồi kết quả sẽ đến”.
Không muốn áp đặt cầu thủ
Cuộc đời của một cựu nông dân khiến Ancelotti có thể “trình diễn” một khuôn mặt lạnh như băng, nhưng ông không phải là mẫu HLV hay gắt gỏng, ngay cả khi chỉ còn các cầu thủ trong phòng thay đồ. “Tôi sẽ không la hét, tôi sẽ giải thích”, ông nói khi được hỏi sẽ phản ứng ra sao khi đội nhà chơi tồi, “Tôi muốn một cuộc thảo luận với các cầu thủ. Tôi không muốn áp đặt họ, tôi muốn đề nghị họ, đối xử với họ như những người đàn ông. Tôi không bao giờ muốn kiểm soát cuộc đời riêng của các cầu thủ, không bao giờ. Khi tôi còn chơi bóng, một HLV đã làm như thế với tôi. Ông ấy nói khi nào tôi chơi bóng, khi nào tôi phải ở nhà. Tôi không thích như thế. Giờ đây, với tư cách một HLV, tôi muốn mối quan hệ với các cầu thủ phải ngang bằng”.
Không muốn áp đặt cầu thủ
Cuộc đời của một cựu nông dân khiến Ancelotti có thể “trình diễn” một khuôn mặt lạnh như băng, nhưng ông không phải là mẫu HLV hay gắt gỏng, ngay cả khi chỉ còn các cầu thủ trong phòng thay đồ. “Tôi sẽ không la hét, tôi sẽ giải thích”, ông nói khi được hỏi sẽ phản ứng ra sao khi đội nhà chơi tồi, “Tôi muốn một cuộc thảo luận với các cầu thủ. Tôi không muốn áp đặt họ, tôi muốn đề nghị họ, đối xử với họ như những người đàn ông. Tôi không bao giờ muốn kiểm soát cuộc đời riêng của các cầu thủ, không bao giờ. Khi tôi còn chơi bóng, một HLV đã làm như thế với tôi. Ông ấy nói khi nào tôi chơi bóng, khi nào tôi phải ở nhà. Tôi không thích như thế. Giờ đây, với tư cách một HLV, tôi muốn mối quan hệ với các cầu thủ phải ngang bằng”.

Ancelotti muốn Chelsea đá với hàng tiền vệ hình kim cương
Roman Abramovich thường bị chỉ trích vì lo lắng quá nhiều tới thành tích, nhưng giờ ông chủ của Chelsea cũng đã trở thành một người có phương pháp và biết chờ đợi hơn. Những gì Ancelotti nói cho thấy ông sẵn sàng cho một giai đoạn dài hơn ở Stamford Bridge. Ông sẽ phải thiết lập nguyên tắc chơi bóng, một lối chơi tích cực, cuốn hút sẽ trở thành của Chelsea và Ancelotti nhắc lại từ mà ông đã nói kể từ khi mới tới London: “bản sắc”. Tất nhiên, thành công cũng là một yêu cầu, nhưng Ancelotti từng giúp AC Milan chơi đẹp mắt mà vẫn giành hai chức vô địch Champions League, đã chứng tỏ được rằng người ta vẫn có thể chiến thắng với một lối chơi hấp dẫn, điều mà thời hiện đại chỉ một số ít HLV làm được, như Alex Ferguson, Pep Guardiola hay đã từng, Arsene Wenger.
Liệu Ancelotti có thể có một “vụ mùa” thành công ở Anh hay không sẽ là một trong những câu hỏi thú vị nhất của mùa giải tới. Ông sẽ bắt đầu tại ngôi nhà ở vùng quê của mình tại Oxshott, gần sân tập Cobham của Chelsea. “Tôi không thích ở thành phố lớn. Tôi đã ở Rome 8 năm nhưng chưa bao giờ sống trong thành phố. Tương tự ở Milan. Tôi muốn được yên tĩnh”, Ancelotti nói về thói quen khó bỏ của ông. Tất nhiên, không phải vì London thiếu sự thu hút. “Tối nay tôi muốn đi xem vở nhạc kịch Mamma Mia. Tôi thích nhóm ABBA”, Ancelotti nói, “Tôi cũng thích nhóm Queen. Ray Wilkins đã nói tôi nên đi xem Mamma Mia, We Will Rock You và Phantom of the Opera”.
Mourinho không phải là bạn
Wilkins là một trong hai trợ lý của Ancelotti. Người kia là một chuyên gia thể lực và cựu vô địch karate, Bruno Demichelis, người thường có ảnh hưởng quan trọng với các quyết định của HLV người Ý. Demichelis đã thiết lập Milan Lap, một trung tâm khoa học thể thao nổi tiếng với việc giúp kéo dài sự nghiệp đỉnh cao của những cầu thủ như Paolo Maldini và Alessandro Costacurta. Hơn thế nữa, Demichelis còn là một trong những người bạn thân nhất của Ancelotti, người luôn ủng hộ ông trong những mối quan hệ khó chịu như với Mourinho. “Khi bước vào một nơi có khẩu súng và một bông hoa, bạn sẽ chọn gì”, Demichelis so sánh HLV BĐN và người bạn của ông.
Mourinho và Ancelotti rõ ràng chẳng phải là bạn bè, không chỉ vì họ từng dẫn dắt hai CLB đối địch của thành phố Milan. Họ có nói chuyện với nhau khi Chelsea gặp Inter Milan ở Pasadena không? “Không hề”, Ancelotti nói, “Mourinho là đồng nghiệp của tôi, không phải là bạn. Tôi có những người bạn, còn ông ấy chỉ là đồng nghiệp. Trong tương lai có thể chúng tôi thành bạn được khi đã thôi làm HLV”. Nhờ Champions League, thành tích của Ancelotti với các đồng nghiệp khác ở Premier League không hề kém cạnh Mourinho. Ông từng đánh bại Ferguson, thua một lần trước Wenger và mỉm cười khi đề cập tới Rafael Benitez: “Chúng tôi hoà 1-1. Tôi cho rằng Benitez cũng muốn gặp tôi trong một trận chung kết Champions League nữa”.
Để làm được như thế, ông cần giữ lại những cầu thủ quan trọng nhất của mình, như John Terry. Terry sẽ là hòn đá tảng của Ancelotti trong mùa tới, trong khi Frank Lampard sẽ chơi cao nhất trong hàng tiền vệ hình thoi, từng rất thành công ở Milan. “Milan có Kaka và Lampard có thể chơi ở đỉnh của hình thoi. Deco, Joe Cole và thậm chí Salomon Kalou cũng có thể”. Ancelotti nói điểm mạnh của ông là chiến thuật và điều đó giống với Fabio Capello, HLV của ông trước đây. “Tôi sẽ sớm gọi cho ông ấy. Lúc này chúng tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau”.
Liệu Ancelotti có thể có một “vụ mùa” thành công ở Anh hay không sẽ là một trong những câu hỏi thú vị nhất của mùa giải tới. Ông sẽ bắt đầu tại ngôi nhà ở vùng quê của mình tại Oxshott, gần sân tập Cobham của Chelsea. “Tôi không thích ở thành phố lớn. Tôi đã ở Rome 8 năm nhưng chưa bao giờ sống trong thành phố. Tương tự ở Milan. Tôi muốn được yên tĩnh”, Ancelotti nói về thói quen khó bỏ của ông. Tất nhiên, không phải vì London thiếu sự thu hút. “Tối nay tôi muốn đi xem vở nhạc kịch Mamma Mia. Tôi thích nhóm ABBA”, Ancelotti nói, “Tôi cũng thích nhóm Queen. Ray Wilkins đã nói tôi nên đi xem Mamma Mia, We Will Rock You và Phantom of the Opera”.
Mourinho không phải là bạn
Wilkins là một trong hai trợ lý của Ancelotti. Người kia là một chuyên gia thể lực và cựu vô địch karate, Bruno Demichelis, người thường có ảnh hưởng quan trọng với các quyết định của HLV người Ý. Demichelis đã thiết lập Milan Lap, một trung tâm khoa học thể thao nổi tiếng với việc giúp kéo dài sự nghiệp đỉnh cao của những cầu thủ như Paolo Maldini và Alessandro Costacurta. Hơn thế nữa, Demichelis còn là một trong những người bạn thân nhất của Ancelotti, người luôn ủng hộ ông trong những mối quan hệ khó chịu như với Mourinho. “Khi bước vào một nơi có khẩu súng và một bông hoa, bạn sẽ chọn gì”, Demichelis so sánh HLV BĐN và người bạn của ông.
Mourinho và Ancelotti rõ ràng chẳng phải là bạn bè, không chỉ vì họ từng dẫn dắt hai CLB đối địch của thành phố Milan. Họ có nói chuyện với nhau khi Chelsea gặp Inter Milan ở Pasadena không? “Không hề”, Ancelotti nói, “Mourinho là đồng nghiệp của tôi, không phải là bạn. Tôi có những người bạn, còn ông ấy chỉ là đồng nghiệp. Trong tương lai có thể chúng tôi thành bạn được khi đã thôi làm HLV”. Nhờ Champions League, thành tích của Ancelotti với các đồng nghiệp khác ở Premier League không hề kém cạnh Mourinho. Ông từng đánh bại Ferguson, thua một lần trước Wenger và mỉm cười khi đề cập tới Rafael Benitez: “Chúng tôi hoà 1-1. Tôi cho rằng Benitez cũng muốn gặp tôi trong một trận chung kết Champions League nữa”.
Để làm được như thế, ông cần giữ lại những cầu thủ quan trọng nhất của mình, như John Terry. Terry sẽ là hòn đá tảng của Ancelotti trong mùa tới, trong khi Frank Lampard sẽ chơi cao nhất trong hàng tiền vệ hình thoi, từng rất thành công ở Milan. “Milan có Kaka và Lampard có thể chơi ở đỉnh của hình thoi. Deco, Joe Cole và thậm chí Salomon Kalou cũng có thể”. Ancelotti nói điểm mạnh của ông là chiến thuật và điều đó giống với Fabio Capello, HLV của ông trước đây. “Tôi sẽ sớm gọi cho ông ấy. Lúc này chúng tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau”.
Trần Trọng